TMN.CSG bắt đầu “chảy máu” cầu thủ
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí)-<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Trước thái độ lấp lửng của ban lãnh đạo TMN.CSG, ngày hôm qua trung vệ Lưu Ngọc Hùng đã đặt bút ký bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với V. Ninh Bình, cùng khoản lót tay lên tới 1,5 tỷ đồng và hưởng mức lương 25 triệu /tháng. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P>
Trước đó, Hùng đã đồng ý miệng với lãnh đạo TMN.CSG một bản hợp đồng trị giá 800 triệu đồng/ 3 năm và mức lương 18 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, cuối cùng Hùng cũng không thể chờ đợi thêm khi lãnh TMN. CSG tỏ ra không mấy mặn mà trong việc xúc tiến ký hợp đồng mới.
Phải đợi tới khi V. Ninh Bình “ve vãn” Lưu Ngọc Hùng, lãnh đạo TMN.CSG mới nói chuyện lại với Hùng và đẩy khoản lót tay lên đến 1,2 tỷ/ 3 năm. Song mọi nổ lực của TMN. CSG là quá muộn, trung vệ này đã hoàn tất bản hợp đồng ghi nhớ với V. Ninh Bình.
Được biết, B. Bình Dương cũng đã có cuộc tiếp xúc với Hùng và ra giá 1,3 tỷ/ 3 năm và mức lương 20 triệu /tháng. HA. Gia Lai cũng có ý định đưa Hùng về phố Núi nhưng lâu nay trung vệ này vẫn dành sự ưu ái cho TMN.CSG, nơi anh tạo lập sự nghiệp.
Trao đổi với Dân trí Lưu Ngọc Hùng cho biết “ Thật sự, ra đi với tôi là một điều khó khăn vì tôi coi TMN.CSG như gia đình, nơi đã cho tôi được ngày hôm nay. Tôi đã nói ưu tiên số 1 với tôi là TMN.CSG, nhưng BLĐ vẫn giữ thái độ im lặng, khiến tôi phải suy nghĩ lại, vì đời cầu thủ rất ngắn và phía sau tôi còn có gia đình”.
Rất có thể sau sự ra đi của cầu có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong đội hình, TMN. CSG sẽ tiếp tục “mất máu” khi có đến 5 cầu thủ nữa sẽ hết hợp đồng cuối mùa này. 3 trong số này có thể theo chân đến Lưu Ngọc Hùng đến V. Nình Bình.
Còn với HLV Lưu Đình Tuấn, dù đã có một mùa giải thành công với TMN.CSG nhưng lãnh đạo đội bóng này vẫn chưa đá động đến việc gia hạn với ông. Đây có thể là một “chiêu” để ép Tuấn “nhím” bớt đi khoản lót tay, dù chỉ khoảng vài trăm triệu.
Đức Nguyễn