1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Van Persie lập hat-trick giúp MU lội ngược dòng trước Southampton

(Dân trí) - Một trận đấu giàu cảm xúc tại St’ Mary, MU hai lần bị đối thủ dẫn trước, nhưng đã thực hiện cuộc lội người dòng ngoạn mục giành chiến thắng 3-2 nhờ cú hat-trick của Van Persie. Đây cũng là một trận đấu đáng nhớ với Persy khi anh sút hỏng penalty.

Một trận cầu quá giàu cảm xúc đã diễn ra tại Southampton, đội chủ nhà hai lần vươn lên dẫn trước, thậm chí đến trước phút 87 các CĐV của đội chủ sân St’ Mary vẫn nghĩ rằng họ sẽ có điểm, tuy nhiên sự tỏa sáng của Van Persie đã nhấn chìm tất cả mọi nỗ lực của các cầu thủ chủ nhà. Dù bị đối thủ liên tục dẫn bàn trước, nhưng nhìn tổng thể cả trận đấu, MU cũng xứng đáng với chiến thắng này.
 
Van Persie đã có cú hat-trick đầu tiên cho MU
Van Persie đã có cú hat-trick đầu tiên cho MU

 

Đây là trận đấu thứ 1000 Alex Ferguson cầm quân tại Premier League và không như lần sinh nhật 70 cách đây gần 1 năm (MU bị Blackburn cho phơi áo ngay trên sân nhà), lần này vị chiến lược gia người Scoland đã được nhận “quà”. Đây cũng là một trận đấu đáng nhớ với Van Persie, trước khi trở thành người hùng với một cú hat-trick, Van Persie đã có những giây phút nặng nề khi anh sút hỏng penalty bỏ lỡ cơ hội giúp MU san hòa 2-2.

 

Vòng 3 Premier League

Chelsea 4-2 Reading

 

Thứ 7, 1/9/2012

West Ham 3-0 Fulham

Swansea 2-2 Sunderland

Tottenham 1-1 Norwich

West Brom 2-0 Everton

Wigan 2-2 Stoke

Man City 3-1 QPR

 

Chủ nhật, 2/09/2012

Liverpool 0-2 Arsenal

Newcastle 1-1 Aston Villa

Southampton 2-3 Man Utd

Dù rất mừng với chiến thắng này, nhưng có lẽ “Quỷ đỏ” chưa thể hài lòng với lối chơi của đội, đặc biệt là hàng thủ, MU đã có cặp trung vệ mạnh nhất, nhưng lần này đến lượt hai hậu vệ cánh của họ trực tiếp mắc sai lầm dẫn đến các bàn thua. Nói chung, khả năng tổ chức phòng thủ của hàng hậu vệ MU đang đối mặt với báo động đỏ, nếu tiếp tục lối chơi công làm thủ phá như hiện nay, "Quỷ đỏ" sẽ sớm thất bại ở mọi giải đấu.
 
Bước vào trận trên sân của Southampton, Alex Ferguson đã bất ngờ để thủ thành De Gea ngồi trên băng ghế dự bị. Thủ môn người Tây Ban Nha dù bị thủng lưới tới 3 bàn trong 2 trận đầu, song đã chơi khá hay. Có thể Ferguson cho rằng De Gea đã mắc lỗi trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2 ở trận gặp Fulham tuần trước, nhưng như thế là hơi thiếu công bằng.

 

Dù sao thủ thành trẻ người TBN vẫn phải chấp nhận án phạt nội bộ này và bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị. Ở trận đấu này Rio Ferdinand bất ngờ ra sân đá cặp trung vệ với Vidic, có lẽ chấn thương của anh bình phục nhanh hơn dự đoán, trong khi đó hậu vệ Evans, người được cho là đã bình phục chấn thương và ra sân lại chỉ được ngồi dự bị. Thiếu vắng Rooney, Welbeck đã có cơ hội ra sân, anh đá cặp tiền đạo cùng Van Persie.
 

Mặc dù đối thủ chỉ là tân binh của Premier League năm nay, nhưng MU đã không thể hiện được đẳng cấp của họ trong những phút đấu đầu tiên. Các đường triển khai tấn công của đội khách khá bế tắc và điều đó khiến hơn 10 phút đầu tiên của trận đấu diễn ra tương đối nhạt. Trong khi khán giả có vẻ “buồn ngủ” thì bất ngờ tỷ số của trận đấu được mở tại phút 16. Từ một tình huống mất bóng của Kagawa bên hành lang cánh trái, Southampton đã triển khai phản công nhanh.

 
Southampton đã nhập cuộc đầy hứng khởi trên sân nhà
Southampton đã nhập cuộc đầy hứng khởi trên sân nhà

 

Bóng được treo bổng từ cánh phải vào trong vòng cấm địa và Lambert với một pha đè người đầy sức mạnh đã vượt qua sự truy cản của Rafael để đánh đầu tung lưới Lindegaard. Lại một bàn thua nữa mà người hâm mộ thấy rõ khả năng yếu kém của hàng thủ MU, ở tình huống này, Rafael đã mắc sai lầm khi anh chờ bóng mà không tiến hành việc ngăn cản đối phương xông vào.

 

Một chút buồn cho MU, như vậy trong cả 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, họ đều bị thủng lưới trước, trận đầu họ thua đau trước Everton, trận thứ 2 đã lội ngược dòng trước Fulham, còn trận đấu này đang là một dấu hỏi chưa lời đáp. Sau bàn thua, MU cố gắng tổ chức các đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

 

Phút 21, Kagawa tung ra một cú dứt điểm quyết đoán từ bên ngoài vòng cấm địa nhưng thủ thành Davis vẫn đứng vững tuy nhiên chỉ 2 phút sau, MU đã có được điều họ mong muốn là bàn thắng cân bằng tỷ số. Nhận đường chuyền của đồng đội, tiền đạo người Hà Lan sau một nhịp đỡ ngực tung ra một cú vô lê, bóng đập chân thủ thành Davis và vẫn đi vào lưới giúp MU gỡ hòa 1-1.

 

Có được bàn san bằng cách biệt, tinh thần có lên nhưng MU không thể áp đảo được đội chủ nhà. Các cầu thủ Southampton có lẽ đã quán triệt rõ tinh thần trước khi các trận đấu trên sân nhà diễn ra, rằng cơ hội lớn nhất giành điểm để trụ hạng là ở trên sân nhà nên họ đã chơi rất tự tin dù phải đối đầu với một đội bóng cao hơn hẳn về đẳng cấp.

 

Các đợt tấn công của MU chưa thật sự sắc nét để khiến khung thành của Davis chao đảo. Mãi đến tận phút 38, đội khách mới có thêm tình huống khiến các CĐV nhà toát mồ hôi. Một đường tạt bóng từ bên cánh phải vào của Valencia, Evra đã xâm nhập nhanh vòng cấm địa và bật cao đánh đầu, nhưng cú dứt điểm của anh đã bị thủ thành Davis từ chối.

 

Bước vào hiệp hai chưa được bao lâu, MU đã có cơ hội tạo ra sự khác biệt về tỷ số nhưng họ đã không thể thành công. Phút 53, thủ thành Davis phát bóng không tốt, Valencia có bóng và anh có cú tạt ngang chính xác cho Van Persie đứng ở phía trong, cú sút chân trái của tiền đạo người Hà Lan khá tốt ngoại trừ việc bóng đi ra ngoài.
 
Hàng thủ MU tiếp tục thể hiện lối chơi bạc nhược
Hàng thủ MU tiếp tục thể hiện lối chơi bạc nhược

Chắc chắn Van Persie phải tiếc nuối cơ hội anh bỏ lỡ, bởi chỉ 2 phút sau khi tiền đạo người Hà Lan phung phí cơ hội, MU đã bị thủng lưới. Từ một tình huống tấn công không thật nguy hiểm của đội chủ nhà, bóng được treo vào vòng cấm địa, Evra trượt chân ngã rất vô duyên để cho Schneiderlin thoải mái dứt điểm bằng đầu tung lưới Lindergaard nâng tỷ số lên 2-1.
 
Lại bị đối phương dẫn bàn, Alex Ferguson đã không thể ngồi yên, ông nhanh chóng rút Kagawa và Cleverley ra sân ở phút 60 để lấy chỗ cho Nani và Scholes. Sự thay đổi nhân sự đã mang những nét tươi mới cho mặt trận tấn công của “Quỷ đỏ”, ngay khi vừa vào sân Scholes đã tạo cơ hội cho Van Persie thoát xuống dứt điểm ở góc hẹp, thủ thành Davis đã cản phá được.
 
Tiếp tục ép sân, phút 69, đội khách đã được hưởng một quả penalty, Nani căng ngang cho Van Persie trong vòng cấm địa, hậu vệ đội chủ nhà phạm lỗi với tiền đạo người Hà Lan. Tuy nhiên trên chấm 11 m, Davis đã chuộc lỗi phát bóng dở bằng việc cản phá thành công cú sút phạt đền. Ở tình huống sút phạt này, Van Persie cũng đã dứt điểm khá hiền, từ hướng sút đến lực sút.
 

Thời gian dần trôi về cuối trận và áp lực lên các cầu thủ MU khá nặng nề, họ đang đối diện với trận thua thứ 2 từ đầu giải. Nhưng vận may đã không ngoảnh mặt với đội khách, phút 87, Rio Ferdinand lên tham gia tấn công đã đánh đầu trúng cột dọc, bóng bật ra đúng vị trí của Van Persie và tiền đạo người Hà Lan đã dễ dàng dứt điểm giúp MU san hòa 2-2.

 

Điều MU hướng đến trước khi trận đấu này là chiến thắng, nhưng giờ đây họ không còn nhiều thời gian để làm điều đó, song còn thời gian là còn hy vọng, đoàn quân của Alex Ferguson đã tiếp tục ào lên. Bất ngờ đã nổ ra ở phút bù giờ thứ 2, tiền đạo người Hà Lan đã di chuyển khá tốt và đánh đầu tung lưới Southampton từ quả phạt góc, ấn định chiến thắng 3-2 cho MU.


Đội hình thi đấu
 

Southampton: K Davis, Clyne, Fonte, Hooiveld, Fox, Puncheon (Mayuka 74), S Davis, Schneiderlin, Ward-Prowse, Lallana (Rodriguez 78), Lambert (Do Prado 75).

 

Dự bị không dùng: Gazzaniga, Lee, Richardson, Seaborne.

Goals: Lambert 16, Schneiderlin 55.

 

Man Utd: Lindegaard, Da Silva, Ferdinand, Vidic, Evra, Valencia, Cleverley (Scholes 61), Carrick, Welbeck (Hernandez 71), Van Persie, Kagawa (Nani 61).

 

Dự bị không dùng: De Gea, Evans, Giggs, Powell.

Goal: Van Persie 23, 87, 90.

 

Trọng tài: Mike Dean (Wirral)

Khán giả: 31,609

 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Chelsea
9
3
3
0
0
8-2
2
Swansea
7
3
2
1
0
10-2
3
West Brom
7
3
2
1
0
6-1
4
ManCity
7
3
2
1
0
8-5
5
Manchester Utd.
6
3
2
0
1
6-5
6
Everton
6
3
2
0
1
4-3
7
West Ham
6
3
2
0
1
4-3
8
Arsenal
5
3
1
2
0
2-0
9
Wigan
4
3
1
1
1
4-4
10
Newcastle
4
3
1
1
1
3-4
11
Fulham
3
3
1
0
2
7-6
12
Stoke City
3
3
0
3
0
3-3
13
Sunderland
2
2
0
2
0
2-2
14
Tottenham
2
3
0
2
1
3-4
15
Norwich
2
3
0
2
1
2-7
16
FC Reading
1
2
0
1
1
3-5
17
Aston Villa
1
3
0
1
2
2-5
18
Liverpool
1
3
0
1
2
2-7
19
Queens PR
1
3
0
1
2
2-9
20
Southampton
0
3
0
0
3
4-8
 
Phù Sa