1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước đại chiến MU - Chelsea: Mộng bá vương

(Dân trí) - Không qua khi nói rằng, cuộc chạm trán giữa hai thế lực đáng sợ nhất ở thời điểm hiện tại của xứ sương mù xứng đáng được xem là “Siêu kinh điển nước Anh”. Vì giấc mộng “bá vương”, cả hai đều sẽ chiến đấu bằng 120% sức lực lẫn quyết tâm...

Điểm xuất phát cho series các cuộc đối đầu giữa MU và Chelsea trong mùa giải này đến ở trận tranh Community Shield, nơi mà “Quỷ đỏ” đã vượt qua The Blues để bước lên bục cao nhất. Khi đó, các CĐV của đội bóng áo đỏ lại có lí do để tin vào viễn cảnh thầy trò Sir Alex sẽ đòi lại chiếc “vương miện” từ tay Chelsea bởi những năm gần đây, chủ nhân của danh hiệu Siêu cúp cũng thường đăng quang ở Premier League.

 

Tuy nhiên, hành trình mà MU đã phải trải qua để đạt được vị thế như hiện nay quả thực không hề đơn giản. Dẫu Chelsea sau một khởi đầu không thể ấn tượng hơn đã sa sút rất nhanh thì cho đến thời điểm này, đẳng cấp của đội chủ sân Stamford Bridge vẫn được thể hiện đúng lúc. Khoảng cách 3 điểm giữa hai đội chính là lời giải thích rằng tại sao Sir Alex từ lâu cứ một mực khẳng định Chelsea mới là đối thủ nguy hiểm nhất của ông cùng các học trò chứ chẳng phải là Arsenal.

 

Trước đại chiến MU - Chelsea: Mộng bá vương - 1

Trận quyết đấu tại Old Trafford sắp tới sẽ là câu trả lời cho tất cả
 

 

Sẽ ra sao nếu MU lại thúc thủ trước Chelsea như ở mùa giải trước? Nếu điều tồi tệ đó xảy ra, chắc chắn họ chỉ có thể tự trách chính mình. Bởi một lần nữa, lợi thế lại nghiêng về nửa “Đỏ” thành Manchester trước thềm “trận chung kết” của mùa bóng, thậm chí nó còn rõ ràng hơn rất nhiều.

 

Trước hết, đội chủ sân Old Trafford đang xếp trên đối thủ về mặt điểm số. Đặt giả thiết MU thất trận, họ sẽ chính thức mất ngôi đầu vào tay Chelsea bởi hiệu số bàn thắng – bại lúc này của cả hai đội đều là +38.

 

Tuy nhiên, kể cả khi MU có bại trận, thầy trò Carlo Ancelotti vẫn còn nguyên lí do để lo lắng bởi trước mắt The Blues còn đó Newcastle, và đặc biệt là Goodison Park với một Everton “cứng cựa” cùng quyết tâm giành vé dự Europa League mùa tới.

 

Mà đó là cách duy nhất để Chelsea níu giữ cho những hi vọng còn sót lại về một cú lật đổ ngoạn mục của mình. Nếu Chelsea không thắng được MU, có thể khẳng định rằng thầy trò Fergie sẽ bỏ túi chức VĐQG lần thứ 19 trong lịch sử.

 

Nhưng rõ ràng, đánh bại được MU ở “thánh địa” của họ là một việc cực kì khó khăn. Suốt cả chặng đường đã qua của mùa giải, mới chỉ có West Brom ở Premier League cùng Rangers và Valencia tại đấu trường châu Âu là 3 đội hiếm hoi có thể rời Old Trafford với 1 trận hòa, chứ đừng nói gì đến chiến thắng.

 

Trước đại chiến MU - Chelsea: Mộng bá vương - 2

MU luôn cực kì lợi hại mỗi khi được thi đấu ở “nhà  hát của những giấc mơ”
 

 

1 năm về trước, MU đã đánh mất tất cả chỉ trong vòng 1 tuần. Thất bại trước chính Chelsea với “tiếng còi méo” đến từ trọng tài Mike Dean và sau đó là trận “thắng như thua” để rồi bị Bayern Munich loại khỏi Champions League, chắn chắn cái kí ức đau đớn đó vẫn chưa thể phai mờ trong tâm trí Wayne Rooney cùng các đồng đội.

 

Lật lại dòng thời gian để thấy được rằng, “Quỷ đỏ” hôm nay đã trở nên lợi hại và bản lĩnh hơn rất nhiều. Không còn trong cảnh “rắn mất đầu” với chấn thương của Rooney hay sự mệt mỏi trong những bước chạy vì trận “tử chiến” với Bayern Munich, Sir Alex đã mạnh dạn đưa ra đến 9 vị trí dự bị trong trận bán kết lượt về Champions League với Schalke nhưng MU vẫn dễ dàng “đè bẹp” đội bóng Đức đến 4-1 để hiên ngang tiến đến Wembley.

 

Chủ nhật này, Rooney đã không còn phải theo dõi các đồng đội thi đấu từ trên khán đài mà thay vào đó, “số 10” sẽ là hạt nhân trong lối chơi của MU trước Chelsea. Và không chỉ có “gã Shrek”, đội chủ sân Old Trafford vẫn còn đó hàng loạt quân bài lợi hại và rất có duyên trước Chelsea, như Javier Hernandez, Ryan Giggs, Park Ji Sung và cả Nani.

 

Trước đại chiến MU - Chelsea: Mộng bá vương - 3

Rooney sẽ không còn phải theo dõi trận đấu từ khán đài như 1 năm về trước
 

 

Còn ở bên kia chiến tuyến, Carlo Ancelotti hẳn sẽ phải suy nghĩ rất nhiều về “canh bạc” tất tay sắp đến. Cho đến lúc này, đến cả HLV người Italia cũng chẳng thể kết luận được Chelsea của ông sẽ chơi tốt hơn khi sử dụng sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo chưa bao giờ tìm được tiếng nói chung Drogba – Torres hay 4-3-3 truyền thống.

 

2 cuộc đối đầu ở Champions League, Chelsea đều đã thúc thủ trước MU dẫu có những thời điểm, The Blues mới là đội lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Bởi vậy, để hiện thực hóa giấc mộng “bá vương” của mình, họ sẽ cần rất nhiều khoảng khắc bùng nổ như cách Drogba lạnh lùng sút tung lưới Van der Sar thay vì những cái ôm đầu tiếc nuối từ Fernando Torres hay Frank Lampard.

 

GK