1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 21 V-League 2015:

Thanh Hóa hụt bước, HA Gia Lai hụt hơi

(Dân trí) - Vòng 21 có thể xem là vòng đấu bước ngoặt của V-League năm nay, khi Thanh Hóa có trận thua choáng váng trước đội chiếu dưới Đồng Nai, còn HA Gia Lai càng lúc càng gần với giải hạng dưới.

Gỗ không thể tự cứu mình

Về lý thuyết, HA Gia Lai ở 2 vòng đấu liên tiếp vừa qua có quá nhiều thuận lợi để cải thiện điểm số, cũng như cải thiện thứ hạng. 2 đối thủ mà họ vừa đụng độ ở các vòng 20 và 21 đều là các đội bóng yếu. Đầu tiên HA Gia Lai lẽ ra nên thắng đối thủ trực tiếp của họ trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng là Cần Thơ trên sân nhà, trước khi nên có điểm trước một đội yếu khác là Đồng Tháp.

Nhưng rốt cuộc thì đội bóng phố núi không hoàn thành nhiệm vụ, để giờ bị đối thủ gần nhất bỏ đến 3 điểm trong cuộc đua giành quyền trụ hạng.

3 điểm trong một hoàn cảnh khác không phải là nhiều, nhưng với thực lực của HA Gia Lai bây giờ đấy có thể là khoảng cách diệu vợi. Cơ bản là đội bóng của bầu Đức không đủ sức thắng bất kỳ đối thủ nào ở V-League, nên rất khó tin rằng họ đủ sức san phẳng khoảng cách về điểm số ấy.

Và cơ bản là Gỗ đã không thể tự cứu mình, thì cũng đừng nên trách các yếu tố ngoại cảnh. Họ không thể tự giải quyết các đối thủ trực tiếp của họ trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng, thì mong gì đến việc các đối thủ sẩy chân.

 

dt18-7dd1e
HA Gia Lai không thể tự cứu mình, dù đã có cơ hội (ảnh: Anh Hải)

 

Từ chỗ nắm trong tay khá nhiều lợi thế, HA Gia Lai đã chính thức trở thành ứng cử viên số 1 cho suất rớt hạng. 5 vòng đấu còn lại tiếp tục sẽ là 5 vòng đấu có thêm cơ hội cho đội bóng của bầu Đức. Mà trước mắt sẽ là 2 trận với 2 đối thủ có thể giúp Gỗ thay đổi tình hình, về… lý thuyết.

Đầu tiên, họ sẽ đá với đội đã hết động lực SL Nghệ An trên sân nhà, sau đó họ đá tiếp với đội bóng đang tranh suất trụ hạng là Đồng Nai. Nhưng ngặt nỗi, giờ người ta không còn tin vào thực lực của đội bóng phố núi, nên khả năng giải quyết ổn thỏa 2 trận ấy với Gỗ lúc này là cực thấp.

B.Bình Dương tiến bước quan trọng đến ngôi vô địch

Sau vòng 21, đội bóng đất Thủ Dầu chỉ có thêm 1 điểm, nhưng đấy là điểm số hết sức quan trọng. Thứ nhất, điểm số ấy có được từ trận hòa với Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy. Trận hòa vừa nêu giúp đội bóng của HLV Mai Đức Chung duy trì khoảng cách 8 điểm với đội bóng thủ đô, xem như gián tiếp dập tắt hy vọng lật ngược thế cờ của Hà Nội T&T ở các vòng đấu chót.

Thứ hai, trong khi B.Bình Dương có điểm thì Thanh Hóa lại đột ngột thất thủ trước đội bóng yếu Đồng Nai. Thất bại của Thanh Hóa không chỉ khiến họ bị B.Bình Dương gia tăng khoảng cách, mà một lần nữa chứng minh đội bóng xứ Thanh quá thất thường.

Thanh Hóa sẽ còn một trận đối đầu trực tiếp với B.Bình Dương trên sân đối phương, để hai bên giải quyết số phận của ngôi vương. Nhưng chỉ cần đội bóng đất Thủ Dầu không thua trong trận đấu ấy, họ vẫn sẽ ở trên Thanh Hóa. Mà không thua đội bóng xứ Thanh không phải là nhiệm vụ quá khó với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung.

Đội vô địch thông thường là đội bền bỉ nhất, giàu bản lĩnh nhất ở thời điểm then chốt nhất của mùa giải. Nhưng khi nói về bản lĩnh, khó đánh giá cao Thanh Hóa. Bởi lúc đá với Hà Nội T&T cách nay ít tuần, họ thua rất dễ, sau khi bị thủng lưới sớm.

Giờ đá với Đồng Nai, họ cũng lâm vào tình cảnh tương tự, tức là cũng thủng lưới từ sớm và bị vỡ trận. Gạt sang một bên chuyện một bộ phận người xem nghi ngờ Thanh Hóa thua thật hay thua có tính toán trong trận đấu trên sân Đồng Nai? - Chỉ cảm nhận một điều rằng đội bóng xứ Thanh chưa sẵn sàng và cũng chưa đủ tầm để lật đổ ngôi vị số 1 của B.Bình Dương.

Cách đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đá các vòng đấu cuối khác hẳn sự thất thường của chính họ hồi đầu mùa, vì càng đá B.Bình Dương càng ổn định. Họ chưa hề thua trong 4 vòng đấu gần đây nhất, và có lẽ cũng sẽ duy trì được mạch bất bại từ nay cho đến khi họ chính thức đăng quang, với phong độ hiện có.

 

bxhv-league-17-8-15-4fae1

Kim Điền

 

logobanthethao-62196