1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Torres hạnh phúc với danh hiệu cuối cùng trong màu áo Atletico

(Dân trí) - Phát biểu sau trận chung kết Europa League với Marseille, tiền đạo Fernando Torres không giấu được niềm hạnh phúc. “Chú nhóc” đã có danh hiệu đầu tiên và cuối cùng trong màu áo Atletico.

Fernando Torres được vào sân ở phút 90 trong trận chung kết Europa League mà Atletico đánh bại Marseille 3-0 tại Stade de Lyon. Đó là món quà mà HLV Simeone dành cho El Nino, một cầu thủ được coi là huyền thoại của Atletico Madrid.


Torres hạnh phúc với chức vô địch Europa League 2018 cùng Atletico

Torres hạnh phúc với chức vô địch Europa League 2018 cùng Atletico

Ở trận chung kết đêm qua, Atletico thắng 3-0 nhờ cú đúp của Griezmann và bàn còn lại thuộc về Gabi. Torres đã sở hữu quá nhiều danh hiệu cùng tuyển Tây Ban Nha cũng như Chelsea, nhưng đây mới là chức vô địch đầu tiên cùng Atletico, đội bóng mà anh khởi nghiệp.

Atletico đã từng vô địch La Liga 2014 và hai chức vô địch Europa League 2010, 2012. Tuy nhiên đó là thời điểm Torres thi đấu cho Liverpool, Chelsea và anh mới trở lại Atletico năm 2015. Điều Torres tiếc nuối nhất là khi Atletico thua Real Madrid ở chung kết Champions League 2016.

Chia sẻ sau trận đấu, Torres xúc động: “Đó là một niềm hạnh phúc khó tả. Sau rất nhiều năm, tôi lại có cơ hội để vô địch cùng Atletico”.

Bản thân HLV Simeone cũng hết mực ngợi ca Torres: “Đối với Torres, đó là một giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tôi chưa bao giờ cho cậu ấy bất cứ điều gì miễn phí, nhưng thành thật, cậu ấy đại diện cho tất cả những gì mà chúng tôi đang làm. Cậu ấy để lại nhiều thứ tuyệt vời cho các đồng đội, cho CLB.

Tôi hy vọng cậu ấy sẽ nhận được lời đề nghị mà cậu ấy xứng đáng được nhận. Mùa giải vẫn chưa kết thúc, chúng tôi cần có được thêm 1 điểm để đảm bảo về nhì ở La Liga, và chúng tôi rất cần làm điều đó, để có thể cho thấy rằng Atletico là một đội bóng khó có thể bị vượt mặt.


Torres sẽ chia tay Atletico sau khi mùa giải này kết thúc

Torres sẽ chia tay Atletico sau khi mùa giải này kết thúc

Chúng tôi vừa trải qua một mùa giải đầy thử thách và tôi nghĩ Europa League đại diện cho nhiều thứ hơn là chỉ một chiếc Cúp: Đó là chiến thắng cho tất cả mọi thứ, cho công việc khó khăn, cho tất cả.

Chúng tôi đã tái tạo lại chính mình trong cuộc thi này, chúng tôi đã cho thấy tất cả những gì mà chúng tôi đang có. Chiếc cúp này đã cho chúng tôi nhiều thứ hơn mong đợi. Torres xứng đáng với nó, và không còn cách nào tốt hơn để nói lời từ biệt bằng cách này”.

Torres tham gia học viện của Atletico từ hồi mới chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi hồi năm 1989. Lần đầu tiên, anh ra mắt đội một vào năm 17 tuổi năm 2001, khi Atletico vẫn còn đá ở giải hạng hai Tây Ban Nha.

Cuối tuần này, Atletico sẽ gặp Eibar trên sân nhà ở vòng cuối cùng La Liga năm nay và đó sẽ là trận đấu cuối cùng Torres khoác áo sọc đỏ trắng của CLB thành Madrid.

Thùy Anh