1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Việt Nam thua Man City 1-8: Món ăn nhanh trị giá 40 tỷ đồng

(Dân trí) - Man City đã thể hiện hết toàn bộ đẳng cấp của mình khi đánh bại đội tuyển Việt Nam 8-1 trong trận giao hữu tại Mỹ Đình tối qua. Nhưng đội bóng Anh có mang đến bữa tiệc bóng đá đúng với giá trị số tiền 40 tỷ đồng để mời họ sang hay không, vẫn còn là dấu hỏi.

Những vị khách bị động và lạnh lùng

Cuối tháng 6, thông tin Man City nhận lời sang Việt Nam du đấu khiến nhiều người bất ngờ bởi lịch trình của họ sau IC Cup ở Australia sẽ là đến Indonesia. Nhưng khi bóng đá Indonesia nhận lệnh cấm thi đấu của FIFA, nhờ sự ra tay của bầu Hiển thì Man “xanh” quyết định chọn Việt Nam làm điểm để...kiếm tìm.

Khoảng thời gian để chuẩn bị quá ngắn ngủi khi chỉ kéo dài 1 tháng, khiến chuyến du đấu không thành công như người ta mong đợi. Nhà tài trợ SHB, VFF cùng đoàn khảo sát Man City đã cố gắng thực hiện nhanh các khâu quan trọng và chuyến du đấu được chính thức chốt lại. Tuy nhiên, dù rất cố gắng thì BTC cũng không thể có được sự chuẩn bị chu đáo nhất.

 

Silva và đồng đội ở đẳng cấp quá cao so với tuyển Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng
Silva và đồng đội ở đẳng cấp quá cao so với tuyển Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

 

Sự vội vã đã khiến BTC không đưa ra được quyết định tối ưu nhất, đặc biệt là giá vé được đẩy lên quá cao. Rõ ràng, Man City mới thành thương hiệu lớn chỉ khoảng…3 năm trở lại đây, họ không có được lượng người hâm mộ khủng ở Việt Nam như MU, Chelsea hay Arsenal, minh chứng là việc hội CĐV Man City mới chỉ được thành lập trước trận đấu…8 ngày.

Giá vé cao, đã kéo theo sự thờ ơ của người hâm mộ. Không xảy ra cơn sốt vé như ở các giải AFF Cup hay thời điểm Arsenal đến Hà Nội hai năm trước. BTC đã cố gắng chữa cháy bằng việc mời ca sỹ đến biểu diễn trước trận, những cuộc trao thưởng cho khán giả, nhưng cũng không thể giúp được phần đông khán giả “ác cảm” với giá vé.

Nhưng điểm mấu chốt khiến sự hiện diện của Man City trở nên nhạt nhòa, chính là sự thiếu thân thiện của thầy trò HLV Pellegrini. Còn nhờ cách đây 2 năm, hầu hết các thành viên của Arsenal đều khá cởi mở, vui vẻ khi gặp gỡ người hâm mộ và HLV Wenger hết mực ca ngợi đất nước Việt Nam, con người Việt Nam.

Man City mang sự lạnh nhạt đến Hà Nội, điển hình là việc họ lên thẳng xe không chào người hâm mộ chờ đón ở sân bay Nội Bài. HLV Pellegrini dù vài lần xã giao nhắc đến vẻ đẹp Hồ Gươm, khen nhẹ sự cuồng nhiệt bóng đá của khán giả, nhưng cũng không tạo được sự gần gũi với người hâm mộ.

Các ngôi sao Man City như Silva, Sterling hay Navas, Kolarov xuất hiện ở Đại học quốc gia Hà Nội hay làng trẻ SOS đầy nhạt nhòa, họ chẳng để lại một chút nào ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Đã đành, việc các ngôi sao lớn khó tránh khỏi sự mệt mỏi với lịch thi đấu dày đặc và di chuyển bằng máy bay liên tục, nhưng xét về việc quảng bá hình ảnh của mình thì CLB Man City đã thất bại tại Việt Nam.

Món ăn nhanh trị giá 40 tỷ đồng

Để mời được Man City sang Việt Nam, bầu Hiển đã phải chi ra 2 triệu USD (tương đương 40 tỷ đồng) và ông thành công phần nào khi quảng bá thương hiệu SHB đến nước Anh. Người hâm mộ Việt Nam được tận mắt xem các ngôi sao lớn thi đấu và tập luyện, nhưng đó là tất cả những gì chúng ta thu được từ chuyến du đấu của những vị khách nước Anh.

 

Man City không để lại nhiều ấn tượng ở chuyến du đấu này - Ảnh: Gia Hưng
Man City không để lại nhiều ấn tượng ở chuyến du đấu này - Ảnh: Gia Hưng

 

Thông thường việc mời một CLB hàng đầu thế giới đến Việt Nam là cơ hội tốt nhất để quảng bá hình ành, đất nước con người Việt Nam ra quốc tế. Nhiều nước Đông Nam Á rất khéo léo trong việc quảng bá du lịch nhân sự kiện thể thao lớn, nhưng Việt Nam đã không làm hoặc không thể tận dụng được điều đó từ sự hiện diện của Man City.

Bản thân cầu thủ Man City cũng không phải quá hào hứng khám phá du lịch, ẩm thực Việt Nam và họ cũng chỉ coi đây là điểm du đấu thông thường mỗi dịp trước mùa giải. Tâm lý đó cũng xuất hiện ở trận đấu gặp Việt Nam, khi Man “xanh” coi đây là một trận đấu tập chuẩn bị trước mùa giải mới.

Sự vượt trội về chuyên môn giúp Man City “nã” đến 8 bàn vào lưới chúng ta quá dễ dàng. Khoảng thời gian 90 phút cũng chẳng thể giúp thầy trò HLV Miura học hỏi được gì như ông đã tuyên bố. Sự thân thiện từ cầu thủ hai đội vốn đã ít, nay còn xảy thêm sự cố Sterling tức giận khi liên tục bị cầu thủ Việt Nam phạm lỗi.

Trước đối thủ yếu và bị coi là “quân xanh” thì có lẽ Silva, Joe Hart hay Kolarov cũng chẳng có ấn tượng gì để nhớ về đội tuyển Việt Nam. Thậm chí chính Sterling trong phát biểu hiếm hoi của mình còn ám chỉ rằng anh chẳng đánh giá cao học trò nào của HLV Miura.

Man City là món ăn nhanh mang lại cảm giác no nê nhất thời, nhưng giá trị chuyên môn với bóng đá Việt Nam thực sự chỉ là con số 0. Có điều để sở hữu món ăn đó, người ta phải chi tới 40 tỷ đồng cho 90 phút thi đấu ngắn ngủi và những buổi giao lưu đầy lạnh lùng từ các ngôi sao xứ sở sương mù.

Kim Anh