1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thiếu nhiều trụ cột, MU còn giữ được thành tích toàn thắng?

(Dân trí) - Mourinho nói trong buổi hop báo rằng sẽ rất dễ dàng đoán ra đội hình của MU ra quân trong trận đấu trên sân Benfica bởi ông không có nhiều sự lựa chọn. Chấn thương đang lấy đi của MU nhiều cầu thủ, với một đội hình sử mẻ, liệu "Quỷ đỏ" có còn toàn thắng ở Champions League.

*1h45, 19/10, SVĐ Da Luz, Lượt ba vòng bảng Champions League

Cuối tuần qua, MU chơi khá xấu xí trên sân của Liverpool. Đội bóng của Mourinho chỉ chơi nhanh khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu rồi sau đó phòng thủ triệt để. Thậm chí trong suốt cả hiệp hai, "Quỷ đỏ" chẳng có nổi một lần uy hiếp khung thành đối thủ. Thành quả của lối chơi ấy là MU kiếm được một điểm và duy trì mạch bất bại ở mọi giải đấu.

Người hâm mộ MU có góc nhìn khác với Mourinho. Như Garry Neville từng nói, một cổ động viên của MU không giờ đứng cùng, thở chung bầu trời với cổ động viên của Liverpool (trong khi ở trận đấu vừa qua Mourinho tươi cười bắt tay cổ động viên đội chủ nhà). Những gì người hâm mộ MU mong chờ ở mỗi trận đấu gặp Liverpool là cuộc chiến tay đôi sòng phẳng, thay vì phải đặt quá nhiều toan tính.


Mourinho rất tự tin vào việc MU sẽ thắng trước Benfica

Mourinho rất tự tin vào việc MU sẽ thắng trước Benfica

Đoàn quân của Mourinho ít nhiều gây thất vọng, tuy nhiên cũng cần thông cảm cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha khi ông phải chấn hưng MU và thước đo là các danh hiệu. Nỗi thất vọng của cổ động viên "Quỷ đỏ" sẽ được xóa tan vào đêm nay khi đội bóng của Mourinho thi đấu tại đấu trường châu Âu, hôm qua họ đã hành quân tới Bồ Đào Nha để chuẩn bị thi đấu với đội bóng này.

Benfica cũng đang khiến người hâm mộ đội bóng này thất vọng. Nằm ở một bảng đấu được đánh giá không quá khó, nhưng Benfica lại thua trắng cả hai trận đầu tiên, trước những đối thủ dưới tầm như Basel hay CSKA Moscow. Đội bóng của Bồ Đào Nha đang đứng bét bảng và với hai bàn tay trắng, ghi một bàn thủng lưới tới bảy bàn. Nếu thua trước MU đêm nay, khả năng cao Benfica sẽ không còn cơ hội để cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out.

Virus FiFa khiến MU thêm tổn hao đội hình, họ vừa mất thêm cả Fellaini và Bailly. Đêm nay "Quỷ đỏ" sẽ không có Paul Pogba, Marouane Fellaini, Eric Bailly do đang dính chấn thương. Cặp đôi Marcos Rojo và Luke Shaw cũng đi cùng đội tới Bồ Đào Nha nhưng vẫn còn quá sớm để trở lại thi đấu, nhiều khả năng họ sẽ không được đăng kí cho trận gặp Benfica.

Với sự vắng mặt của Fellaini, Pogba và có thể cả Carrick, Mourinho sẽ buộc phải tiếp tục sử dụng cặp tiền vệ Matic - Herrera. Đó là những sự lựa chọn cuối cùng của Mourinho cho tuyến giữa (không có cầu thủ dự bị). Vì thế cũng không loại trừ khả năng để hỗ trợ cho tuyến tiền vệ, Mourinho sẽ chọn sơ đồ với ba trung vệ.


MU có buổi tập lạ mắt tại Bồ Đào Nha

MU có buổi tập lạ mắt tại Bồ Đào Nha

Mặc dù phải làm khách và đội hình không phải mạnh nhất, nhưng MU lại đang có những lợi thế nhất định để hướng tới chiến thắng. Đội bóng thành Manchester thắng tới sáu trận, hòa hai trong chín lần đối đầu với Benfica, đội bóng của Bồ Đào Nha thắng duy nhất một trận ở vòng bảng Champions League mùa giải 2005/06.

MU cũng sở hữu thành tích ghi bàn tốt khi họ chưa từng tịt ngòi trong tất cả các trận đấu gặp đại diện của Bồ Đào Nha. Ngoài ra, Mourinho cũng là người Bồ Đào Nha, từng dẫn dắt Porto nhiều lần đối đầu với Benfica trước đây, bởi thế ông cũng có những am hiểu nhất định về đối thủ này, vì thế Mourinho rất tự tin trong buổi họp báo rằng MU sẽ thắng.

Đội chủ sân Da Luz đang tổn thương nghiêm trọng về đội hình. Đêm nay họ sẽ thiếu vắng thủ thành giàu kinh nghiệm Julio Cesar, các hậu vệ Eliseu, Jardel và Lisandro Lopez đều do chấn thương, Andrea Almeida bị treo giò. Những sự vắng mặt này sẽ khiến hệ thống phòng thủ của Benfica yếu đi nhiều và sẽ rất khó khăn để họ đứng vững nếu MU bung sức tấn công.

Sau hai trận thắng liên tiếp, MU đang có cơ hội vươn dài cánh tay vào chiếc vé đi tiếp nếu thắng trận thứ ba vào đêm nay. Trước một đối thủ đang có chút khủng hoảng, nhiều khả năng MU sẽ giành lại niềm vui chiến thắng.

Hạo Minh