1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam: Khởi sắc nhưng còn thiếu dấu ấn chiến thuật

(Dân trí) - Rõ ràng, người hâm mộ chỉ có thể hài lòng về mặt tỷ số và tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam trong trận hòa 2-2 trước CLB Kashima Antlers của Nhật Bản, còn về mặt chiến thuật thì chưa thể.

Sau màn trình diễn trên sân Mỹ Đình, nhà vô địch giải J-League Kashima Antlers cho thấy họ thực sự là đội bóng đẳng cấp, dù chỉ có thể mang sang đội hình phụ. Không có những cầu thủ chơi quá nổi bật nhưng khả năng cầm bóng tốt, cách triển khai tấn công nhanh, hiệu quả đã giúp các cầu thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc tạo ra một thế trận tốt về phía khung thành U23 Việt Nam.
 
U23 Việt Nam còn rất nhiều nhược điểm cần cải thiện - Ảnh: Gia Hưng

U23 Việt Nam còn rất nhiều nhược điểm cần cải thiện - Ảnh: Gia Hưng

Có thể nhận ra các cầu thủ Kashima Antlers chơi rất thảnh thơi ở hiệp 1. Họ không mạnh dạn đưa ra những quyết định tấn công mà chủ yếu sử dụng những đường chuyền bám biên hay dài vượt tuyến. Những tình huống kết thúc của đội bạn đều là đánh đầu khá đơn giản.

Có điều, trong một thế trận như thế, U23 Việt Nam lại chơi bế tắc, thiếu mảng miếng. Chúng ta vẫn tuân thủ lối chơi phối hợp nhỏ, bật tường nhanh nhưng còn thiếu sự ăn ý, uyển chuyển. Suốt hiệp 1, U23 Việt Nam chỉ thực sự có một tình huống tấn công thực sự nguy hiểm, đó là pha tâng bóng của Văn Quyết, bẽ gãy hàng hậu vệ đối phương để cho Vũ Minh Tuấn băng lên đối mặt thủ môn Sato. Tiếc là tiền vệ đang khoác áo đội hạng Nhất  Quảng Ninh không thể dứt điểm.

Hiệp 1, U23 Việt Nam đá với hàng tiền vệ 5 người nhưng tuyến giữa của chúng ta không thực sự kiểm soát tốt thế trận. Sợi dây liên lạc giữa Văn Quyết, Hoàng Thiên, Minh Tuấn, Huy Hùng, Mạnh Dũng với Mạc Hồng Quân ở tuyến trên chưa thực sự rõ. Trong khi đó, hàng thủ cũng chưa tạo ra sự yên tâm khi mắc phải nhiều sai sót, mà nếu thủ thành Bửu Ngọc không xuất sắc thì thế trận có thể đã khác.

Điều đáng nói, trong thế trận như thế nhưng HLV Hoàng Văn Phúc phải đến phút 64 mới có sự điều chỉnh về nhân sự khi tung Phi Sơn, Hà Minh Tuấn vào thay Hoàng Thiên, Hồng Quân. Cũng phải ghi nhận, từ sau khi có sự hiện diện của Phi Sơn, lối chơi của U23 Việt Nam mới bắt đầu có “lửa”.

Tiền vệ trẻ xứ Nghệ với khả năng kỹ thuật tuyệt vời đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ các hậu vệ Kashima Antlers. Không những khuấy đảo tốt, Phi Sơn còn thực hiện những đường chuyền nguy hiểm cho đồng đội phía trong và đích thân thực hiện cú sút xa khiến thủ thành Sato phải bay người hết cỡ cứu thua.

Ngay cả hai bàn thắng của U23 Việt Nam cũng không minh chứng được đó là sản phẩm của lối chơi tập thể mà xuất phát từ những cá nhân. Ở bàn mở tỷ số, Vũ Minh Tuấn đã thực hiện cú đá phạt xuất thần. Còn bàn gỡ hòa 2-2 thì rõ ràng như một món quà trên trời rơi xuống khi thủ môn Sato có pha chuyền lên ngớ ngẩn đến khó tin, để cho Danh Ngọc sút tung lưới trống.

U23 Việt Nam chỉ thực sự để lại dấu ấn vào những phút cuối trận sau khi có hàng loạt sự thay đổi người là Phi Sơn, Hà Minh Tuấn, Danh Ngọc, Quách Tân. Nhưng nhìn chung, màn trình diễn của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc mang đậu dấu ấn cá nhân nhiều hơn thay vì một một lối chơi nhuần nhuyễn, có nét. Chính nhà cầm quân họ Hoàng cũng thừa nhận điều này khi cho rằng ông chỉ hài lòng về mặt tinh thần thi đấu.

Tất nhiên, chúng ta không thể đòi hỏi quá cao ở U23 Việt Nam vì họ có khoảng thời gian tập trung chỉ hơn 6 ngày và mục đích cao nhất của trận giao hữu này là giúp HLV Hoàng Văn Phúc thử nghiệm đội hình, chiến thuật. Nhưng chí ít, tinh thần thi đấu và tỷ số trận đấu đã phần nào giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tạo dựng được niềm tin vào tương lai nơi người hâm mộ.

Khánh Chi