1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ước mơ của nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh

(Dân trí) - Bước lên đỉnh cao sự nghiệp với tấm HCV Thế vận hội, cùng với đó là danh vọng, tiền thưởng “khủng”, thực sự là những thứ chỉ trong giấc mơ với hầu hết các VĐV Việt Nam. Thế nhưng Hoàng Xuân Vinh đã làm được sau một kỳ Olympic thăng hoa và may mắn. Giờ đây, khi đã có tất cả, thì xạ thủ Quân đội lại ấp ủ những ước mơ cuộc đời…

Điều mong ước giản đơn

Giành chiến thắng trở về từ Olympic 2016, báo chí và người hâm mộ đã hỏi Hoàng Xuân Vinh rằng: “Điều mà anh muốn làm nhất lúc này là gì?”. Câu trả lời của nhà vô địch Thế vận hội khiến tất cả phải bất ngờ và cảm động: “Tôi muốn được về nhà ngay lúc này, được ôm vợ và các con thật chặt. Sau đó tôi muốn gia đình nhỏ của mình có một chuyến du lịch đâu đó để quên đi những nỗi vất vả, áp lực của công việc”.


Hoàng Xuân Vinh đã có một kỳ Olympic 2016 đầy đáng nhớ

Hoàng Xuân Vinh đã có một kỳ Olympic 2016 đầy đáng nhớ

Cái mong muốn của Công Vinh tưởng mà đơn giản, nhưng lại vô cùng khó. Còn nhớ ngày người hùng của thể thao Việt Nam về nước, anh bị hàng nghìn người hâm mộ “quây chặt” ở sân bay Nội Bài. Hoàng Xuân Vinh không thể ôm người vợ và hai đứa con của mình, dù họ chỉ cách anh vài bước chân. Đã nhiều tháng trời gia đình nhà Xuân Vinh không được gặp nhau, vậy mà khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc gia về vinh quy bái tổ, nhà vô địch Olympic và vợ vẫn gặp một thử thách nho nhỏ.

Nhìn chồng trong “vòng vây” của báo chí và người hâm mộ ở sân bay, ở một góc sảnh A ít người để ý, chị Phan Hương Giang đã bật khóc. Chị Giang từng nói với chồng: “Hai vợ chồng mình thiệt thòi đủ thứ. Nhưng nếu cả gia đình cùng cố gắng, cùng bù đắp cho nhau, thì rồi cũng có lúc ông trời sẽ thương”.

Ông trời đã thương vợ chồng chị Giang thật, cái sự thương ấy quá xứng đáng và ý nghĩa. Để rồi gặp lại chồng sau bao ngày xa cách, chị Giang đã không kìm được những giọt nước mắt vì thương nhớ, vì hạnh phúc. Giữ đúng lời hứa, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Hoàng Xuân Vinh vẫn bố trí thời gian đưa vợ con đi du lịch.

“Với tôi, một chuyến du lịch có lẽ khó hơn cả giành huy chương. Một năm tôi chỉ có vài tháng ở nhà, nên mỗi khi rảnh tôi tranh thủ đưa các con đi chơi, đôi khi đơn giản chỉ là dạo phố hay đi bộ quanh hồ Gươm”, Hoàng Xuân Vinh chia sẻ.

Ước mơ cuộc đời

Trở thành người hùng của thể thao Việt Nam, là nhân vật “hot” nhất năm 2016 trong giới thể thao, nhưng nhà vô địch Olympic vẫn rất dung dị, khiêm tốn. Anh quyết từ chối danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú” vì cho rằng vẫn có những người xứng đáng hơn mình. Hơn nữa, điều mà Hoàng Xuân Vinh muốn làm sau khi anh đi vào lịch sử thể thao nước nhà, đó là tạo nên những cú hích để phát triển bộ môn bắn súng và cả những hoạt động mang tính cộng đồng nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.


Xạ thủ người Quảng Trị trong vòng vây người hâm mộ Việt Nam

Xạ thủ người Quảng Trị trong vòng vây người hâm mộ Việt Nam

“Tôi vẫn luôn ấp ủ mở một trường bắn hiện đại để người dân có thể tập luyện môn bắn súng. Đó mới là dấu ấn để đời chứ không phải là tấm huy chương. Thành tích tại Olympic sẽ được ghi danh thực sự, khi nó tạo nên những cú hích cho sự phát triển của thể thao nước nhà”, Xuân Vinh chia sẻ về kế hoạch mở trường bắn trong tương lai gần của mình.

Bắn súng Việt Nam dù luôn ở tốp đầu khu vực Đông Nam Á và đã có HCV, phá kỷ lục Thế vận hội, nhưng có một nghịch lý là trường bắn lại vô cùng lạc hậu, kém cả Lào, Campuchia… Đến bây giờ các xạ thủ vẫn phải bắn bia giấy, tập chay vì không có đạn. Theo Hoàng Xuân Vinh, nếu có những trường bắn đạt chuẩn quốc tế, không chỉ là nơi tập luyện của các VĐV chuyên nghiệp, mà bất cứ người dân nào cũng có thể theo học được môn bắn súng.

Tất nhiên, đây là một giấc mơ quá lớn và chỉ mình Xuân Vinh thì không thể làm được. Anh kêu gọi sự chung tay của cả xã hội: “Theo tôi chúng ta có một lộ trình đầu tư của Nhà nước, các cấp, các ngành kết hợp với sự quan tâm của người dân cũng như xã hội, thì chúng ta sẽ có một bước phát triển thể thao hướng tới thể thao chuyên nghiệp.

Việc xã hội hóa thể thao tốt sẽ giúp cho thể thao Việt Nam phát triển trong tương lai. Nếu như chúng ta làm tốt khâu xã hội hóa thể thao, thì thể thao Việt Nam sẽ có bước tiến mạnh, giống như mô hình phát triển của các nền thể thao mạnh trên thế giới”.

Trở về nước sau kỳ Olympic làm nên kỳ tích, Xuân Vinh nhận được rất nhiều lời mời đóng quảng cáo, tài trợ… nhưng anh dành sự quan tâm của mình với những công tác từ thiện. Chỉ trong vòng một thời ngắn, xạ thủ Quân đội cùng HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung đã lập quỹ từ thiện “Vinh quang và sự biết ơn”.

Đây là một “chiến dịch” thiện nguyện lớn được Xuân Vinh ấp ủ nhiều năm, với mong muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với quê hương đất nước, đặc biệt là vùng đất Quảng Trị nơi anh sinh ra và lớn lên. Xuân Vinh hy vọng quỹ từ thiện sẽ nhận được sự chung tay, chia lửa của cộng đồng và sức lan tỏa sẽ rộng khắp.

Thuỳ Linh