1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Thầy” bạch tuộc Paul khiến giới khoa học bối rối

(Dân trí) - Vậy là “thầy” bạch tuộc Paul một lần nữa lại phán chính xác đội chiến thắng khi ĐT Đức đánh bại Uruguay. Và đến giờ, giới khoa học đang tranh cãi liệu chú bạch tuộc này chỉ ăn may hay có khả năng tiên đoán siêu phàm.

 

 

Kể từ khi Paul bắt đầu trổ tài phán đoán đến nay chú bạch tuộc này đã khiến các CĐV, giới cá cược, các đội bóng và cả các nhà khoa học đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

 

Nếu phán đoán đầu tiên chính xác có thể chẳng khiến ai quan tâm, phán đoán lần 2 chuẩn xác có thể bị coi là trùng hợp thì đến giờ, phán đoán thứ 7 liên tiếp cũng đã chính xác thì thật khó để khẳng định Paul hoàn toàn chỉ ăn may.

 

Và điều này khiến các nhà khoa học bắt đầu tìm cách lí giải và cả tranh cãi. Một số nhà thủy sinh vật học và các chuyên gia cho rằng Paul hoàn toàn không có khả năng tiên tri. Họ cho rằng khả năng dễ xảy ra nhất là “ông thầy” 8 chân này đã biết cách nhận ra cờ của Đức.

 

“Thầy” bạch tuộc Paul khiến giới khoa học bối rối  - 1
Mọi dự đoán của Paul tại World Cup 2010 đến giờ này đều chính xác.

 

“Chú ta đang có được chuỗi thành tích mà những tay cá cược chỉ có thể mơ đến”, Tony LaCasse, người phát ngôn của Viện hải dương học New England nói. “Kết quả thực sự đáng kinh ngạc nhưng thành thực mà nói tôi không tin Paul có khả năng dự cảm phi thường”.

 

Cùng chung quan điểm trên, tiến sỹ Jean Boal, một giảng viên sinh học tại đại học Millersville University, Pennsylvania, Mỹ cho rằng việc lựa chọn các hộp của Paul có thể là kết quả của những bài học đã được học thuộc.

 

Bởi từ Euro 2008 đến nay “nhà tiên tri” này thường xuyên được yêu cầu lựa chọn giữa cờ Đức và cờ các nước khác nên chú đã quen với việc chọn cờ Đức.

 

“Nhìn vào những lần dự đoán vừa qua có vẻ như rằng Paul đã được dạy để đưa ra các lựa chọn. Đó là một dạng thức đơn giản của quá trình học nhận thức”, bà Boal nói. “Bạch tuộc rất chú ý tới con người. Hoàn toàn có thể dạy dỗ chúng thậm chí ngay cả khi ta không chủ ý”.

 

Dù vậy thì vẫn rất khó để lý giải vì sao Paul lại chọn cờ Đức mà không phải cờ các nước khác trong khi chú hoàn toàn mù màu và thức ăn và hình dáng các hộp là hoàn toàn giống nhau.

 

Về điều này, vị tiến sỹ cho biết bạch tuộc có khả năng nhận biết hình dạng và họa tiết trên lá cờ. Còn việc lật mở các hộp thực ra là một công việc rất đơn giản đối với loài vật này.

 

Nhưng điều thú vị là ở chỗ không phải lúc nào Paul cũng chọn cờ Đức. Ở vòng bảng World Cup chú đã chọn cờ Serbia và quả thực Đức đã thua trận.

 

Sau đó trong trận Đức – TBN, “nhà tiên tri” lại chọn cờ TBN dù chú đã quá quen với cờ Đức. Bà Boal cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. “Có thể một lúc nào đó chúng sẽ lựa chọn gì đó khác đi”.

 

Tuy nhiên có lẽ sẽ ít ai tin vào sự lí giải này đơn giản bởi nếu là ngẫu nhiên thì xác suất để Paul đoán đúng cả 7 lần còn nhỏ hơn cả 0,1%. Thêm vào đó với các fan của TBN, họ cũng không muốn tin bởi đơn giản Paul đang giúp các cầu thủ của họ tự tin thêm rất nhiều.
 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.
 

 

Hoàng Tùng