1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước trận Real-Barca: Ly rượu mới đáng chờ đợi

(Dân trí) - Vẫn là “chiếc bình cũ hảo hạng” El Clasico nhưng trận đấu năm nay hứa hẹn sẽ có những nét mới rất đáng được chờ đợi…

Nỗi nhớ Casillas, Xavi

Trong ký ức của người hâm mộ, trận Siêu kinh điển ngày 26/2/2000 mang nhiều ý nghĩa. Ở cuộc chiến ấy, Roberto Carlos đã thực hiện siêu phẩm từ chấm sút phạt. Hơn thế, Xavi, Iker Casillas cũng đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện trong một trận El Clasico.

 

Lần đầu tiên sau 15 năm, Casillas, Xavi vắng mặt ở trận El Clasico
Lần đầu tiên sau 15 năm, Casillas, Xavi vắng mặt ở trận El Clasico

Ở thời điểm ấy, Xavi mới bước sang tuổi 20, trong khi đó, Iker Casillas còn chưa sang tuổi 19. Vậy mà giờ đây, khi ngoảnh lại họ đều đã trở thành tượng đài sống, ghi danh vào lịch sử của CLB và đều… ra đi.

Mọi thứ trôi qua quá nhanh, chỉ như một cái chớp mắt. Ở cuộc chiến Siêu kinh điển đêm nay, lần đầu tiên, những khán giả sẽ không được chứng kiến hình ảnh quen thuộc của hai biểu tượng này ở El Clasico.

Với nhiều người, đó là khoảng trống mênh mông, không dễ gì bù đắp. Iker Casillas, Xavi là chứng nhân của lịch sử các trận El Clasico. Họ đã cùng nhau trải qua những thăng trầm, cùng nhau tạo nên những hình ảnh rất “lạ lẫm”.

Nói vậy bởi lẽ, xưa nay, El Clasico luôn “ngập” trong sự thù địch nhưng Xavi, Iker Casillas lại là những người bạn thân ngoài sân cỏ. Họ luôn dành cho nhau sự ngưỡng mộ và tôn trọng lớn. Khi Iker Casillas bị đẩy khỏi Real Madrid một cách phũ phàng, chính Xavi là người đã lên tiếng đả kích.

Có lẽ, bất cứ ai cũng nhớ rằng, Xavi và Iker Casillas đã được trao giải thưởng cao quý Prince of Asturias Prize từ thái tử Felipe. Đây là giải thưởng tôn vinh tinh thần fair-play trong thể thao, tượng trưng cho những giá trị cao quý từ tình bạn của họ.

Vắng Xavi, Iker Casillas, El Clasico tựa như mất đi linh hồn. Trong nhiều năm qua, họ đã cần mẫn trong vai trò truyền lửa ở Barcelona cũng như Barcelona. Họ là đại diện ưu tú cho sức mạnh, tinh thần chiến đấu của hai đội.

Hình ảnh mờ nhạt của C.Ronaldo, Messi

Trong những năm qua, khi nhắc về siêu kinh điển, người ta thường nói tới cuộc chiến giữa Messi và C.Ronaldo. Thậm chí, báo giới đã đặt cho cuộc chiến ấy cái tên mỹ miều: “Kinh điển trong lòng kinh điển”.

 

Dù C.Ronaldo, Messi đều mờ nhạt nhưng El Clasico vẫn đáng được chờ đợi
Dù C.Ronaldo, Messi đều mờ nhạt nhưng El Clasico vẫn đáng được chờ đợi

Thế nhưng, phải thừa nhận thực tế rằng, ở thời điểm này, dấu ấn của C.Ronaldo và Messi khá mờ nhạt. Trong thời gian qua, CR7 luôn thể hiện bất mãn với HLV Rafa Benitez vì không được thi đấu đúng với sở trường (ảnh hưởng lớn tới thành tích của cầu thủ này). Còn Messi cũng điều trị chấn thương từ tháng 9 và thậm chí chưa chắc ra sân trong trận Siêu kinh điển.

Vậy trận đấu đêm nay có gì thú vị? Tất nhiên là có. Bởi lẽ, Siêu kinh điển không phải của riêng Messi, C.Ronaldo. Đêm nay, những khán giả sẽ dõi theo dấu chân của bộ đôi sát thủ Suarez-Neymar, những người đã cùng nhau tạo nên cơn chấn động ở La Liga.

Ở thời điểm này, Neymar đang dẫn đầu ở La Liga với 12 bàn thắng, ngay sau là Luis Suarez với 9 bàn. Nếu tính trên mọi đấu trường, cặp đôi này đã cùng nhau ghi tới 28 bàn (trong tổng số 32 bàn của M-N-S).

Cũng bởi Neymar-Suarez quá xuất sắc mà những CĐV Barcelona càng muốn Messi “không nên liều lĩnh” tham dự trận đấu đêm nay. Theo cuộc khảo sát của tờ Sport (thân Barca) trước trận đấu, có tới 79% CĐV Barcelona khuyên Messi nên ngồi dự bị, tránh ảnh hưởng xấu tới chấn thương (chưa hồi phục hoàn toàn).

Hàng công khủng khiếp của Barcelona sẽ đối đầu với hàng thủ chắc chắn của Real Madrid. Tính từ đầu mùa, Los Blancos mới để thủng lưới 7 bàn nhưng nên nhớ, trong đó, Keylor Navas mới vào lưới nhặt bóng… 3 lần (Kiko Casila: 4 bàn).

Trong thời gian qua, người ta đã xem Keylor Navas như thần hộ mệnh của Real Madrid, hiện thân của Iker Casillas trong khung gỗ. Đêm nay, khả năng lớn, thủ thành người Costa Rica sẽ tái xuất sau chấn thương.

Nói vậy để thấy rằng, dù trận Siêu kinh điển đã mất đi khá nhiều “điều quen thuộc” nhưng nó vẫn vô cùng hấp dẫn. “Chiếc bình hảo hạng” Siêu kinh điển sẽ lôi cuốn nhờ “thứ rượu mới” rất đáng được chờ đợi.

H.Long