1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước trận MU - Arsenal: Đừng dùng tình cảm với Mourinho!

(Dân trí) - Wenger khẳng định sẵn sàng bắt tay Mourinho ở cuộc đại chiến. Nhưng ngay lập tức, “Người đặc biệt” lại châm chọc “Giáo sư”. Rõ ràng, nếu muốn “chinh phục” Mourinho, Wenger cần phải dùng hành động, đó là khuất phục người đồng nghiệp ở cuộc chiến hôm nay.

Thuyết phục Mourinho không thể bằng tình cảm

Trong buổi họp báo trước trận đại chiến MU - Arsenal, HLV Wenger đã tỏ thiện chí bằng việc khẳng định sẵn sàng bắt tay Mourinho. Nhưng ông thày người Bồ Đào Nha đã đáp lại với những lời lẽ mỉa mai: “Trận đấu sắp tới giữa hai HLV có thành tích tốt nhất Premier League ở thời điểm này. Tuy nhiên, chỉ có Wenger được tôn trọng còn tôi thì không. Tôi giành danh hiệu cuối cùng cách đây 18 tháng, chứ không phải 18 năm”.

Wenger không thể khiến Mourinho nể phục bằng những cái bắt tay
Wenger không thể khiến Mourinho "nể phục" bằng những cái bắt tay

Xưa nay, Mourinho vẫn dùng những lời chát chúa như vậy để đả kích những kẻ yếu thế. Trong quá khứ, “Người đặc biệt” từng gọi Wenger là “chuyên gia thất bại” vì không thể giành danh hiệu trong nhiều năm.

Trước đó, từng có thời gian dài, ông đay nghiến HLV Ranieri là “kẻ không danh hiệu”. Sự châm chọc này chỉ kết thúc khi HLV người Italia giúp Leicester City giành chức vô địch Premier League mùa giải trước. Cần nhấn mạnh, Mourinho chính là một trong những người đầu tiên chúc mừng “Gã thợ hàn”.

Nói vậy để thấy rằng Mourinho luôn rất rõ ràng. Ông không có kẻ thù mãi mãi mà mối quan hệ (tốt đẹp) của ông với những HLV khác chủ yếu dựa trên sự tôn trọng. Sir Alex Ferguson được Mourinho nể trọng cũng bởi ông đã mang về đầy ắp thành công cho MU. Bên cạnh đó, sau khi rời khỏi Real Madrid, ông thày người Bồ Đào Nha cũng bớt “đối đầu” với Pep Guardiola hơn. Thay vào đó, họ đã dành cho nhau sự tôn trọng (Mourinho không hề châm chọc Guardiola trước đại chiến gặp Man City).

Nói vậy để thấy rằng HLV Wenger không thể dùng cái bắt tay để “giải quyến vấn đề” Mourinho. Để nhận sự tôn trọng của “Người đặc biệt”, trước tiên, ông phải đánh bại được HLV này (mới chỉ thắng 1 lần trong sự nghiệp, ở siêu cúp Anh năm 2015). Sau đó, “Giáo sư” cần chứng minh tài năng bằng danh hiệu vô địch Premier League.

Chỉ khi ấy, Mourinho mới có “cái nhìn khác về Wenger.

Đã đến lúc Wenger phải hành động!

Trong quá khứ, Wenger thường rất “ngây thơ” mỗi khi đối đầu với Mourinho. Lối chơi tấn công rực lửa của Arsenal nhanh chóng “tàn lụi” trước sự phòng ngự khoa học của “Người đặc biệt”. Và rồi, sau đó, Arsenal của Wenger dễ dàng bị khuất phục bởi những pha phản công mang phong cách Mourinho.

Đã đến lúc Wenger cần phải thắng Mourinho để chứng minh tài năng của mình
Đã đến lúc Wenger cần phải thắng Mourinho để chứng minh tài năng của mình

Những năm gần đây, Arsenal đã tiếp cận trận đấu với đội bóng của Mourinho theo cách hoàn toàn khác. Họ không dồn ép mà chủ trương chơi rình rập. Dù vậy, họ vẫn chịu kết cục cay đắng. Thậm chí, mùa giải trước, ngay cả khi Mourinho chìm trong khốn khố ở Chelsea, Wenger và các học trò vẫn thất bại. Đó là trận đấu Diego Costa đã tạo nên bước ngoặt khi “gài” Gabriel Paulista “ngây thơ” lĩnh thẻ đỏ.

Mùa này, Wenger lại tiếp tục chuyển mình và hướng tới điều mới mẻ hơn. Ở đó, ông đã sử dụng “tiền đạo ảo” Alexis Sanchez. Cùng với đó, Theo Walcott, Mesut Ozil… luôn di chuyển khá linh hoạt vào vòng cấm để đón những cơ hội. Bởi lẽ thế, giờ đây, Mesut Ozil đang dần trở thành chân sút với những bàn thắng liên tiếp, trong khi đó, Alexis Sanchez lại trở thành vua kiến tạo của Arsenal.

Hay nói cách khác, so với những mùa giải trước, Arsenal linh hoạt và khó lường hơn rất nhiều ở khâu tấn công. Bên cạnh đó, ngoại trừ thất bại 3-4 trước Liverpool hồi đầu mùa, nhìn chung, “Pháo thủ” đã thể hiện bản lĩnh khá tốt trong những trận đấu lớn ở mùa này (thắng Chelsea, hòa Tottenham).

Nếu như HLV Wenger bắt đầu thay đổi thì Mourinho lại đang có dấu hiệu chững lại. Lối chơi phòng ngự-phản công của ông (với sơ đồ 4-2-3-1) không còn mang tới nhiều đột biến và không còn tính hiệu quả cao. Việc bố trí tiền vệ phòng ngự khỏe mạnh ở giữa sân (Fellaini) cũng dần đi vào lối mòn. Thậm chí, ở khía cạnh nào đó, MU thiếu đi sự “mềm mại” và khả năng phân phối bóng (của Carrick) để triển khai thế trận trong thế khó.

Thế nhưng, vấn đề ở chỗ, Mourinho lại tỏ ra khá bảo thủ. Mặc cho sự phân tích của báo giới Anh, ông vẫn sử dụng Fellaini và thường xuyên bỏ qua Carrick. Việc bị bắt bài khiến MU không đạt kết quả tốt ở mùa này.

Xưa nay, Wenger mới nổi tiếng là người bảo thủ nhưng giờ đây, điều đó thực tế đó đang dần thay đổi. Đó là lý do vì sao người ta hy vọng “Giáo sư” có thể “thay đổi số phận” trong những cuộc đối đầu với Mourinho.

Nhưng trong bóng đá luôn có cái dớp. Đây là lúc Wenger và các học trò cần sự tỉnh táo. Nếu không, chẳng ai ngạc nhiên nếu như một cầu thủ Arsenal bị đuổi và rồi, CLB lại thua tức tưởi.

H.Long