1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thua sốc Frankfurt, Bayern Munich mất chức vô địch cúp Quốc gia Đức

(Dân trí) - Với thất bại 1-3 trước Frankfurt trong trận chung kết cúp Quốc gia Đức, Bayern Munich đã chấp nhận về nhì. Trong khi đó, HLV Niko Kovač đã có màn “chào hàng” ấn tượng trước Bayern Munich, trước khi tới CLB dẫn dắt vào mùa tới.

Bắt đầu từ mùa giải tới, HLV Niko Kovač sẽ chính thức dẫn dắt Bayern Munich. Đêm qua, ông đã có dịp “chào hàng” khi cùng Frankfurt chạm trán với CLB xứ Bavaria trong trận chung kết cúp Quốc gia Đức.

Frankfurt giành chức vô địch cúp quốc gia Đức sau chiến thắng trước Bayern Munich
Frankfurt giành chức vô địch cúp quốc gia Đức sau chiến thắng trước Bayern Munich

HLV người Croatia đã không làm ai thất vọng khi giúp Frankfurt giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Bayern Munich, để lên ngôi vô địch cúp Quốc gia Đức. Đây là danh hiệu đầu tiên của Frankfurt kể từ khi vô địch cúp Quốc gia Đức năm 1988. Mùa giải trước, họ cũng lọt vào trận chung kết cúp Quốc gia Đức nhưng thất bại trước Dortmund.

Bước vào trận đấu này, Bayern Munich ra sân với sơ đồ 4-3-3 với bộ ba sát thủ Ribery, Thomas Muller, Lewandowski. Trong khi đó, Frankfurt lộ rõ ý đồ tử thủ khi ra sân với sơ đồ 4-1-4-1 với Boateng đá cắm.

Không ngạc nhiên khi Bayern Munich dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 8, Lewandowski đã đưa bóng tìm tới trúng xà ngang khung thành của đối thủ. Thế nhưng, trong thế trận áp đảo, “Hùm xám” bất ngờ để thủng lưới. James Rodriguez đã có pha mất bóng tai hại ở giữa sân, để Boateng thực hiện đường chuyền nhanh cho Rebic băng xuống ghi bàn cho Frankfurt.

Ngay sau bàn thua, Bayern Munich điên cuồng dồn lên tấn công. Họ đã bỏ lỡ một vài cơ hội đáng tiếc. Dù vậy, tới phút 53, Lewandowski đã cân bằng tỷ số sau đường chuyền của Kimmich.

Frankfurt đã có chiến thắng xứng đáng nhờ chiến thuật hợp lý
Frankfurt đã có chiến thắng xứng đáng nhờ chiến thuật hợp lý

Những phút tiếp theo, “Hùm xám” đã vấp phải lối chơi khó chịu của Frankfurt và không thể hiện được nhiều. Phút 82, họ một lần nữa đưa bóng tìm tới trúng xà ngang khung thành của đối thủ sau cú đánh đầu của Hummels.

Trong bối cảnh ấy, Bayern Munich lại… tự chết. Một lần nữa, James Rodriguez mất bóng vào chân của Boateng, mở màn cho tình huống phát động tấn công. Lần này, Rebic tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ 2 cho Frankfurt.

Bayern Munich dồn toàn bộ đội hình lên tấn công. Họ đã dính đòn hồi mã thương của trong những phút cuối. Cầu thủ vào sân thay người Gaćinović đã dễ dàng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Frankfurt.

Đội hình thi đấu:

Bayern Munich: Ulreich, Kimmich, Sule, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Muller (Coman, 70’), Thiago (Tolisso, 64’), James, Ribery (Wagner, 87’), Lewandowski.

Frankfurt: Hradecky, Abraham, Hasebe, Salcedo, da Costa, Mascarell, De Guzman (Russ, 74’), Boateng, Willems, Wolf (Gacinovic, 60’), Rebic (Haller, 89').

H.Long