1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước lượt hai vòng bảng Champions League: Nỗi đau của C.Ronaldo

(Dân trí) - Sự vật vờ trên sân, những hình ảnh không đẹp với HLV Zidane… đang khiến cho hình ảnh của C.Ronaldo trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết. Liệu chăng, cầu thủ này có thể làm chính mình trong cuộc chiến với “đối thủ quen thuộc” Dortmund?

Trước lượt hai vòng bảng Champions League: Nỗi đau của C.Ronaldo - 1

Nỗi thất vọng mang tên C.Ronaldo

Như mùa giải năm ngoái, C.Ronaldo đã có sự khởi đầu mùa giải không thể tệ hơn. Sau khi trở lại từ chấn thương, “siêu sao” người Bồ Đào Nha tựa như bóng ma vật vờ trong hai trận đấu gần nhất với Villarreal và Las Palmas.

C.Ronaldo thi đấu tệ hại ở trận gặp Las Palmas
C.Ronaldo thi đấu tệ hại ở trận gặp Las Palmas

Thế nhưng, đó không phải là những gì tồi tệ nhất của C.Ronaldo. Ống kính máy quay phát hiện phản ứng không đẹp của cầu thủ này sau khi bị thay ra khỏi sân. CR7 bĩu môi, không thèm nhìn mặt HLV Zidane và buông ra câu chửi thề trên băng ghế dự bị.

Tờ Dario Sport đã buông ra những lời cay đắng với C.Ronaldo: “Cậu ta đã hết thời rồi. Giờ đây, C.Ronaldo chỉ nổi tiếng bởi những giận dữ vô cớ hơn là những bàn thắng”.

Dù vậy, C.Ronaldo không dễ là người dễ bị khuất phục tới vậy. Mùa giải trước, cầu thủ này đã không ghi bàn trong 6/7 vòng đấu mở màn ở La Liga. Nhưng rồi, sau đó, người ta đã thấy C.Ronaldo bùng nổ hơn bao giờ hết. Cuối cùng, anh đã trải qua mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp khi giành cả hai danh hiệu Champions League và Euro 2016.

Vì vậy, không thể cho rằng C.Ronaldo đã hết thời chỉ sau một vài trận đấu. Có thể, cầu thủ này vẫn chưa lấy lại cảm giác tốt nhất sau giai đoạn chấn thương hoặc anh vẫn chưa chiến thắng được sức ì trong giai đoạn đầu mùa giải. Do đó, những người yêu mến C.Ronaldo vẫn hy vọng vào sự trở lại (càng sớm càng tốt) của cầu thủ này.

Tất nhiên, dù thế nào, C.Ronaldo vẫn sẽ là sự lựa chọn số 1 của Real Madrid ở trận đấu gặp Dortmund ở Champions League (bởi lẽ, để hạ bệ tượng đài không dễ tới vậy). Như thường lệ, mọi ánh mắt lại hướng về bước chân của “siêu sao” người Bồ Đào Nha.

Thực tế, C.Ronaldo và các đồng đội cũng chẳng lạ lùng gì Dortmund. Trong mùa giải 2012/13, Real Madrid đã chạm trán 4 lần với đối thủ này (bị loại ở vòng bán kết). Mùa giải sau đó, Los Blancos đã phục hận khi loại Dortmund ở vòng tứ kết và thẳng tiến tới ngôi vô địch.

C.Ronaldo không thực sự có duyên với Dortmund khi anh chỉ ghi 2 bàn trong 6 lần đụng độ với đối thủ này. Dù vậy, ở thời điểm này, đội bóng vùng Ruhr không ở trên đỉnh cao như thời Jurgen Klopp. Nhìn chung, sức mạnh của họ dưới thời Tuchel chỉ “tầm tầm” sau khi mất quá nhiều trụ cột trong những năm qua.

Có lẽ, điều cản trở lớn nhất của C.Ronaldo và các đồng đội chính là sức ép từ sân Signal Iduna Park. Thống kê cho thấy, họ đã đều thất bại ở “thánh địa” này trong cả 3 lần hành quân tới sân những năm qua.

“Hùm xám” gặp khắc tinh

Ở loạt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận đấu đáng chú ý khác giữa Bayern Munich và Atletico Madrid. Dù không phải là cặp đấu duyên nợ ở Champions League nhưng nó cũng hứa hẹn mang tới hấp dẫn.

Atletico Madrid thực sự là khắc tính của Bayern Muinich và Ancelotti
Atletico Madrid thực sự là khắc tính của Bayern Muinich và Ancelotti

Lối chơi áp sát liên tục (tới mức khó chịu) của Atletico Madrid thực sự là khắc tinh với Bayern Munich. Mùa giải trước, chính Los Rojiblancos đã khiến “Hùm xám” của Pep Guardiola tâm phục khẩu phục rời khỏi Champions League.

Ngay cả HLV Ancelotti cũng rất “ngại” đối đầu với Atletico Madrid của Diego Simeone. Theo thống kê, trong thời gian dẫn dắt Real Madrid, Ancelotti chỉ thắng được 4/14 lần đối đầu với Atletico Madrid (tính cả chiến thắng sau 120 phút ở trận chung kết Champions League 2013/14).

Nếu muốn giành ngôi đầu bảng, Bayern Munich cần phải chiến thắng trước Atletico Madrid ở cuộc đối đầu trực tiếp (tương tự với Atletico Madrid). Tuy nhiên, việc giải bài toán khó này là nhiệm vụ không hề đơn giản của HLV Ancelotti.

Cũng ở loạt trận này, những “ông lớn” khác đối đầu với thử thách khá nhẹ nhàng. Barcelona hành quân tới sân của Gladbach, Man City chạm trán với Celtic, Arsenal đối đầu với Basel, Juventus gặp Dimano Zagreb, còn PSG đụng độ với Ludogorets. Nếu không có bất ngờ quá lớn, nhiều khả năng họ sẽ giành trọn 3 điểm trong các trận đấu này.

H.Long