1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Quyến không được về thăm ông lần cuối

Trao đổi với phóng viên trưa 24/2/2006, bà Niềm bày tỏ mong muốn Văn Quyến được về nhà thăm ông Điệp (ông ngoại của Quyến) lần cuối.

Suốt tuổi thơ, Văn Quyến ở cùng ông bà ngoại. Trở về nhà sau Sea Games 23, Quyến từng đưa ông đi bệnh viện chữa bệnh. Ông bệnh nặng thêm khi nghe những tin tức về Quyến. Và bà Niềm sợ Quyến ân hận cả đời vì chuyện của mình làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của ông.

 

Theo lời bà Niềm, ông ngoại của Quyến quá yếu, cả tuần rồi không còn sức nữa, suốt ngày lịm đi. Bà cùng các em canh thức ông suốt cả ngày lẫn đêm.

 

Với mong muốn như vậy, bà Niềm liên lạc với luật sư Phạm Liêm Chính (người nhận lời bào chữa miễn phí cho Văn Quyến) nhưng không được. Theo luật sư Phạm Liêm Chính, những vụ án hình sự như thế này không cho phép phạm nhân gặp hay thăm người nhà.

 

"Bác phải làm răng đây con? Bác chỉ muốn Văn Quyến được về gặp ông một lúc thôi cũng được. Làm răng mà liên hệ, nhờ được người ta cho Quyến về. Bác nỏ quen ai cả", bà Niềm giãi bày.

 

Đúng như linh tính của bà Niềm. Sau cuộc trò chuyện với phóng viên hai ngày, trưa Chủ nhật, 26/2/2006, ông của Quyến từ trần, không thể gặp mặt được cháu ngoại lần cuối.

 

Anh Lê Song Hào (anh trai kết nghĩa của Quyến và là con nuôi của bà Niềm) cho hay, anh vẫn thường xuyên lên thăm ông Điệp. "Ông ngoại của Quyến quá yếu, lúc tỉnh, lúc mê. Lần cuối cùng khi nhìn thấy anh, có thể ông tưởng là Quyến về. Và ông thanh thản ra đi ở tuổi 77", anh Hào kể.

 

Chúng tôi liên lạc với Thượng tá Đinh Văn Huynh, Trưởng Phòng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) nhưng cũng vô vọng. "Tôi không đi giải quyết việc này", ông Huynh nói.

 

Nghĩa tử là nghĩa tận. Giá như Quyến có thể về thăm ông lần cuối, về chịu tang ông.

 

Theo Hồng Thái

Netnam