1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tottenham hạ gục MU tại Old Trafford

(Dân trí) - Dù kiểm soát bóng và sút cầu môn ít hơn nhưng Tottenham vẫn tận dụng triệt để sai lầm của MU để dẫn trước 2 bàn, đội chủ nhà chỉ gỡ được 1 bàn nên chịu thua 2-1. Đây là trận thua thứ 4/10 trận tại Old Trafford mùa này của “Quỷ đỏ”.

Đã không thể có trận thắng thứ 7 liên tiếp cho MU. Có thể thấy chuỗi 6 trận thắng vừa qua “Quỷ đỏ” khá may mắn, nhưng tiếc rằng đêm nay điều đó đã không song hành với đội chủ nhà. Rất nhiều các tình huống MU tưởng như có thể ghi bàn song thủ thành Lloris chơi quá xuất sắc để từ chối bàn thắng của “Quỷ đỏ”, bên cạnh đó trọng tài Howard Webb cũng bỏ qua một quả phạt đền rõ ràng cho đội chủ nhà khi thủ thành của Tottenham đạp thẳng chân vào Young.
 

Vòng 20 Premier League

Thứ tư, 1/1/2014

Swansea 2-3 Man City

Arsenal 2-0 Cardiff

Crtystal Palace 1-1 Norwich

Fulham 2-1 West Ham

Liverpool 2-0 Hull City

Southampton 0-3 Chelsea

Stoke City 1-1 Everton

Sunderland 0-1 Aston Villa

West Brom 1-0 Newcastle

Thứ năm, 2/1/2014

MU 1-2 Tottenham

Nhưng nếu nói rằng MU xứng đáng có điểm ở trận đấu này thì cũng hơi... quá. Đội chủ nhà chơi quá nhạt nhẽo trong phần lớn thời gian của trận đấu, họ chỉ sốc lại tinh thần khi có được bàn rút ngắn tỉ số của Welbeck ở phút 66. Tuy nhiên, ngay cả thời điểm hưng phấn nhất, “Quỷ đỏ” vẫn tấn công rất bế tắc, họ chủ yếu thực hiện các pha treo bóng bổng mà thiếu hẳn các tình huống phối hợp tấn công kiểu đan lát để xuyên phá  hàng thủ đối phương.

 

Trong phòng thủ có lẽ chẳng còn gì để nói, không chỉ hàng thủ của MU chơi tồi mà ngay cả các cầu thủ từ tuyến trên cũng tỏ ra rất vô trách nhiệm khi hỗ trợ. Ở tình huống thủng lưới đầu tiên, Smalling “một kèm một” với Adebayor, nhưng rồi cũng không biết nhảy lên để ngăn cản đối phương thực hiện pha đánh đầu. Bàn thua thứ 2, Valencia nhường cho Rooney phá bóng trong khi tiền đạo số 10 của MU đi bộ trong vòng cấm nên Eriksen băng vào đánh đầu như chỗ không người.

 

Những tử huyệt này của MU chẳng có gì mới, thậm chí ngay trong trận đấu gần nhất họ thủng lưới (trên sân Hull City) đội bóng này cũng mắc những sai lầm như thế để cho đối thủ ghi bàn. Ở một đội bóng mà các sai sót diễn ra thường xuyên thì không thể xem đó chỉ là tai nạn mà nó đã trở thành bản chất, của sự kém cỏi về đẳng cấp. Quả thật nếu MU cứ tiếp tục mong manh như thế này thì sẽ chẳng có cuộc đua giành thứ hạng nào cho họ, thậm chí dù chỉ là đua để có suất dự Europa League mùa tới.
 
 
Tottenham hạ gục MU tại Old Trafford
Đây là trận thua thứ 4/10 trận tại Old Trafford mùa này của “Quỷ đỏ”.
 
Những phút đầu tiên của trận đấu, MU chủ động dâng cao đội hình tấn công. So với những trận đấu trước đây trên sân nhà có thể nhận thấy các học trò của Moyes đã chơi tự tin hơn. Có lẽ việc giành chuỗi 6 trận thắng liên tiếp vừa qua đã giúp cho các cầu thủ chủ sân Old Trafford vững tâm tin vào sức mạnh bản thân. Ngay trong 5 phút đầu tiên khung thành của Lloris bị chao đảo tới 2 lần trước các tình huống dứt điểm của Welbeck và Smalling.

Tottenham bắt nhịp trận đấu khá nhanh, họ tổ chức bắt người chặt từ xa để hạn chế các đường lên bóng của đối thủ. Phút 14, Lennon thoát xuống bên phải và nhận đường chọc khe từ trung lộ của đồng đội, anh dứt điểm căng tuy nhiên thủ thành De Gea vẫn kịp khép góc để cản phá thành công. Rõ ràng đội khách đã nắm bắt rất rõ các nhược điểm của đội chủ nhà nên dù kiểm soát bóng ít hơn đối thủ song họ vẫn biết cách gây áp lực để khiến MU không dám đẩy cao đội hình tấn công.

MU cầm bóng nhiều hơn tuy nhiên sức ép của đội chủ sân Old Trafford không lớn. Trong khi đó Tottenham rất trung thành với lối chơi phòng thủ chặt và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 34, từ đường phản công đơn giản, Eriksen tạt bóng từ bên cánh phải vào trong vòng cấm địa, Smalling dường như chẳng biết kèm Adebayor thế nào và để cho tiền đạo đối phương thoải mái đánh đầu đưa bóng vào lưới mở tỉ số.


Đến phút 39 lại là một tình huống tấn công bên biên phải của Tottenham và từ đường tạt bóng vào rất giống với tình huống Adebayor mở tỉ số, nhưng lần này Soldado lại đệm bóng đi ra ngoài khung thành dù hậu vệ của MU đã chẳng ngăn cản anh. Rõ ràng các cầu thủ Tottenham nhận thấy rõ điểm yếu lớn của MU là cánh trái, nơi Evra ham lên tham gia tấn công, cũng như khả năng chống bóng bổng yếu kém của đội chủ nhà nên đang cố gắng khai thác.

Bước vào hiệp 2 MU buộc phải đẩy cao đội hình tấn công tuy nhiên lối chơi của đội chủ nhà vẫn không có nhiều sự thay đổi so với hiệp đầu tiên, thậm chí họ không ưu thế vượt trội hơn đối thủ về thời gian kiểm soát bóng.

Đến phút 60, Moyes quyết định tung Chichartio và Kagawa vào sân thay cho Carrick, Smalling. Như thê MU phải điều chỉnh đội hình khá nhiều, Vanlencia về đá hậu vệ phải, Januzaj chuyển sang bên cánh phải, Welbeck xuống đá hộ công, Kagawa trám vào vị trí tiền vệ công bên trái, Rooney về đá tiền vệ trung tâm. Sự điều chỉnh này chưa giúp MU có được sức tấn công tốt hơn thì đến phút 65 đội chủ nhà lại bị thủng lưới.

Từ tình huống phản công khá bình thường của đội khách, Lennon cố gắng tạt bóng ở bên phải vòng cấm địa vào giữa, bóng chạm Vidic bật lên. Cả Rooney và Valencina đều nhường nhau trong tình huống này, để cho Eriksen băng vào đánh đầu tung lưới của De Gea nhân đôi cách biệt. Moyes đứng chết lặng bên đường biên, dường như ông không thể ngờ các học trò của mình lại phòng thủ tồi đến như vậy.


Tuy nhiên ngay trong tình huống giao bóng, các cầu thủ MU đã tổ chức tấn công nhanh và Adnan Januzaj có đường chọc khe tinh tế cho Welbeck phá bẫy việt vị băng xuống lệch phải. Tiền đạo mang áo số 19 dứt điểm đưa bóng vượt trên tầm với của thủ thành Lloris để đem về bàn rút ngắn tỉ số xuống cho đội chủ nhà.


 
Bàn thắng của Welbeck đã giúp tinh thần của các cầu thủ MU khá hưng phấn, họ chủ động đẩy cao đội hình và liên tục dồn ép Tottenham. Phút 77, Januzaj đi bóng rất dẻo từ bên phải xâm nhập vòng cấm địa từ sát đường biên ngang, cú vảy má đưa bóng vào trong của anh được Chicharito giật gót dứt điểm, tuy nhiên Lloris đã kịp khép góc. Sau đó là một màn lộn xộn trước cầu môn của Tottenham nhưng MU vẫn chưa có được bàn gỡ hòa.
 
Những phút cuối khung thành của Lloris liên tục chao đảo nhưng MU vẫn không thể ghi bàn và đành chấp nhận thất bại thứ 4 trên sân nhà ở mùa giải năm nay.
 
Đội hình thi đấu
 
Man Utd: De Gea, Smalling (Kagawa 61), Vidic, Evans, Evra, Carrick (Hernandez 61), Cleverley (Young 84), Valencia, Rooney, Januzaj, Welbeck.

Tottenham
: Lloris, Walker, Dawson, Chiriches, Rose, Lennon, Capoue (Bentaleb 64), Dembele, Eriksen, Adebayor (Chadli 70), Soldado (Kane 75).
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Arsenal

45

20

14

3

3

39-18

2

Manchester City

44

20

14

2

4

57-23

3

FC Chelsea

43

20

13

4

3

38-19

4

FC Liverpool

39

20

12

3

5

46-23

5

Everton

38

20

10

8

2

32-19

6

Tottenham Hotspur

37

20

11

4

5

24-25

7

Manchester United

34

20

10

4

6

33-24

8

Newcastle United

33

20

10

3

7

29-25

9

FC Southampton

27

20

7

6

7

26-23

10

Hull City

23

20

6

5

9

22-25

11

Aston Villa

23

20

6

5

9

19-25

12

Stoke City

22

20

5

7

8

19-30

13

Swansea City

21

20

5

6

9

26-28

14

West Bromwich Albion

21

20

4

9

7

23-27

15

Norwich City

20

20

5

5

10

17-33

16

FC Fulham

19

20

6

1

13

21-42

17

Cardiff City

18

20

4

6

10

15-32

18

Crystal Palace

17

20

5

2

13

13-29

19

West Ham United

15

20

3

6

11

19-30

20

AFC Sunderland

14

20

3

5

12

15-33

 
Vĩ Giang