1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Toàn cảnh lượt đi vòng bảng Champions League

(Dân trí) - Vòng bảng Champions League đã đi qua được một nửa chặng đường với những trận cầu đỉnh cao, hấp dẫn, kịch tính. Yếu tố bất ngờ được đẩy lên rất cao khi hầu hết các “ông lớn” đều đang chật vật tìm kiếm cơ hội đi tiếp sau những thất bại muối mặt.

Bảng A:

Bảng A: Mùa hè vừa qua, PSG với tiềm lực tài chính mạnh mẽ gần như thao túng hoàn toàn thị trường chuyển nhượng để đem về hàng tá những ngôi sao hàng đầu mà điển hình là Ibrahimovic. Sau 3 trận đấu đầu tiên của Champions League, sức mạnh đó đã phần nào được thể hiện khi cửa đi tiếp của PSG là rất sáng. Với 6 điểm sau 2 lượt trận, PSG với lực lượng rất mạnh hoàn toàn có thể đảm bảo được một suất đi tiếp vào vòng sau còn đội đầu bảng Porto thì gần như đã đặt một chân vào vòng 16 đội với 3 trận toàn thắng.

Dù cho so với những đội bóng khác thì PSG cũng là một đội bóng có bề dày truyền thống nhưng vẫn là một “gã nhà giàu mới nổi” nên dấu hỏi về bản lĩnh thi đấu luôn được đặt ra, nhất là khi thầy trò Carlo Ancelotti thất bại toàn diện trước Porto, đối thủ chính cạnh tranh vị trí đầu bảng. Tuy Porto là một đội bóng “già dơ” tại Champions League nhưng so về tương quan lực lượng thì không thể bằng PSG, thế cho nên thất bại này có thể xem là đòn cảnh tỉnh cho PSG nếu như muốn tiến sâu tại Champions League.

Bảng B:

 
Bảng B: Bảng B được kỳ vọng sẽ diễn ra cuộc đua kịch tính giữa ĐKVĐ Ligue 1 Montpellier, Arsenal và Schalke nhưng sau 3 vòng đấu, có vẻ như đại diện của nước Pháp chưa đủ sức bơi ra “biển lớn” khi xếp ở vị trí cuối cùng với chỉ một điểm duy nhất. Do đó tại bảng đấu này, Arsenal và Schalke đang nắm lợi thế để giành vé đi tiếp, trong đó Schalke là đội bóng có cửa sáng nhất với 7 điểm sau khi vừa đánh bại chính Arsenal ngay tại Emirates. Còn đối với The Gunners, thất bại này là một đòn đau về danh dự nhưng chưa ảnh hưởng tới cơ hội đi tiếp khi họ cũng đã có 6 điểm trong tay.
 

Bảng C:

Bảng C: Khác với những cậu học việc khác tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, Malaga lại thi đấu rất thăng hoa khi kết thúc lượt đi với 3 trận toàn thắng, giành trọn vẹn 9 điểm. “Nạn nhân” mới nhất của thầy trò Pellegrini chính là “gã khổng lồ” AC Milan, đội bóng được đánh giá cao nhất tại bảng đấu này. Nhiều khả năng Malaga không sớm thì muộn cũng giành được vé đi tiếp còn cuộc đua giành chiếc vé còn lại sẽ diễn ra giữa AC Milan và Zenit St Petersburg khi mỗi đội lần lượt có 3 và 4 điểm.
 

Bảng D:

Bảng D: Bảng đấu tử thần của Champions League 2012/13 đang diễn ra với đúng tính chất như cái tên gọi của nó. Những trận đấu đầy kịch tính, hấp dẫn, đạt một đẳng cấp rất cao và không hề thiếu những bất ngờ. Real Madrid và Manchester City tạo nên màn rượt đuổi điên cuồng trong những phút cuối trận tại Bernabeu, hay Dortmund và Ajax Amsterdam bất ngờ quật ngã hai đội bóng được đánh giá cao hơn là Real Madrid và Manchester City. Điều đó khiến cho cục diện của bảng D trở nên rất khó lường.

4 nhà vô địch của 4 giải đấu hàng đầu châu Âu đều đã phần nào thể hiện được mình sau 3 trận đấu nhưng cái tên để lại nhiều thất vọng nhất chính là ĐKVĐ Premier League. Manchester City dường như vẫn chư rút ra những bài học từ thất bại tại đấu trường danh giá nhất châu Âu ở mùa giải năm ngoái. Họ vẫn thi đấu không bạc nhược thì thiếu bản lĩnh nên khiến cơ hội đi tiếp trở nên rất hẹp khi mới chỉ có duy nhất 1 điểm. Trong khi đó Borussi Dortmund dẫu đang thi đấu tệ hại ở Bundesliga nhưng thi đấu rất thăng hoa tại Champions League.

Thầy trò Juern Klopp đem tới những màn trình diễn đầy ấn tượng, một lối chơi tấn công khoáng đạt nhưng rất hiệu quả để dẫn đầu bảng D với 7 điểm. Real Madrid, nạn nhân mới nhất của Dortmund xếp ở vị trí thứ hai với 6 điểm bắt đầu nhận thấy sự khốc liệt của bảng đấu tử thần. Nhìn cái cách Ajax đánh bại Man City rồi Man City súy chút nữa đánh sập chính Bernabeu của Real Madrid rồi mới nhất Real Madrid lại gục ngã trước Dortmund chắc chắn Jose Mourinho không dám chủ quan, viễn cảnh “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” bị loại là hoàn toàn có cơ sở.

Bảng E:

Bảng E: Không tụ hội nhiều “anh tài” như bảng D nhưng bảng E cũng đang diễn ra đúng với kịch bản của bảng tử thần trên. Đáng chú ý nhất là sự thăng hoa của Shakhtar Donetsk với 7 điểm, xếp trên cả hai “ông lớn” Chelsea và Juventus. Chưa thể khẳng định là một trong hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu “rớt đài” nhưng Shakhtar Donetsk là một đội bóng rất có tiềm lực, do đó cả ĐKVĐ Champions League lẫn “bà đầm già” thành Turin không dễ để “lật” được đội bóng Ukraine.
 

Bảng F:

Bảng F: Bảng đấu này đã hình thành cuộc đua “tam mã” giữa Bayern Munich, Valencia và “tí hon” BATE Borisov khi cả ba đội bóng đều có được 6 điểm. Tất nhiên lợi thế vẫn thuộc về hai đội bóng có dàn cầu thủ lẫn kinh nghiệm thi đấu vượt trội là Valencia và Bayern Munich. Trong khi đó, Lille tiếp tục làm bóng đá Pháp “bẽ mặt” khi chưa có nổi 1 điểm sau 3 trận. Sau nửa chặng đường dù sao đi nữa cuộc đua vẫn đang chứng kiến sự ngang ngửa giữa ba đội bóng, cho nên mọi chuyện đều có thể xảy ra.
 

Bảng G:

 
Bảng G: Barcelona nằm trong số hiếm những “ông lớn” chiếm được thế thượng phong tại vòng bảng Champions League 2012/13 sau nửa chặng đường với 3 trận toàn thắng để chễm chệ ở ngôi đầu. Tuy nhiên thực tế chỉ thầy trò Tito Vilanova cũng phải trải qua những trận đấu rất nhọc nhằn mới có được kết quả như vậy, điển hình là màn “hút chết” ngay tại Nou Camp vừa qua trước Celtic. Nhiều khả năng Barcelona sẽ giành được chiếc vé đầu tiên, chiến vẽ còn lại sẽ chứng kiến cuộc đua giữa Celtic (4 điểm) và Spartak (3 điểm) nhưng không thể xem thương một cái tên như Benfica dù cho họ đang xếp cuối với chỉ 1 điểm.
 

Bảng H:

 
Bảng H: Cục diện bảng H gần như y hệt bảng G. Tương tự như Barcelona, Manchester United cũng rất nhọc nhằn trước các đối thủ cùng bảng đấu dù giành được trọn vẹn 9 điểm sau 3 lượt trận dù hoàn toàn vượt trội về mặt lực lượng. Trong khi đó CFR Cluj, Braga và Galatasaray nhiều khả năng sẽ đua tranh cho chiến vé còn lại.

Ngọc Trung