1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam đã không mất thể diện ở đấu trường châu lục

(Dân trí) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức bị loại tại VCK U23 châu Á, đấy là kết quả được dự báo trước. Nhưng ngay cả trong thất bại của đội tuyển vẫn có nét để lạc quan và công bằng mà nói thì đội tuyển không đáng trách.

Thật ra thì ngay khi HLV Miura đặt chỉ tiêu vào tứ kết cho đội tuyển, không nhiều người tin rằng mục tiêu ấy sẽ thành hiện thực. Ngay đến VFF cũng không đặt ra bất cứ chỉ tiêu nào cho đội tuyển, HLV Miura chỉ tự nhận chỉ tiêu cho riêng mình, vì đá bóng thì không thể không có cái đích để hướng tới.

Và cứ nhìn những gì vừa diễn ra trong 2 trận đấu vừa qua sẽ thấy việc đội tuyển U23 Việt Nam không qua nổi vòng bảng là chuyện tất yếu. Ở các trận gặp Jordan và Australia, đội bóng của HLV Miura về cơ bản sử dụng 2 lối chơi khác nhau rõ rệt.

 

U23 Việt Nam nhiều thời điểm khiến cho Australia bối rối
U23 Việt Nam nhiều thời điểm khiến cho Australia bối rối

 

Đấy là lối chơi thiên về phòng ngự trong trận gặp Jordan và lối đá sẵn sàng ăn miếng trả miếng với Australia. Kết quả của 2 trận đấu ấy, của 2 cách chơi khác nhau ấy chỉ có 1: Vẫn là thua và thua với cách biệt 2 bàn.

Dù là đá thiên về phòng ngự hay sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng thì U23 Việt Nam vẫn có một mẫu số chung là thủng lưới rất dễ từ những sai sót trong phòng ngự, vì tranh chấp không bằng đối thủ, nhất là trong những pha bóng đòi hỏi sức mạnh và sức bật.

Đó là vấn đề đơn thuần về mặt trình độ. Các hậu vệ của chúng ta dễ mắc sai lầm vì đẳng cấp của họ không cho phép họ tỉnh táo hơn lúc bị đối phương gây sức ép mạnh. Các cầu thủ của chúng ta đã cố gắng hết mức, nhưng cả hệ thống vẫn dễ xuất hiện lỗ rò vì chỉ cần một sai số nhỏ là hệ thống ấy không thể đứng vững trước áp lực liên tục của đối phương.

Đá đơn giản (kiểu như Australia) mà vẫn thắng, thậm chí thắng dễ thì ắt là đội mạnh. Trong khi chơi đầy cố gắng, đã làm hết mọi cách cả trong tấn công lẫn phòng ngự mà vẫn thua, thì đấy đích thị là đội yếu, và U23 Việt Nam đang đóng vai trò đó ở VCK U23 châu Á.

Thành ra, không có gì để chê trách đoàn quân trong tay HLV Miura. Ngược lại, phải công nhận họ ở điểm là họ đã không khiến cho bóng đá Việt Nam phải mất thể diện ở đấu trường châu lục.

Đội bóng trong tay HLV Miura không buông xuôi cho dù ngay trước giờ bóng lăn, nhiều người đã đoán trước kết quả của đội tuyển ở giải đấu này rồi. Đội bóng đấy nhiều thời điểm còn khiến cho Australia vốn là đại diện của nền bóng đá hàng đầu châu Á còn phải sợ thua rồi đâm ra cay cú.

Đấy là chi tiết an ủi với bóng đá Việt Nam, chi tiết để khẳng định rằng các đội tuyển quốc gia đã tiến bộ dưới thời HLV Miura. Trước khi ông thầy người Nhật đến với bóng đá nội, các đội tuyển làm gì được dự các VCK cấp độ châu lục với mức độ dồn dập như bây giờ.

Trước khi HLV Miura nắm các đội tuyển, chúng ta mấy khi khiến cho các đối thủ phải e ngại khi đối diện với chúng ta trong các trận đấu cụ thể ở những giải đấu có cấp độ châu lục trở lên như bây giờ?!

Kim Điền

 

U23 Việt Nam đã không mất thể diện ở đấu trường châu lục - 2

 

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016