1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thương vụ Gareth Bale: Chủ tịch Daniel Levy hét giá 145 triệu euro

(Dân trí) - Chủ tịch Daniel Levy đã tỏ ra rất tức giận và xem hành động chèo kéo Gareth Bale của Real Madrid là một sự sỉ nhục đối với Tottenham. Chính vì vậy, Levy đã đưa ra cái giá mà có lẽ ngay cả những “gã trọc phú” mới nổi cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Daniel Levy đang rất tức giận và không hề có ý bán Gareth Bale cho Real Madrid. Vị chủ tịch của Tottenham xem hành động chèo kéo Bale của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” chỉ một năm sau khi “cướp” Luka Modric là một sự sỉ nhục đối với đội bóng của ông. Trong cuộc họp với ban lãnh đạo, Levy đã phát biểu đầy bực bội rằng Tottenham không phải là lò đào tạo trẻ của Real Madrid và nếu muốn có Bale thì cứ đặt “tiền” ra.

Bale liệu có đáng giá đến 145 triệu euro?
Bale liệu có đáng giá đến 145 triệu euro?

Tất nhiên, chữ “tiền” mà Daniel Levy nhắc đến không hề nhẹ nhàng chút nào, chữ “tiền” ấy thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử bóng đá thế giới, đủ sức làm chùn chân những gã trọc phú vung tiền không tiếc như PSG, Man City hay Monaco chứ đừng nói là Real Madrid. Cụ thểm đòi hỏi cuối cùng của Levy là 125 triệu bảng, tương đương 145 triệu euro phí chuyển nhượng nếu muốn có Gareth Bale.

Hơn cả vấn đề tiền bạc, đòi hỏi của Daniel Levy chứng tỏ ông đang rất tức giận với những hành động của Real Madrid và cuối cùng đưa ra cái giá thử thách độ chịu chơi cũng như khả năng chi trả của Real Madrid.

Nếu Perez dám chi tiền thì đây sẽ là thương vụ chuyển nhượng đầu tiên trong lịch bóng đá thế giới có giá trị đạt ba chữ số (đơn vị triệu euro). Daniel Levy sẽ ngồi cười đầy mãn nguyện trên một núi tiền được chuyển đến từ “kho bạc Bernabeu” đủ sức giúp ông mua được vài ba siêu sao. Mục tiêu của ông chủ Tottenham là vậy, luôn là vậy trong mọi vụ chuyển nhượng!

Tất nhiên viễn cảnh này chỉ xảy ra khi nhân vật chính Gareth Bale im lặng tuyệt đối còn Real Madrid là một kẻ “thân lừa ưa nặng”. Daniel Levy luôn là một tay tinh quái nhưng trên thị trường chuyển nhượng thì Florentino Perez thậm chí còn chẳng khác nào một “bố già” thực thụ. Real Madrid sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng một bản hợp đồng trong khả năng chi trả đồng thời vẫn lấp đầy được lòng tham của chủ tịch Tottenham.

Cuộc chiến giữa Levy và Perez vẫn chưa đến hồi kết
Cuộc chiến giữa Levy và Perez vẫn chưa đến hồi kết

Trong khi đó, Gareth Bale tác động từ phía bên trong với một thái độ cau có cùng những tuyên bố “không bao giờ khoác lên mình chiếc áo của Tottenham”. Thậm chí, áp lực lên Daniel Levy ngày càng trở nên khủng khiếp hơn khi cả bố mẹ của Gareth Bale cũng đã nhảy vào cuộc. Theo tờ The Sun tiết lộ, đại diện của Bale cùng cha mẹ của anh đã đích thân đến gặp chủ tịch Tottenham yêu cầu ông phải chấp nhận lời đề nghị từ phía Real Madrid.

Barnett, đại diện của ngôi sao người xứ Wales từng tiết lộ trên truyền thông rằng giữa thân chủ của ông và Levy đã có một “thỏa thuận giữa những người đàn ông”. Cụ thể chính Levy đã từng hứa sẽ để anh ra đi trong trường hợp Tottenham không được dự Champions League. Bale và những người thân của anh được quyền như vậy. Mặc cho Levy hét giá, Real Madrid và Gareth Bale cứ “nội công ngoại kích” thì kịch bản thương vụ Modric cũng sẽ lặp lại.

Ngọc Trung
Theo Marca