1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thua Tây Ban Nha, Ukraine mất suất chính thức dự Euro 2016

(Dân trí) - Thi đấu đầy cố gắng trên sân nhà, nhưng Ukraine vẫn nhận thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại Kiev ở bảng C vòng loại Euro 2016. Thất bại này giúp Slovakia giành suất đến Pháp, còn Ukraine phải bước vào vòng đá play-off may rủi.

Thua Tây Ban Nha, Ukraine mất suất chính thức dự Euro 2016

 

Trước loạt trận cuối cùng bảng, Tây Ban Nha đã chính thức giành suất dự Euro 2016 với 24 điểm, trong khi cả Ukraine và Slovakia cùng có được 19 điểm. Nếu Ukraine đánh bại Tây Ban Nha, họ sẽ giành ngôi nhì bảng bất chấp kết quả đại chiến Luxemburg và Slovakia ra sao.

 

Isco đã chơi đầy năng nổ trong suốt 90 phút
Isco đã chơi đầy năng nổ trong suốt 90 phút

 

Đó là lý do Ukraine hạ quyết tâm giành 3 điểm ở Kiev và họ đã chơi không đến nỗi tồi. Tây Ban Nha cũng đưa ra sân đội hình gồm hầu hết các cầu thủ dự bị và thi đấu không hết sức, một phần do HLV Del Bosque muốn có thêm vài sự thử nghiệm.

Tuy nhiên, Ukraine đã không thể ghi được bàn thắng trước đối thủ mạnh trên sân nhà. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ Tây Ban Nha chơi khá ấn tượng, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Họ đã một lần cụ thể hóa các cơ hội đó bằng bàn thắng duy nhất của Gaspar ở phút 23.

Ở trận đấu còn lại trong bảng, Slovakia đã giành chiến thắng 4-2 trước Luxemburg trên sân khách và chính thức giành ngôi nhì bảng với 22 điểm. Ukraine (19 điểm) đành chấp nhận vị trí thứ ba với 19 điểm, đồng thời họ sẽ bước vào loạt trận vé vớt đầy may rủi vào tháng 11 tới.

Khác với Ukraine, đội tuyển Nga cũng chính thức giành vé dự Euro 2016 khi đánh bại Montenegro 2-0 để đứng vị trí thứ hai bảng G với 20 điểm. Thụy Điển dù đánh bại Moldova 2-0 ở lượt cuối nhưng vẫn chỉ đứng thứ ba với 18 điểm và bước vào loạt trận vé vớt tháng tới.

 

Fabregas bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn trên chấm 11m
Fabregas bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn trên chấm 11m

 

Trở lại cuộc so tài Ukraine-Tây Ban Nha, HLV Del Bosque đưa ra sân đội hình lạ lẫm với Alcantara, Fabregas, San Jose ở giữa sân, bộ ba tiền đạo trên hàng công là Alcacer, Nolito và Isco. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều chơi hứng khởi và quyết tâm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Ukraine là đội chơi quyết tâm và tạo ra được vài tình huống đáng kể. Ngay phút thứ 5, Artem Kravets chuyền bóng để Ruslin Rotan băng xuống dứt điểm nhanh, tuy nhiên bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Cesc Fabregas sắm vai nhạc trưởng ở giữa sân và anh có được chọc khe thông minh để Isco băng xuống dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc ở phút thứ 9. Ukraine ngay lập tức có câu trả lời khi Kravetz tung cú căng trong vòng cấm, nhưng De Gea đã xuất sắc cứu thua cho Tây Ban Nha.

Ngay sau đó, Rotan có pha đánh đầu cận thành nhưng một lần nữa, De Gea lại chơi xuất sắc. Tây Ban Nha đã chơi thấy khả năng tận dụng cơ hội hoàn hảo khi ở phút 23, Thiago chọc khe thông minh cho Nolito băng xuống bên cánh trái, rồi tạt vào để Gaspar đánh đầu dũng mãnh hạ Pyatov, mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha.

Đến phút 25, Cesc Fabregas đi bóng bị Oleksandr Kucher phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho Tây Ban Nha được hưởng quả 11m. Chính Fabregas bước lên, tuy nhiên ngôi sao Chelsea dứt điểm quả hiền để thủ thành Andriy Pyatov dễ dàng cản phá.

 

Ukraine nhận thất bại cay đắng trước Tây Ban Nha trên sân nhà
Ukraine nhận thất bại cay đắng trước Tây Ban Nha trên sân nhà

 

Những phút còn lại của hiệp 1, Tây Ban Nha chủ động chơi chậm để Ukraine dễ dàng kiểm soát thế trận. Ukraine suýt nữa có bàn thắng gỡ hòa ở phút 43, tuy nhiên cú đá đầu căng trong vòng cấm của Denys Garmash chưa đủ khó để hạ De Gea.

Sang hiệp 2, Ukraine chơi đầy nỗ lực và phút 61, Andriy Yarmolenko có cơ hội ghi bàn nhưng anh lại dứt điểm đi chệch cột dọc. Tây Ban Nha vẫn chơi phản công khá sắc nét và San Jose suýt lập công ở phút 73, nhưng cú đá chìm của anh lại đưa bóng đi sạt cột dọc.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Ukraine chơi đầy cố gắng nhưng họ không tạo thêm được bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào. Ukraine chấp nhận thất bại 0-1 tại Kiev còn Tây Ban Nha hoàn tất vòng loại Euro 2016 với 27/30 điểm tuyệt đối (thắng 9, thua 1).

Đội hình thi đấu

Ukraine: Pyatov, Kucher, Shevchuk, Fedetskyy, Rakitskiy, Stepanenko, Yarmolenko, Konoplyanka, Rotan (Zinchenko 87'), Garmash (Rybalka 58'), Kravets (Selznyov 87')

Tây Ban Nha: De Gea, Azpilicueta, Etzeita, Fernandez, Gaspar, San Jose, Thiago Alcantara, Fabregas (Mata 64'), Alcacer (Busquets 85'), Nolito (Alba 75'), Isco

K.A