1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Trước vòng 31 Premier League: Chiến thắng là mệnh lệnh

(Dân trí) - Khi mà cuộc đua đang bước vào giai đoạn nước rút, các “ông lớn” đều thừa hiểu rằng một sai lầm dù nhỏ nhất cũng có thể khiến họ phải trả giá bằng cả mùa giải. Và trước những đối thủ trung bình, mục tiêu của cả MU, Arsenal hay Chelsea phải là 3 điểm.

Vào lúc này, Sir Alex cùng các học trò đang là những người nắm nhiều lợi thế nhất trên hành trình tìm kiếm “thiên đường thứ 19” của mình. Khi mà khoảng cách điểm với Chelsea vẫn còn khá an toàn còn Arsenal thì liên tiếp gây thất vọng, MU dù không quá xuất sắc vẫn chễm chệ “ngự” trên ngôi đỉnh bảng.

 

Trước vòng 31 Premier League: Chiến thắng là mệnh lệnh - 1

Các “kép chính” của MU đang quyết tâm phục hận thay cho những cascadeur
 

 

Ở vòng 31 này, “Quỷ đỏ” sẽ có chuyến hành quân thứ hai trong mùa giải đến Upton Park để đọ sức với đội chủ nhà West Ham. Cho đến lúc này, thảm bại kinh hoàng 4 bàn trắng trước The Hammers tại vòng tứ kết Carling Cup chắc chắn vẫn còn in đậm trong tâm trí các CĐV MU. Tuy nhiên, nên nhớ rằng những kẻ chiến bại hôm đó chỉ là đội hình hai của Fergie và dĩ nhiên, khi đã khá “chán chê” với đấu trường này, việc họ để thua cũng là điều không quá khó hiểu.

 

Vòng 31 Premier League

Ngày 2/4

19h45 West Ham - MU

22h

Birmingham – Bolton

Everton – Aston Villa

Newcastle – Wolves

Stoke City – Chelsea

West Brom – Liverpool

Wigan – Tottenham

 

Ngày 3/4

0h30 Arsenal -Blackburn

20h30 Fulham – Blackpool

23h Man City - Sunderland

Và đây sẽ là cơ hội để các ngôi sao như Rooney, Nani hay Chicharito “phục hận” thay cho những “kép phụ”. Trong quá khứ, MU vẫn thường chiếm ưu thế tuyệt đối trước West Ham với 10 chiến thắng chỉ sau 14 cuộc đối đầu gần đây nhất giữa hai đội.

 

Loạt trận giao hữu và vòng loại Euro 2012 vừa qua hóa ra lại có lợi cho MU bởi 2 tuần tạm nghỉ của Premier League là khoảng thời gian quý giá để cho các trụ cột của họ kịp bình phục. Sự trở lại của những cái tên quan trọng như Vidic, Fletcher và Park Ji Sung rõ ràng là rất cần thiết với MU trong giai đoạn quyết định này.

 

Bởi thế, nhiệm vụ của thầy trò Sir Alex tại Upton Park chắc chắn phải là 3 điểm trọn vẹn. Một chiến thắng trước trong trận đấu sớm trước West Ham còn giúp MU gây áp lực lên những kẻ bám đuổi như Arsenal và Chelsea bởi 2 “đại gia” thành London đều thi đấu sau “Quỷ đỏ”.

 

Nếu như MU có lợi thế được thi đấu sớm thì Arsenal lại có được sự ủng hộ từ các CĐV nhà trong cuộc tiếp đón Blackburn. Tháng Ba thảm họa khi chấm dứt giấc mơ ở cả 3 đấu trường Carling Cup, Champions League cùng cúp FA đã qua đi và giờ là lúc thầy trò Wenger cần phải đứng dậy thật nhanh để níu giữ những hi vọng còn sót lại tại Premier League.

 

Trước vòng 31 Premier League: Chiến thắng là mệnh lệnh - 2

Arsenal cần nhanh chóng đứng dậy nếu không muốn trắng tay ở mùa giải này
 

 

“Giáo sư” Wenger vốn dĩ là một con người không dễ dàng buông xuôi hay chấp nhận thất bại. Tuy nhiên, việc chiến lược gia đáng kính người Pháp có truyền được cái tinh thần ấy đến các học trò của mình hay không lại là một chuyện khác. Nếu cứ tiếp tục thi đấu theo cách khá bạc nhược như hiện nay, khả năng Arsenal có thể cạnh tranh nổi với MU là rất nhỏ nhoi. Đã thế, tin xấu về chấn thương của chủ công Robin Van Persie cũng đang khiến Wenger càng thêm lo lắng.

 

Nhưng cũng thật may cho The Guuners bởi đối thủ của họ, Blackburn cũng đang có một chuỗi ngày tệ hại với 6 trận chưa biết đến mùi chiến thắng, trong đó có đến 4 thất bại. Trận lượt đi, các “pháo thủ” đã dễ dàng vượt qua đội chủ sân Ewood Park với tỉ số 2-1 và khi được trở lại Emirates, chẳng có lí do gì mà Fabregas cùng các đồng đội không quyết tâm “bẻ gai hoa hồng” để trở lại “đường đua” một cách mạnh mẽ nhất.

 

Bỗng chốc người ta đã nhận ra rằng, việc sớm gạch tên các nhà ĐKVĐ Chelsea khỏi danh sách ứng cử viên cho ngôi vương là một sai lầm thực sự, nhất là khi The Blues đang cho thấy sự hồi sinh đầy mạnh mẽ của mình. Khoảng cách 9 điểm ít hơn MU nhưng với 1 trận chưa đấu với Birmingham trong tay, đoàn quân của Carlo Ancelotti còn lâu mới đến ngày chính thức “thoái vị”.

 

Dù vậy, vấn đề lớn nhất với Carletto lúc này chính là sự bế tắc của hàng công, mặc dù trong tay ông đang là hàng loạt chân sút thượng thặng bởi Torres vẫn “tịt ngòi” trong khi Drogba, Anelka lại mất hút. Chuyến hành quân đến Britannia của Stoke City vì thế sẽ không hề dễ dàng với Chelsea nhất là khi tại đây, Tony Pulis cùng các học trò luôn thể hiện được một tinh thần chiến đấu rất đáng sợ.

 

Trước vòng 31 Premier League: Chiến thắng là mệnh lệnh - 3

Tevez cùng các đồng đội sẽ phải nỗ lực rất nhiều cho một vị trí trong Top 4
 

 

Vẫn đang xếp thứ 4 nhưng điểm số hiện tại của Man City hẳn nhiên không thể khiến các ông chủ giàu tham vọng tại Eastlands an tâm được. The Citizens chỉ hơn Tottenham 4 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận và với chuỗi thành tích thất thường từ đầu mùa giải, nguy cơ Man “xanh” một lần nữa trao tấm vé dự Champions League cho Spurs là hoàn toàn có thể.

 

Chính vì thế, dù phải tiếp một đối thủ khó chơi là Sunderland tại City of Manchester trong trận đấu muộn nhất của vòng 31 thì Roberto Mancini vẫn phải tìm cách hướng các học trò của mình đến 3 điểm. Cái khó của “vị tướng” người Italia chính là những rắc rối nơi hậu trường Man City, mà án phạt mới đây của Balotelli (bị phạt 100.000 bảng sau khi ném phi tiêu vào đồng đội) là một ví dụ rất sinh động và cụ thể.

 

Ở một thái cực khác, đà hồi sinh của Liverpool rất có thể sẽ được nối dài ở vòng đấu này khi đối thủ họ chỉ là West Brom. 9 cuộc đối đầu gần đây nhất giữa The Kop với đội chủ sân The Hawthorns đều kết thúc với thắng lợi nghiêng về phía “lữ đoàn đỏ” thành Merseyside. Hơn nữa, khi mà những Suarez, Meireles hay Dirk Kuyt vẫn đang trình diễn một phong độ rất ấn tượng thì sẽ chẳng lạ gì khi kịch bản cũ kĩ kia sẽ tiếp tục được tái diễn.

 

Bảng xếp hạng Premier League 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

63

30

18

9

3

64:30

2

FC Arsenal

58

29

17

7

5

59:29

3

FC Chelsea

54

29

16

6

7

53:24

4

Manchester City

53

30

15

8

7

45:27

5

Tottenham Hotspur

49

29

13

10

6

41:34

6

FC Liverpool

45

30

13

6

11

41:36

7

Bolton Wanderers

40

30

10

10

10

42:41

8

FC Everton

40

30

9

13

8

40:39

9

AFC Sunderland

38

30

9

11

10

33:37

10

Stoke City

37

30

11

4

15

36:38

11

Newcastle United

36

30

9

9

12

44:45

12

FC Fulham

35

30

7

14

9

33:33

13

Blackburn Rovers

33

30

9

6

15

39:51

14

Aston Villa

33

30

8

9

13

37:51

15

FC Blackpool

33

30

9

6

15

45:60

16

West Bromwich

33

30

8

9

13

41:56

17

West Ham United

32

30

7

11

12

36:49

18

Wolverhampton

32

30

9

5

16

35:49

19

Birmingham City

31

29

6

13

10

28:41

20

Wigan Athletic

30

30

6

12

12

29:51

  

GK