1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiền vệ Jack Wilshere làm bố ở tuổi 19

(Dân trí) - Cầu thủ đội tuyển Anh và Arsenal Jack Wilshere chuẩn bị lên chức bố lần đầu tiên khi chỉ mới 19 tuổi...

 

Bạn gái cũ của tiền vệ ngôi sao đội Arsenal - Lauren Neal, 22 tuổi, đang mang thai và dự định sẽ sinh vào tháng 8. Wilshere đã tỏ ra “bất ngờ nhưng vui mừng” khi anh biết tin Neal đang chờ đón đứa con đầu lòng của hai người.

 

 
Tiền vệ Jack Wilshere làm bố ở tuổi 19 - 1

Jack Wilshere và bạn gái cũ Lauren Neal đang chờ đón đứa con đầu lòng

 

Cặp đôi này đã chia tay hồi đầu năm nay sau quãng thời gian 3 năm gắn bó, nhưng họ đã quyết định sẽ cùng nhau nuôi dưỡng và chăm sóc đứa trẻ sắp chào đời.

 

Một người bạn thân của Jack đã trả lời phỏng vấn của tờ The Sun rằng chàng cầu thủ đang lên kế hoạch hỗ trợ Neal trong suốt thời gian cô mang thai và cùng cô đến các buổi khám ở bệnh viện cũng như tham dự các lớp hướng dẫn phụ nữ trước khi sinh.

 

Người bạn trên nói : “Cả hai đều tỏ ra rất vui mừng. Mặc dù Jack và Lauren hiện tại không thực sự ở bên nhau nhiều, họ vẫn rất thân thiết. Jack đã tuyên bố sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc cô ấy.

 

Hiện tại họ đang sống xa nhau, nhưng Jack rất mong muốn gặp mặt đứa bé nhiều nhất có thể khi nó chào đời. Biết đâu, điều này sẽ giúp họ chính thức quay lại với nhau?”

 

 
Tiền vệ Jack Wilshere làm bố ở tuổi 19 - 2

Wilshere đã gây ấn tượng trong trận giao hữu Anh gặp Ghana

 

Neal hiện là nhà tạo mẫu tóc sống ở Hertfordshire, gần nơi ở của gia đình Wilshere. Ngôi sao nhận mức lương 50,000 bảng mỗi tuần và bạn gái cũ Neal đã tuyên bố họ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ kể từ khi sự nghiệp bóng đá của Jack phát triển.

 

Sau khi gây ấn tượng trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Ghana vào thứ ba vừa rồi, Wilshere khẳng định anh không hề thấy mệt mỏi sau một mùa giải đầy kịch tính: “Tôi đã chơi trong cả trận đấu ngày thứ bảy và thứ ba hay thứ tư khi chúng tôi thi đấu ở Champion League. Bây giờ chúng tôi đã bị loại khỏi Champion League, nên thành thực mà nói tôi có thể chơi suốt cả trận đấu 90 phút với Ghana.

 

Tôi nghĩ người quản lý sẽ rất vui mừng vì tôi đã được triệu tập cho đội tuyển quốc gia. Một cách thật lòng, tôi cảm thấy mình đang sung sức hơn bao giờ hết. Tôi chưa bao giờ thi đấu trọn vẹn một mùa giải nhưng tôi cảm thấy mình đang trong trạng thái thể lực tốt nhất.”

 

Công ty đại diện của Wilshere từ chối bình luận về cuộc sống riêng tư của khách hàng mình.

Thuý Hạnh