1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tottenham 1-3 Man City: Sự trở lại của Guardiola

(Dân trí) - Sau các pha lập công của Jesus, Gundogan và Sterling, Man City đã giành chiến thắng ngọt ngào trên sân của Tottenham ở trận đấu thuộc vòng 34 Premier League, qua đó chấm dứt chuỗi trận thua liên tiếp trên mọi mặt trận.

Tottenham nằm trong số ít đội bóng hiện nay có thể kiểm soát bóng ngang ngửa với Man City, đoàn quân của Pochettino kiểm soát bóng 48% thời gian trong trận đấu vừa diễn ra. Đáng tiếc rằng đội chủ nhà lại chơi tấn công không tốt, họ chỉ có 8 lần dứt điểm về phía cầu môn đối phương, chưa bằng một nửa của Man City (17 lần).

Các chân sút của Man City cũng tỏ ra rất hiệu quả trong chuyến làm khách tới Wembley. Đội khách mở tỉ số ở phút 22 do công của Jesus. Chỉ ba phút sau cách biệt được nới rộng thành hai bàn với cú đá phạt đền thành công của Gundogan. Lợi thế dẫn trước tới 2-0 giúp Man City thi đấu khá thoải mái, Tottenham sau rất nhiều nỗ lực cũng có được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 42 nhờ công của Eriksen.

Những tưởng bàn thắng của Eriksen sẽ giúp Tottenham có động lực hơn thi đấu trong hiệp hai. Tuy nhiên đội chủ nhà vẫn khá bế tắc trong tấn công. Với khả năng tấn công sắc bén, đội khách ghi bàn thắng thứ ba ở phút 72 do công của Sterling. Bàn thắng này là dấu chấm hết cho mọi hi vọng có điểm của Tottenham.


Jesus (phải) ăn mừng cùng các cầu thủ Man City sau bàn mở tỉ số

Jesus (phải) ăn mừng cùng các cầu thủ Man City sau bàn mở tỉ số

Như vậy sau ba trận thua liên tiếp ở mọi mặt trận, Man City đã cắt đứt mạch toàn thua. Đoàn quân của Guardiola đã vươn lên điểm số 87, tạm hơn MU 16 điểm. Nếu đêm nay "Quỷ đỏ" thua West Brom trên sân nhà, Man City sẽ trở thành tân vương của Premier League. Trong trường hợp MU không thua West Brom, Man City sẽ tự quyết về ngôi vô địch sớm ở trận đấu tuần tới tiếp Swansea trên sân nhà.

Man City thi đấu trên sân Tottenham với sự trở lại của đội hình bốn hậu vệ, Delph đã trở lại vị trí hậu vệ cánh trái, trong khi đó Gundogan đá thay vị trí của Fernandinho bị treo giò. Trên hàng công, Jesus đá chính khi Aguero vắng mặt do chấn thương.

Bên phía Tottenham, HLV Pochettino sử dụng đội hình 4-2-3-1 với những gương mặt hảo thủ tốt nhất. Ở trận này, vị chiến lược gia người Argentina tin tưởng sử dụng cầu thủ đồng hương Lamela trong đội hình xuất phát, thay vì tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung Min.


Sterling (phải) có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng chỉ một lần thành công

Sterling (phải) có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng chỉ một lần thành công

Đoàn quân của Guardiola tăng tốc ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 4, Sterling bấm bóng cho Sane thoải mái bắt vô lên trong vòng cấm địa, tiền đạo người Đức đưa bóng đập cột dọc bật ra trong khi thủ thành Lloris chôn chân đứng nhìn. Khá may cho Tottenham khi không bị thủng lưới ở tình huống này .

Liên tục dứt điểm về khung thành của Lloris, song phải tới giữa hiệp một đội khách mới mở được tỉ số. Phút 22, Kompany chuyền dài vượt tuyến cho Jesus thoát xuống nhận bóng và dễ dàng hạ gục chốt chặn cuối cùng của Tottenham bằng một pha dứt điểm chìm.

Chưa đầy hai phút sau khi bị thủng lưới, Tottenham tiếp tục gặp bất lợi khi trọng tài cho Man City hưởng phạt đền sau tình huống Lloris băng ra đạp vào chân Sterling. Trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng ở tình huống này, do điểm va chạm nằm bên ngoài vòng cấm địa nên không thể là phạt đền. Trên chấm 11m, Gundogan dễ dàng hạ gục Lloris nhân đôi cách biệt.


Trọng tài Moss rút thẻ vàng cảnh cáo Lloris sau khi cầu thủ này phạm lỗi với Sterling

Trọng tài Moss rút thẻ vàng cảnh cáo Lloris sau khi cầu thủ này phạm lỗi với Sterling

Tottenham chơi tấn công không tốt, trong khoảng thời gian dài họ để thủ thành Ederson của Man City đứng chơi. Mãi tới phút 42, đội chủ nhà mới có tình huống phối hợp tấn công rất nhuyễn để xé tan hàng thủ của Man City, Eriksen thoát xuống dứt điểm đưa bóng vượt qua thủ môn của Man City rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Mặc dù chủ động tấn công trong hiệp hai nhưng Tottenham vẫn chơi tấn công rất mờ nhạt, hiếm lắm họ mới có một lần dứt điểm. Trong khi đó, những lên bóng của Man City vẫn có nét hơn của đối phương. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Sterling đã ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 ở phút 72, anh đá bồi sau khi Lloris đẩy bóng ra từ pha dứt điểm của một cầu thủ Man City trước đó.

Những sự điều chỉnh của Pochettino không mang lại hiệu quả ở trận đấu này. Tottenham vẫn đầy bế tắc trong phần còn lại của trận đấu, vậy nên họ phải cay đắng nhận thua trên sân nhà. Đây là trận thua thứ hai trên sân nhà của Tottenham ở mùa giải năm nay.

Đội hình thi đấu

Tottenham: Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele (Moura 73); Lamela (Son 64), Eriksen, Alli (Sissoko 84); Kane

Manchester City: Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Delph; Gundogan, Silva, De Bruyne (Toure 89), Sane (Otamendi 64), Sterling; Jesus (Bernardo 76)

Tottenham 1-3 Man City: Sự trở lại của Guardiola - 4

Phù Sa