1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tốp 10 thần đồng Anh sớm tàn lụi: Tấm gương của Harry Kane

(Dân trí) - Harry Kane đang được ca ngợi trong thời gian qua với phong độ ấn tượng. Mặc dù vậy, trước mặt cầu thủ này là không ít tấm gương thần đồng của bóng đá Anh “sớm nở tối tàn”.

Danny Cadamarteri

Tốp 10 thần đồng Anh sớm tàn lụi: Tấm gương của Harry Kane

Tiền đạo trẻ của Everton ra mắt đầy ấn tượng với siêu phẩm vào lưới Arsenal vào tháng 9/1997. Thậm chí, ở trận derby Merseyside diễn ra một tháng sau đó, Danny Cadamarteri còn gây tiếng vang lớn. Mặc dù vậy, những hy vọng về “thần đồng” bóng đá Anh sớm vụt tắt. Danny Cadamarteri không ghi bàn trong phần còn lại của mùa giải 1997/98 và được đem cho mượn ở Fulham. Năm 2002, cầu thủ này rời khỏi Everton và không bao giờ thi đấu ở Premier League nữa.

Michael Bridges

Tốp 10 thần đồng Anh sớm tàn lụi: Tấm gương của Harry Kane

Cũng giống như Harry Kane, Michael Bridges đã trải qua mùa giải bùng nổ trong màu áo Leeds ở tuổi 21. Mùa giải 1999/2000, cầu thủ này đã ghi tới 19 bàn thắng và được đánh giá là một trong những tài năng đầy triển vọng của bóng đá Anh. Nhưng không may, những chấn thương liên tiếp đã hủy hoại sự nghiệp của Michael Bridges. Sau khi rời khỏi Leeds, anh “du mục” qua nhiều CLB yếu trước khi giải nghệ trong màu áo CLB Newcastle Jets của Australia.

Matt Jansen

Tốp 10 thần đồng Anh sớm tàn lụi: Tấm gương của Harry Kane

Ở thập niên 90 của thế kỷ trước, Matt Jansen được xem là “thần đồng” của bóng đá Anh. Năm 1998, cầu thủ này cập bến Crystal Palace từ Carlisle với giá 1 triệu bảng và gia nhập Blackburn với giá 4,1 triệu bảng một năm sau đó ở tuổi 21.Tuy nhiên, ở sân Eword Park, Matt Jansen đã liên tục bị chấn thương đày đọa và không thể hiện được nhiều. Sau đó, anh sang Bolton trước khi giải nghệ trong màu áo đội hạng 8 Chorley vào năm 2010.

Francis Jeffers

Tốp 10 thần đồng Anh sớm tàn lụi: Tấm gương của Harry Kane

Sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Everton, Francis Jeffers đã cập bến Arsenal với mức phí 8 triệu bảng năm 2001 và được ví như “con cáo trong vòng cấm”. Tuy nhiên, cầu thủ này chẳng thể hiện được khả năng “săn mồi” ở Arsenal. Trong 3 năm, cầu thủ này chỉ ghi được 8 bàn thắng và có 4 lần ra sân chính thức. Sau khi rời khỏi Arsenal, “thần đồng” của bóng đá Anh thi đấu cho 8 CLB khác trước khi giải nghệ năm 2013 ở CLB Accrington Stanley.

Michael Ricketts

Tốp 10 thần đồng Anh sớm tàn lụi: Tấm gương của Harry Kane

So với tài năng khác, Michael Ricketts “nở” muộn hơn. Mãi tới tuổi 23, cầu thủ này mới thực sự khiến giới mộ điệu chú ý tới với 15 bàn thắng trong màu áo Bolton ở giai đoạn lượt đi Premier League. Sau đó, cầu thủ này đã được triệu tập lên ĐT Anh vào năm 2002 trong trận đấu với Hà Lan. Tuy nhiên, Michael Ricketts không bao giờ có cơ hội đó lần thứ 2. Năm 2003, Michael Ricketts được bán sang Middlesbrough và không bao giờ tìm lại được mình. Năm 2010, tiền đạo này đã kết thúc sự nghiệp trong màu áo Tranmere Rovers.

Neil Mellor

Tốp 10 thần đồng Anh sớm tàn lụi: Tấm gương của Harry Kane

Khi Neil Mellor ghi bàn vào lưới Sheffield United ở League Cup năm 2003, bình luận viên của đài Sky Sports đã gọi anh là “cỗ máy săn bàn mới của Liverpool”. Neil Mellor được ví như Owen hay Robbie Fowler ở Anfield sau khi tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu với Arsenal. Tuy nhiên, càng về sau, Neil Mellor càng nhạt nhòa và phải rời khỏi sân Anfield vào năm 2008. Năm 2011, cầu thủ này quyết định giải nghệ ở tuổi 28.

David Bentley

Tốp 10 thần đồng Anh sớm tàn lụi: Tấm gương của Harry Kane

Đã có những lúc những CĐV Arsenal gọi David Bentley là “người thừa kế” của Dennis Bergkamp ở Highbury nhưng đáng tiếc, anh không bao giờ “bật dậy”. Năm 2006, HLV Wenger đã bán cầu thủ này sang Blakburn. David Bentley đã tỏa sáng tại CLB này nhưng rồi lại lụi tàn khi chuyển sang Tottenham sau đó. Năm 2014, anh quyết định giải nghệ ở tuổi 29.

James Vaughan

Tốp 10 thần đồng Anh sớm tàn lụi: Tấm gương của Harry Kane

Tháng 4/2005, James Vaughan đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Premier League (ghi bàn vào lưới Crystal Palace). Nhưng thay vì trở thành “Wayne Rooney mới” ở Everton, James Vaughan lại “chết yểu” trong sự kỳ vọng quá lớn. Hiện tại, cầu thủ 26 tuổi này đang thi đấu cho Huddersfield theo hợp đồng cho mượn.

Andy Carroll

Tốp 10 thần đồng Anh sớm tàn lụi: Tấm gương của Harry Kane

Thi đấu ấn tượng trong màu áo Newcastle và được so sánh như “Alan Shearer mới”, Andy Carroll chuyển tới Liverpool năm 2011 với mức phí 35 triệu bảng và trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất trong lịch sử. Mặc dù vậy, Andy Carroll chỉ mang tới nỗi thất vọng ghê gớm tại Anfield và được đánh giá là một trong những bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử Prmeier League. Thời điểm này, Andy Carroll vẫn đang tìm lại mình trong màu áo West Ham.

Ravel Morrison

Tốp 10 thần đồng Anh sớm tàn lụi: Tấm gương của Harry Kane

Sir Alex từng đánh giá Ravel Morrison là cầu thủ xuất sắc nhất ở tuổi 14 mà ông từng theo dõi. Thế nhưng, thực tế, “sao trẻ” này đã không tỏa sáng như kỳ vọng của ông cũng như nhiều người. Hiện tại, Ravel Morrison đang thất nghiệp sau khi rời khỏi West Ham.

H.Long