1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua ngược SHB Đà Nẵng, Long An vẫn trong nhóm cuối bảng

(Dân trí) - Cho dù ghi được bàn thắng trước, nhưng Long An vẫn thua ngược SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-3. Đáng chú ý là trung vệ Franklin của Long An ghi bàn cho cả 2 đội, 1 bàn vào lưới SHB Đà Nẵng và 1 bàn phản lưới nhà.

Đây là trận đấu mà Long An cần điểm để mong giành vé trụ hạng. Thực tế trên sân cho thấy đội bóng miền Tây Nam bộ chơi đầy quyết tâm, nhất là trong hiệp 1.

Chính Long An là đội có nhiều cơ hội hơn trong khoảng nửa thời gian thi đấu đầu tiên của trận đấu. Phút 21, Sunday bên phía Long An có pha thoát qua hậu vệ đội khách, trước khi dứt điểm từ khoảng 13m. May cho SHB Đà Nẵng là bóng lại đi đúng ngay vị trí của thủ môn Lê Văn Hưng của đội bóng sông Hàn.

Sau đó chừng 10 phút, đến lượt lão tướng Tài Em của Long An có cơ hội cực tốt để ghi bàn. Đấy là tình huống mà Tấn Tài chuyền từ cánh trái, loại toàn bộ các hậu vệ SHB Đà Nẵng, để Tài Em lao vào đánh đầu từ cự ly chỉ chừng 4m, nhưng lạ thay bóng lại đi thẳng lên trời, thay vì chui vào lưới.

Gaston Merlo (phải) ghi bàn, SHB Đà Nẵng có chiến thắng ở vòng 11
Gaston Merlo (phải) ghi bàn, SHB Đà Nẵng có chiến thắng ở vòng 11

Chưa hết, ở phút 42, lại là Tấn Tài của đội chủ nhà chuyền bóng thuận lợi để Tài Lộc đá nối từ khoảng 14m, buộc thủ môn Lê Văn Hưng bên phía SHB Đà Nẵng phải tung người hết cỡ để đẩy bóng chịu phạt góc.

Phía bên kia chiến tuyến, trong suốt hiệp 1, đội bóng sông Hàn chỉ có 1 tình huống dứt điểm đáng chú ý, đó là pha đánh đầu của Gaston Merlo ở phút 13, nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Tiến Anh của Long An.

Không thể tận dụng thành công các cơ hội có được trong hiệp 1, nhưng Long An vẫn sớm vươn lên dẫn trước ngay đầu hiệp 2. Phút 56, trung vệ Franklin của Long An trong pha lên tham gia tấn công, đón đường chuyền từ biên phải của Nhật Tân, trước khi đánh đầu từ khoảng 7m, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Những tưởng bàn thắng vừa nêu sẽ giúp cho Long An thi đấu hưng phấn hơn, nhưng trình độ kỹ thuật hạn chế, cùng thể lực không tốt của đội bóng này đã khiến họ hụt hơi trong khoảng thời gian cuối trận.

Phút 59, Hoàng Quãng tăng tốc bên cánh phải, trước khi tạt bóng vào trung lộ cho Gaston Merlo đệm bóng cận thành, gỡ hoà 1-1 cho SHB Đà Nẵng.

Chỉ hơn chục phút sau đó, SHB Đà Nẵng có tiếp bàn thứ 2, cũng từ sự sơ hở của hàng thủ Long An. Trong pha bóng này, Thanh Hải của đội khách chuyền cho James Horace bật cao hơn các hậu vệ Long An, qua luôn tầm khống chế của thủ môn Tiến Anh của đội chủ nhà, trước khi đánh đầu vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng sông Hàn.

Chưa dừng lại tại đây, bóng bổng tiếp tục là nỗi ám ảnh đối với các cầu thủ Long An. Phút 77, từ pha treo bóng không có gì là nguy hiểm của SHB Đà Nẵng, trung vệ Franklin của đội chủ nhà lại vụng về đánh đầu thẳng vào lưới nhà, ghi bàn giúp cho đội khách đến từ đôi bờ sông Hàn có bàn ấn định chiến thắng 3-1.

Thua trận ngay trên sân nhà, Long An có nguy cơ bị Đồng Tháp thu ngắn cách biệt về điểm số, trong cuộc đua giành quyền trụ hạng.

Kim Điền

Thua ngược SHB Đà Nẵng, Long An vẫn trong nhóm cuối bảng - 2