1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thẻ đỏ của Đình Trọng và kinh nghiệm của U20 Việt Nam tại World Cup

(Dân trí) - Thua đậm trước U20 Pháp chưa phải là điều gây thất vọng, vì cơ bản trình độ của nền bóng đá Pháp hơn hẳn bóng đá Việt Nam. Duy có điều, chiếc thẻ đỏ của Đình Trọng quả là tai hại, trong bối cảnh chúng ta cần bảo toàn lực lượng cho trận đấu với Honduras sau đây ít ngày.

Thật ra một kết quả thua đậm trước Pháp là điều đã được dự đoán từ trước, vì trình độ của đội tuyển U20 Pháp nói riêng, đẳng cấp của bóng đá Pháp nói chung cách quá xa so với bóng đá Việt Nam.

U20 Việt Nam bước vào trận đấu với Pháp mang theo mục tiêu phải bảo toàn lực lượng cho trận quyết đấu với Honduras vài ngày tới đây. Xét trên tiêu chí này, thì U20 Việt Nam chưa hoàn thành nhiệm vụ, sau chiếc thẻ đỏ của trung vệ Đình Trọng.

Ngay từ đầu, giới chuyên môn trong nước đã nhận định rằng đối thủ chính của U20 Việt Nam ở 2 trận đấu cuối cùng, thuộc vòng bảng World Cup U20 năm nay, là Honduras chứ không phải là Pháp. Thành ra, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn cần lực lượng tốt nhất cho trận đấu đấy.

Một số vị trí của U20 Việt Nam tỏ ra thiếu kinh nghiệm trước U20 Pháp
Một số vị trí của U20 Việt Nam tỏ ra thiếu kinh nghiệm trước U20 Pháp

Việc Đình Trọng dính thẻ đỏ trong trận gặp Pháp sẽ khiến cho hàng thủ của đội tuyển U20 Việt Nam bị xáo trộn. Đầu tiên, Đình Trọng được xem là một trong những trung vệ tốt nhất của đội bóng trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn ở giải năm nay, nên việc anh không thể ra sân trong trận tới khiến hàng thủ của đội nhà mất đi một cầu thủ có chuyên môn khá.

Thứ nhì, hàng thủ là tuyến mà các nhà chuyên môn ít dám xáo trộn ở các giải đấu lớn, vì tính an toàn. Bây giờ, dù muốn dù không, HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải xáo trộn, tức là đội bóng bị đặt vào tình thế phải thay đổi bất đắc dĩ.

Thứ ba, U20 Việt Nam vốn được xem là “cửa dưới” so với mọi đối thủ tại VCK World Cup U20, trong đó có cả Honduras, nên vai trò cùng sự chắc chắn và ổn định của hàng thủ càng được đề cao. Giờ đây, HLV Hoàng Anh Tuấn bị buộc phải sử dụng một cặp trung vệ mới, một hàng thủ mới thì nguy cơ U20 Việt Nam mắc sai lầm trong phòng ngự, về lý thuyết, sẽ lớn hơn bình thường.

Nếu là trận đấu đang ở vào thế giằng co giữa làn ranh thắng và thua, thì chiếc thẻ đỏ của Đình Trọng còn có ý nghĩa. Đằng này, Pháp đã dẫn đến 4 bàn, U20 Việt Nam cũng không thấy đường gỡ, càng không thấy đường có điểm, thì chiếc thẻ đỏ của Đình Trọng quá vô nghĩa, quá… lãng xẹt.

Đấy là vấn đề ở đây là kinh nghiệm và về bản lĩnh. Có vẻ như một số vị trí trên sân của U20 Việt Nam bị cuốn theo tốc độ của đối thủ, bị cuốn theo một số lời tâng bốc có phần hơi quá của một bộ phận dư luận, sau trận hoà đầy bất ngờ trước New Zealand, mà quên mất mục tiêu chính của mình trước U20 Pháp.

Đấy mới là bài học lớn nhất sau trận thua U20 Pháp, chứ có khi không phải bài học về việc làm sao tránh các bàn thua trước một đối thủ quá mạnh (dám cá rằng có đá lại, có nghiền ngẫm lại trận đấu, thì U20 Việt Nam vẫn có thể thua những bàn tương tự trước một đối thủ có trình độ cỡ U20 Pháp trở lên).

Bài học đấy là xác định mục tiêu quan trọng nhất của mình trong từng thời điểm, trước khi đủ tỉnh táo để hoàn thành mục tiêu đặt ra (riêng ở trận gặp U20 Pháp, mục tiêu của U20 Việt Nam là bảo toàn lực lượng, chứ chưa chắc là chuyện kiếm điểm hay không kiếm điểm)!

FIFA U-20 World Cup diễn ra tại Hàn Quốc từ 20/5 đến 11/6/2017. Khán giả có thể theo dõi toàn bộ các trận đấu trong khuôn khổ giải tại https://fptplay.net/ hoặc https://truyenhinh.fpt.vn/

Kim Điền

Thẻ đỏ của Đình Trọng và kinh nghiệm của U20 Việt Nam tại World Cup - 2

Dòng sự kiện: World Cup U20 2017