Vòng 20 giải hạng Nhất 2008

T&T Hà Nội thắng dễ

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Pha làm bàn của Maxwell cộng với pha "đốt đền" của Nguyễn Trọng Hiệp đã giúp cho T&amp;T Hà Nội dễ dàng đánh bại chủ nhà Đồng Nai 2-0 và đây cũng là điều kiện đủ cho T&amp;T soán ngôi đầu của CS.Đồng Tháp.</P>

Đồng Nai Berjaya chẳng cho thấy được động lực thi đấu của một đội chủ nhà, nhiều cầu thủ thi đấu kém tự tin và tỏ ra thất thế so với  T&T Hà Nội trong việc chiễm lĩnh thế trận. Suốt hiệp 1, các cầu thủ T&T Hà Nội với sự vượt trội về mặt kĩ thuật và lối chơi linh hoạt đã thi đấu lấn lướt hơn hẳn, bộ đôi tiền vệ trung tâm Cassiano - Sỹ Cường liên tục di chuyển, để thực hiện những cú chuyền bóng cho các tiền vệ  dâng cao phát động tất công.

 

Ngay đầu hiêp 1, các cầu thủ T&T Hà Nội đã nhanh chóng tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn  Hồng Tuấn. Phút 30, Hoàng Quảng đã loại bỏ đội trưởng Anh Tuấn của đội chủ nhà, trước khi thực hiện đường căng ngang cho Maxwell lao vào dứt điểm gọn gàng, đưa T&T vượt lên dẫn 1-0.

 

Sang hiệp 2 Đồng Nai thi đấu cũng chẳng khá hơn, sau khi có lợi thế dẫn bàn T&T đã chọn lối đá chậm rãi bên phần sân nhà rồi bất ngờ chuyền  những đường bóng lên phía trên cho để tận dụng khả năng tỳ đè của Maxwell. Phút 80 tiền đạo này đã chơi rất đồng đội khi chuyền bóng như “dọn cỗ” cho Cassinano, nhưng cú đệm lòng của cầu thủ người Brazil lại đúng vào vị trí Hồng Tuấn đã phán đoán.

 

Trong những phút bù giờ T&T bất ngờ có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 khá may mắn, sau pha căng ngang của Trần Quốc Tuấn từ bên cánh trái, Trọng Hiệp đã lóng ngóng “đốt lưới” đội nhà.

 

Đánh bại chủ nhà Đồng Nai 2 - 0, T&T Hà Nội không chỉ san lấp được khoảng cách điểm số với đối thủ CS Đồng Tháp, mà còn giành lại được ngôi đầu nhờ hơn kết quả đối kháng.

 

Thạch Yên