1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam thua đậm đội hạng 4 của Nhật Bản

(Dân trí) - Được chơi trên sân nhà và gặp đối thủ không thực sự quá mạnh là đội bóng bán chuyên nghiệp JFL Selection đến từ Nhật Bản, nhưng U23 Việt Nam vẫn để thua với tỷ số đậm 0-4. Dù chỉ là trận đấu mang tính thử nghiệm, nhưng việc U23 Việt Nam chơi thiếu nét và rất bế tắc

 

Sau hơn 1 tuần tập luyện, chiều nay, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), U23 Việt Nam có trận giao hữu gặp đối thủ JFL Selection. Đây là cơ hội để HLV Miura thử nghiệm lối chơi và đội hình, nhằm có bộ khung ưng ý nhất mang tới vòng chung kết U23 châu Á 2016.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và JFL Selection sẽ không giới hạn số lượng cầu thủ được vào sân thay người. Do đó HLV Miura có thể bố trí hai đội hình khác nhau cho từng hiệp đấu. Ngoài những cầu thủ chấn thương, HLV Miura cho toàn bộ các học trò được ra sân.

 


HLV Miura trong vòng vây của phóng viên, ảnh: Minh Phương

HLV Miura trong vòng vây của phóng viên, ảnh: Minh Phương

 

JFL Selection mang sang Việt Nam 16 cầu thủ. Lối chơi của JFL Selection dựa trên những pha phối hợp bóng ngắn. Điểm mạnh của họ là thể lực và kỷ luật, những yếu tố đặc chưng của bóng đá Nhật Bản. Trong đội hình của JFL Selection, có những "lão tướng" như thủ môn Junnosuke Schneider (38 tuổi), từng có thời gian khoác áo Yokohama FC (đội bóng tương lai của Tuấn Anh). Dù chỉ thi đấu ở giải hạng 4 Nhật Bản, nhưng chắc chắn là đối thủ rất đáng gờm, bởi các cầu thủ đều được đào tạo bài bản.

Về phía U23 Việt Nam, đây là trận đấu thử nghiệm không hơn không kém. Tuy nhiên, việc giành chiến thắng cũng là điều tốt với các cầu thủ, để họ có sự tự tin. Hơn nữa, đây là trận đấu HLV Miura muốn hiểu rõ hơn sức mạnh hàng công U23 Việt Nam, nơi có những cầu thủ được đánh giá cao như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường.

Ở đội hình xuất phát của U23 Việt Nam, Văn Toàn bất ngờ được HLV Miura bố trí đá tiền vệ phải, nhường vị trí đá cắm cho Thanh Bình. Ở bên cánh đối diện, Đức Huy sẽ đảm nhiệm vai trò chạy cánh trái.

 


Rất nhiều vị trí của U23 Việt Nam (áo đỏ) được HLV Miura thử nghiệm, ảnh: Minh Phương

Rất nhiều vị trí của U23 Việt Nam (áo đỏ) được HLV Miura thử nghiệm, ảnh: Minh Phương

 

Nhập cuộc chủ động, nhưng chính U23 Việt Nam lại là đội sớm phải nhận bàn thua trước. Phút 11, sau đường căng ngang của đồng đội từ cánh phải, cầu thủ số 13 của Selection băng vào dứt điểm tung lưới thủ thành Văn Tiến.

Phút 20, tỷ số suýt chút nữa là 2-0 cho đội khách. Sau quả tạt bên cánh trái, cầu thủ mang áo số 14 của Selection băng vào dứt điểm đưa bóng vọt xà.

Đúng như dự đoán, đội bóng đến từ Nhật Bản gây ra được sức ép rất lớn lên khung thành U23 Việt Nam, khi thể hiện lối chơi rất khoa học, sở hữu những cầu thủ có tốc độ, thể lực và dứt điểm rất tốt.

Phút 32, HLV Miura có 3 sự thay đổi người đầu tiên. Tiến Dũng, Thanh Bình, Xuân Trường ra nghỉ. Duy Khánh, Hữu Dũng, Tuấn Tài vào sân.

Trước lối chơi áp sát của các cầu thủ JFL Selection, đội quân của HLV Miura không thể đẩy cao đội hình. Đội chủ nhà đã chơi rất bế tắc trong những phút cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, Lâm Ti Phông đã được tung vào sân thay Đức Huy bên cánh trái. HLV Miura cũng đã rút Công Phượng rời sân và vào thay là Thanh Bình.

 


U23 Việt Nam (áo đỏ) chơi không có đường nét, ảnh: Minh Phương

U23 Việt Nam (áo đỏ) chơi không có đường nét, ảnh: Minh Phương

 

Đội khách vẫn kiểm soát được thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Phút 60, cầu thủ số 9 của đội khách vẩy má ngoài kỹ thuật đưa bóng qua đầu thủ môn Văn Tiến, 2-0 cho JFL Selection.

Những phút cuối, xà ngang đã cưu thua cho U23 Việt Nam một bàn thua., nhưng điều tồi tệ vẫn đến. U23 Việt Nam gần như không có cơ hội nguy hiểm nào trong hiệp 2. Thậm chí, bóng ít khi được chuyền lên cho các tiền đạo. U23 Việt Nam gặp cả vấn đề về phòng ngự lẫn triển khai lối chơi. Trước khi trận đấu khép lại, U23 Việt Nam nhận thêm 2 bàn thua nữa, chung cuộc thua 0-4 trước đội bóng đến từ Nhật Bản.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam: Văn Tiến (thủ môn); Hoàng Lâm, Tiến Dũng; Mạnh Hùng (đội trưởng, Huỳnh Tấn Tài; Đức Huy, Xuân Trường, Trọng Đại, Văn toàn; Công Phượng, Thanh Bình.

Lê Cường