Tương lai của Andy Carroll: Hãy chấp nhận rời Liverpool
(Dân trí) - Dù Liverpool đang tích cực đàm phán với các đối tác về việc chuyển nhượng Andy Caroll, nhưng tiền đạo này vẫn khẳng định anh muốn ở lại Anfield. Tuy nhiên, có lẽ sẽ tốt hơn cho chính bản thân Carroll nếu anh chấp nhận chuyển đến đội bóng khác.
Suốt thời gian dài vừa qua, có rất nhiều thông tin cho rằng Liverpool đang tính đến chuyện đẩy tiền đạo này đi, nhưng mọi chuyện vẫn chưa thể đi đến thành công, một phần bởi Liverpool đang thét giá chuyển nhượng khá cao (20 triệu bảng) và khá quyết tâm giữ giá, một phần là Carroll cũng vẫn cương quyết không chịu rời Anfield.
Ở thời điểm này, khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè sắp đóng cửa thì lại xuất hiện thông tin Liverpool quyết tâm đẩy Carroll ra đi để dọn chỗ để đón Walcott. Đội chủ sân Anfield đang có vẻ xuôi lòng trước lời đề nghị mượn 1 năm (trả toàn bộ lương), cộng thêm phí chuyển nhượng 17 triệu bảng mà West Ham đề nghị, vấn đề khúc mắc còn lại trong thương vụ này có lẽ chỉ là cái gật đầu của Carroll.
Tuy nhiên, quãng thời gian qua là quá đủ để có câu trả lời, dù Rodgers chưa bao giờ bày tỏ ông không cần Carroll. Nhưng từ việc chuyển nhượng cầu thủ lẫn việc sắp xếp đội hình ra sân cũng đã đủ nói lên rằng Rodgers chỉ xem tuyển thủ Anh như một phương án dự bị rất bình thường. Đỉnh điểm nhất của vụ việc “chẳng cần nhau” chính là việc Rodgers thẳng tay loại Carroll khỏi danh sách các cầu thủ tham dự trận play-off của Europa League với Hearts vừa qua.
Nếu tiếp tục ở lại Liverpool, chắc chắn cơ hội ra sân của Carroll là rất nhỏ. Việc phải đánh bóng với băng ghế dự bị, hoặc thậm chí là không có tên trong danh sách thi đấu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp thi đấu của Carroll. Một thực tế Carroll nên chấp nhận là anh đã không còn chỗ đứng tại Anfield và ra đi là giải pháp tốt nhất để cứu vãn sự nghiệp của chính bản thân anh.
Nhưng Caroll cũng chẳng cần quá lo lắng, bởi West Ham tỏ ra rất quyết tâm có được sự phục vụ của anh. Dù “Búa tạ” mới thăng hạng ở mùa giải năm nay, nhưng họ vẫn rất chịu khó đầu tư để đem về các cầu thủ giỏi. Cái đích cuối mùa mà Big Sam đang hướng đến không phải là việc trụ hạng mà là một suất tham dự cúp châu Âu mùa sau.
Đội chủ sân Upton Park đã đưa ra cho Carroll lời đề nghị khá tốt, mức lương mới mà đội bóng này sẵn sàng dành cho Carroll thậm chí còn hơn ở lại Liverpool 10 nghìn bảng/tuần, thời hạn hợp đồng là 7 năm. Có thể thấy ở thời điểm hiện tại sẽ chẳng có một đội bóng nào có thể dành cho anh một lời đề nghị "bùi tai" đến thế.
Vẫn biết rằng, rời Liverpool đồng nghĩa với việc Carroll phải chấp nhận rằng anh đã thất bại, trở thành một phần xấu xí trong mắt các cổ động viên của The Kop, nhưng thực tế thì việc đó đã xảy ra, dù có ở lại, Carroll cũng chẳng có cơ hội để sửa chữa. Thực ra chuyện một cầu thủ giỏi thất bại khi chuyển CLB là điều bình thường và Carroll nên chấp nhận điều đó.