1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thua U21 Yokohama, U21 Việt Nam vẫn vào bán kết

(Dân trí) - Tiếp tục là một trận đấu không tốt của U21 Việt Nam, khi họ có nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển thành bàn thắng. Với trận thua 0-1 trước U21 Yokohama, U21 Việt Nam vẫn giành vé vào bán kết giải U21 quốc tế nhưng rõ ràng thầy trò HLV Phạm Minh Đức không làm hài lòng người hâm mộ.

Với 1 điểm sau trận ra quân, U21 Việt Nam chỉ cần giành 1 trận hòa trước U21 Yokohama ở trận đấu sớm chiều nay (diễn ra lúc 15h30), sẽ chính thức giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, họ sẽ có nhiều việc phải làm để xây dựng lối chơi gắn kết hơn so với những gì đã thể hiện ở trận gặp U21 Myanmar.


U21 Việt Nam chơi khá nhạt nhòa

U21 Việt Nam chơi khá nhạt nhòa

U21 Yokohama đang được xem là ứng viên cho ngôi vô địch khi có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước U21 Myanmar trận ra quân. HLV Minh Đức đánh giá đối thủ này có lối chơi hiện đại, thể lực tốt, hàng công mạnh và tận dụng rất tốt các cơ hội.

Trở lại trận đấu, cuộc đọ sức giữa U21 Việt Nam và U21 Yokohama diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu. Ngay phút thứ 7, đội trưởng Keita Ishii đá phạt từ cánh trái treo bóng vào vòng cấm nhưng thủ thành của U21 Việt Nam đã bắt gọn bóng. Hai phút sau đó, cú sút xa đưa bóng chìm khá nguy hiểm của Hattori đưa bóng đi chệch khung thành đội bóng áo đỏ trong gang tấc.

U21 Việt Nam cũng có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Hàng phòng ngự của U21 Yokohama mắc sai lầm tạo cơ hội để Đức Chinh băng xuống. Đáng tiếc cho U21 Việt Nam khi cú dứt điểm trong tư thế khá thoải mái của Đức Chinh lại thiếu chính xác.


Thầy trò HLV Minh Đức bỏ lỡ khá nhiều cơ hội

Thầy trò HLV Minh Đức bỏ lỡ khá nhiều cơ hội

Với thế trận đôi công, nên việc trận đấu có bàn thắng mở tỷ số sớm không làm nhiều người bất ngờ. Phút 11, Hattori đột nhập vòng cấm U21 Việt Nam rồi tung cú sút chéo góc đánh bại Văn Hùng, đưa U21 Yokohama vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thua, đội bóng áo đỏ tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của CLB Nhật Bản vẫn chơi tập trung. Phút 18, pha đá phạt góc khá tốt của Đàm Tiến Dũng vào vòng cấm nhưng đáng tiếc là Xuân Mạnh không thể đánh đầu thành công. Ít phút sau đó, Đức Huy đá phạt treo bóng vào vòng cấm nhưng Xuân Mạnh đã đánh đầu không chính xác.

Đội chủ nhà dường như đã chơi khá nôn nóng khiến những pha tấn công kém đi sự hiệu quả. Thậm chí đội bóng của HLV Phạm Minh Đức đã suýt phải trả giá ở phút 38. Hattori ra chân dứt điểm rất căng từ cánh trái nhưng lần này thủ thành Văn Hùng đã phản xạ tuyệt vời để cứu nguy cho U21 Việt Nam..

Hai đội bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu với lợi thế 1 bàn nghiêng về U21 Yokohama. Cũng như trận lượt đi, U21 Việt Nam chưa thể có một màn trình diễn ấn tượng như kỳ vọng của người xem.

Sang hiệp 2, các cầu thủ U21 Yokohama vẫn kiểm soát bóng tốt, lối chơi kỹ thuật giúp cho CLB đến từ Nhật Bản gây ra nhiều khó khăn cho U21 Việt Nam.


Thua trận, tuy nhiên U21 Việt Nam vẫn có mặt ở bán kết

Thua trận, tuy nhiên U21 Việt Nam vẫn có mặt ở bán kết

Phút 56, U21 Việt Nam được hưởng quả phạt ngoài vòng cấm đội khách, Đàm Tiến Dũng thực hiện cú sút rất đẹp mắt về góc xa. Quá đáng tiếc cho đội bóng áo đỏ khi bóng đi hơi thiếu chính xác.

Kịch bản như hiệp 1 tiếp tục diễn ra. Hàng công U21 Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực nhưng không hiệu quả, trong khi hàng phòng ngự tiếp tục mắc sai lầm. Phút 73, pha đánh đầu trả bóng về khá mạo hiểm của trung vệ Tiến Dũng suýt chút nữa thành bàn phản lưới nhà của U21 Việt Nam nếu thủ môn Văn Hùng không chơi cảnh giác. Văn Hùng sau đó đã bị đau nhưng vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

Thua với cách biệt 1 bàn cũng là đủ để U21 Việt Nam vào bán kết giải U21 Quốc tế năm nay. Tuy nhiên, trên sân nhà, thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã rất quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải, nhưng họ vẫn thi đấu khá bế tắc. Sau 90 phút thi đấu chính thức, U21 Yokohama đã giành chiến thắng 1-0 trước U21 Việt Nam. Hai đội sẽ cùng dắt tay nhau vào vòng bán kết giải U21 quốc tế năm nay.

Đội hình xuất phát:

U21 Việt Nam: Văn Hùng, Tấn Tài, Bùi Tiến Dũng, Văn Đại, Đàm Tiến Dũng, Duy Thường, Đức Huy, Tiến Dụng, Xuân Mạnh, Văn Hào, Đức Chinh.

U21 Yokohama: Takoaka, Fujitomi, Inoue, Ito, Maejima, Ueda, Ochiai, Saito, Ishii, Takanazawa, Kamiyama.

Lê Cường