1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua đậm Thái Lan, U19 Việt Nam chấp nhận giành ngôi á quân

(Dân trí) - Thi đấu đầy nỗ lực, nhưng sự yếu kém trong phòng ngự đã khiến U19 Việt Nam chấp nhận thua U19 Thái Lan 0-6, trong trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015 trên SVĐ quốc gia Lào.

Trước trận chung kết, U19 Việt Nam chưa từng để thủng lưới và chúng ta đã khởi đầu không đến nỗi tồi ở khoảng thời gian đầu tiên. Tuy nhiên trước khi kết thúc hiệp 1, U19 Việt Nam cũng không gặp may khi Worachit dứt điểm chạm chân hậu vệ đi đổi hưởng và người Thái dẫn trước 1-0.

U19 Việt Nam 0-6 U19 Thái Lan

 

Sang hiệp 2, Suksan nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 và kể từ đó, Ritthidet, Worachit liên tục có được bàn thắng. Về cuối trận, Anon còn lập thêm một cú đúp, ấn định chiến thắng 6-0 đầy tưng bừng cho U19 Thái Lan.

U19 Việt Nam dù chơi cố gắng, nhưng không ai có thể phủ nhận đẳng cấp vượt trội của U19 Thái Lan và thất bại này không có gì phải tiếc nuối. Đây là năm thứ ba liên tiếp, U19 Việt Nam phải về nhì ở giải Đông Nam Á và thất bại ở chung kết lần này nặng nề hơn lứa Công Phượng trước đây khá nhiều.

Dù thảm bại ở trận chung kết trước U19 Thái Lan, nhưng đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn đã chơi đầy thành công ở các vòng đấu trước. Chiếc HCB tại giải lần này cũng là kết quả chấp nhận được, với đội hình không được đánh giá cao của U19 Việt Nam năm nay.

U19 Việt Nam thi đấu đầy hứng khởi ngay sau tiếng còi khai cuộc, trong khi U19 Thái Lan lại chơi bình tĩnh, chậm rãi và đầy chắc chắn. Ngay phút thứ 6, Trọng Hóa đột phá bên cánh phải và có hai đường tạt bóng khá nguy hiểm vào trong, tuy nhiên hậu vệ U19 Thái Lan đã phá bóng thành công.

Sau khoảng thời gian 20 phút đầu bị ngợp, U19 Việt Nam càng chơi càng tự tin và liên tục ép sân. Lâm Thuận chơi khá nổi bật bên cánh phải, nhưng các đường tạt bóng vào trong của anh đều không có đồng đội theo kịp.

U19 Thái Lan vẫn chơi đầy sắc sảo, phút 21 Worachit thực hiện đường chọc khe thông minh để Anon dứt điểm nhanh, nhưng hậu vệ U19 Việt Nam đã cản phá kịp thời. Ngay sau đó, Anon tung cú sút khá thoải mái bên ngoài vòng cấm, tuy nhiên thủ môn Thanh Tuấn đã bắt gọn bóng.

 

U19 Thái Lan chơi có phần sắc sảo hơn - Ảnh: Nhung Trần
U19 Thái Lan chơi có phần sắc sảo hơn - Ảnh: Nhung Trần

 

Đến phút 38, U19 Thái Lan liên tục gây sức ép, Tấn Tài phải rất vất vả mới cản phá cú sút của Sirapop. Ngay sau đó, đến lượt Suksan tung cú đá căng từ cự ly 20m khiến thủ môn Thanh Tuấn phải vất vả cứu thua.

Tưởng như hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số hòa thì đúng phút 45, U19 Thái Lan có được bàn thắng khá may mắn khi Worachit dứt điểm từ cự ly 25m, bóng chạm chân hậu vệ Việt Anh đi đổi hưởng khiến thủ môn Thanh Tuấn đành bó tay. 1-0 khá bất ngờ cho U19 Thái Lan.

Bước sang hiệp 2, U19 Việt Nam đẩy cao đội hình nhưng lại để lộ nhiều sở hở để Thái Lan phản công. Và ở phút 58, Ritthidet có pha xử lý bóng tinh tế rồi chọc khe để Suksan bình tĩnh đánh bại Thanh Tuấn, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho U19 Thái Lan.

Khi dâng đội hình lên cao, hàng thủ U19 Việt Nam đã mắc sai lầm. Đến phút 62, Anon có đường chọc khe đầy tinh tế cho Ritthidet tung cú đá chìm bằng chân trái hạ Thanh Tuấn, đào sâu cách biệt lên thành 3-0 cho U19 Thái Lan.

Liên tục những phút tiếp theo, Đức Chinh rồi Duy Khánh, Tiến Linh có hàng loạt pha hãm thành Thái Lan nhưng đều không thành công. Và ở phút 83, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Worachit lừa qua Việt Anh rồi dứt điểm chéo góc hạ Thanh Tuấn, đào sâu cách biệt lên thành 4-0 cho U19 Thái Lan.

Đến phút 88, hàng thủ số ít của U19 Việt Nam không cản nổi các đường lên bóng nhanh của Thái Lan. Trọng Đại có tình huống tác động đến Supachai khiến cầu thủ này ngã, U19 Thái Lan được hưởng quả 11m và Anon bước lên bình tĩnh hạ Thanh Tuấn, đưa tỷ số lên thành 5-0 cho U19 Thái Lan.

U19 Việt Nam gần như đã mất hết tinh thần và đến phút 90, Anon có pha xử lý bóng khéo léo lừa qua Việt Anh rồi tung cú đá tinh tế hạ Thanh Tuấn, ấn định thắng lợi 6-0 cho U19 Thái Lan.

Kim Anh