1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trên sân nhà, tuyển Anh bất phân thắng bại với Đức

(Dân trí) - Do đã giành vé chính thức dự World Cup nên Anh và Đức không sử dụng đội hình mạnh nhất ở trận giao hữu vừa diễn ra. Tại lần gặp nhau thứ 32 trong lịch sử, hai đội bất phân thắng bại, qua đó nâng tổng số trận hòa giữa hai đội lên con số 6...

Trong quá khứ Anh và Đức gặp nhau tới 31 trận từ giao hữu tới các giải đấu chính thức và thành tích khá đều, mỗi đội thắng 13 trận, hòa 5 trận. Ở lần gặp nhau thứ 32 cả hai đội đều sử dụng đội hình mang tính thử nghiệm, khá ít những ngôi sao lớn được sử dụng mà cả hai huấn luyện viên đều tập trung vào việc thử nghiệm.

Vì thế trận đấu diễn ra không thực sự hấp dẫn như người hâm mộ trông đợi. Đức kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối thủ (55%-45%), tung ra được 9 pha dứt điểm, 4 lần bóng trúng cầu môn. Tuyển Anh cũng có 8 pha dứt điểm nhưng chỉ một lần bóng đi trúng khung thành đối thủ.

Đức chơi nhỉnh hơn tuyển Anh, song các chân sút đội bóng này không biết chắt chiu những cơ hội ít ỏi trước cầu môn của Pickford để tạo nên sự khác biệt về tỉ số. Đoàn quân của Loew gây chút thất vọng dù trận này họ thi đấu trên sân khách, bởi xét về đội hình Đức tung ra đội hình có kinh nghiệm chinh chiến cao hơn hẳn đối thủ, họ cũng ở vị thế của đội đang đứng đầu bảng xếp hạng FIFA.

Ngay trong lần đầu ra mắt, cầu thủ trẻ Ruben Loftus-Cheek chơi khá xông xáo khi được đeo áo số 10 của "Tam sư", anh nổi bật hơn hẳn Ozil, người đeo áo số 10 của Đức. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Chelsea đã được bình chọn là người chơi hay nhất trận đấu.


Loftus-Cheek (trái) được bình chọn là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu

Loftus-Cheek (trái) được bình chọn là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu

Southgate đang cố gắng tìm kiếm những nhân tố mới cho tuyển Anh để chuẩn bị World Cup 2018, vì thế ông đã quyết định đưa một nửa đội hình là những cầu thủ có kinh nghiệm và một nửa là những cầu chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đội chủ sân Wembley nhập cuộc nhanh, họ tấn công phủ đầu đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ hai, các cầu thủ Anh đưa bóng cắt mặt khung thành từ trái vào. Tripper băng lên ở bên phải, dứt điểm cách khung thành chỉ chừng 4m, góc sút hẹp. Đáng tiếc cầu thủ này dứt điểm ẩu, bóng đi vào cạnh lưới.

Đức cũng không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập với trận đấu. Phút 8, Sane nhận bóng ở bên trái vòng cấm địa, Jones băng ra lỡ đà nên tạo cơ hội cho cầu thủ đang thi đấu cho Man City dứt điểm. Bóng hướng vào cạnh lưới phía bên trái cầu môn.

Sane tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý. Phút 20, anh nhận bóng ở đầu khu vực phải vòng cấm địa. Cú cứa lòng của Sane quá điệu nghệ, bóng đi xoáy vượt qua tầm cản của thủ thành Pickford nhưng may mắn cho tuyển Anh khi xà ngang giúp họ thoát thua.


Ozil (áo trắng) thi đấu mờ nhạt trước các cầu thủ Anh

Ozil (áo trắng) thi đấu mờ nhạt trước các cầu thủ Anh

Sức ép về tuyển Anh khá mạnh, nhưng lần lượt Sane rồi Draxler đều không thể ghi bàn dù họ đứng trước những cơ hội thực sự ngon ăn.

Hàng thủ của tuyển Anh hoạt động rất vất vả. Phút 25, Jones dính chấn thương rời sân để lại các đồng đội vất vả chống đỡ những đợt tấn công trung lộ đầy sắc lẹm của đối thủ. Phản công khá ít, nhưng tuyển Anh suýt mở tỉ số ở phút 42, Abraham dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, bóng đập chân cầu thủ Đức đổi hướng khiến thủ thành ter Stegen đứng nhìn. Đáng tiếc cho đội chủ nhà, trái bóng lại chệch cột dọc trái trong gang tấc.

Sang hiệp hai, tuyển Anh chơi tốt hơn. Phút 49, Vardy thoải mái đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa, nhưng thủ thành ter Stegen đã xuất sắc tung người cản được cú đánh đầu của đối phương. Đức chơi chùng xuống trong hiệp hai, nhưng sự vượt trội của Anh là chưa cao, vì thế họ cũng không thể ghi bàn.

Đội hình thi đấu

Anh (3-5-2): Pickford; Jones (Gomez 25), Stones, Maguire; Trippier (Walker 71), Livermore (Cork 86), Dier, Loftus-Cheek, Rose (Bertrand 71); Vardy (Lingard 86), Abraham (Rashford 60)

Đức (3-4-3): ter Stegen; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan (Rudy 86), Ozil, Halstenberg; Draxler (Can 67), Werner (Wagner 73), Sane (Brandt 86)

Phù Sa