1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thanh Hoá đánh rơi chiến thắng trước B.Bình Dương ở phút cuối

(Dân trí) - Dẫn trước đối phương đến tận phút bù giờ cuối cùng, nhưng Thanh Hoá lại để B.Bình Dương cầm hoà 2-2, qua đó bỏ lỡ cơ hội bám sát đội đầu bảng Hải Phòn, thậm chí mất luôn vị trí nhì bảng về tay SHB Đà Nẵng.

Sau khi Hải Phòng sớm thua đậm SHB Đà Nẵng đến 0-3 ở trận đấu sớm nhất chiều 24/7, Thanh Hoá đặt quyết tâm rất cao để đánh bại đương kim vô địch B.Bình Dương ở xứ Thanh, hòng thu ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Hải Phòng.


Trận đấu diễn ra căng thẳng và quyết liệt - Ảnh: Gia Hưng

Trận đấu diễn ra căng thẳng và quyết liệt - Ảnh: Gia Hưng

Phải nói thêm rằng cách nhập cuộc của B.Bình Dương trước Thanh Hoá khá hời hợt. Đội bóng đất Thủ Dầu giữ bóng nhiều hơn trong khoảng 20 phút đầu trận, nhưng họ không tạo được nhiều pha bóng đáng chú ý, nhất là ở các tình huống phối hợp.

Cũng trong khoảng 20 phút đầu, B.Bình Dương được hưởng đến 3 – 4 quả đá phạt trực tiếp, nhưng họ thực hiện rất đơn giản các tình huống vừa nêu. Đáng kể nhất chỉ là pha sút phạt từ khoảng 20m của Tấn Tài ở phút 6, nhưng bóng lại đi nhẹ và đúng ngay vị trí của thủ thành Thanh Thắng bên phía Thanh Hoá.

Phía đầu sân bên kia, sau hơn 20 phút lép vế, Thanh Hoá dần lấy lại thế trận, trước khi có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 26. Đấy là pha bóng mà Omar chuyền bóng cho Sunday tăng tốc vượt qua hậu vệ B.Bình Dương, trước khi xỉa bóng trong thế đối mặt hạ thủ môn Tấn Trường của đội khách, ghi bàn giúp Thanh Hoá dẫn trước 1-0.

Nhìn chung, hàng thủ của B.Bình Dương trong tình huống vừa nêu nói riêng và cả trận nói chung chơi không quyết liệt, lại nhiều lần mắc lỗi vị trí và lỗi kỹ thuật, khiến cho các pha xử lý bóng của cầu thủ tấn công bên phía Thanh Hoá thêm phần dễ dàng, vì ít bị đối phương áp sát.


Bình Dương (đỏ) thể hiện được bản lĩnh ở trận đấu lớn - Ảnh: Gia Hưng

Bình Dương (đỏ) thể hiện được bản lĩnh ở trận đấu lớn - Ảnh: Gia Hưng

Tuy vậy, B.Bình Dương lại bất ngờ có bàn thắng san bằng tỷ số ở phút 37, từ nỗ lực của ngoại binh Ivan Firer. Trong pha bóng này, Công Vinh đi bóng bên phía trái vùng cấm địa của Thanh Hoá, trước khi chuyền vào cho Ivan Firer xoay người sút bóng từ khoảng 10m, gỡ hoà 1-1 cho đội khách.

Trước khi hiệp 1 kết thúc chừng 3 phút, Omar của Thanh Hoá có cơ hội nâng tỷ số cho đội bóng xứ Thanh, nhưng cú sút từ khoảng cách chỉ chừng 7m của cầu thủ này lại dội trúng cột dọc.

Hiệp 2 diễn ra với ưu thế hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà, trong khi nhà đương kim vô địch B.Bình Dương thi đấu rất uể oải, rời rạc trong tấn công và lỏng lẻo trong phòng ngự.

Phút 50, hậu vệ B.Bình Dương lại phá bóng hụt, để bóng đến chân Đình Tùng của Thanh Hoá, tạo điều kiện cho cầu thủ này ung dung đánh bại thủ môn Tấn Trường trong pha một chọi một, nâng tỷ số lên 2-1 cho đoàn quân trong tay HLV Lê Thuỵ Hải.

Trong những tiếp theo, trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, B.Bình Dương rất ít nỗ lực để tìm bàn gỡ, trong khi Thanh Hoá dường như cũng không quá mặn mà trong việc đào sâu thêm cách biệt, cho dù đội bóng xứ Thanh có không ít cơ hội, chủ yếu vì hàng thủ của B.Bình Dương mắc rất nhiều sai lầm.


Thanh Hóa (vàng) mất luôn cả ngôi nhì bảng - Ảnh: Gia Hưng

Thanh Hóa (vàng) mất luôn cả ngôi nhì bảng - Ảnh: Gia Hưng

Thế nhưng, ngay khi hầu hết những người chứng kiến trận đấu bắt đầu nghĩ về chiến thắng cùng 3 điểm trọn vẹn cho HLV Lê Thuỵ Hải và các học trò thì đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, B.Bình Dương bất ngờ có bàn quân bình tỷ số, tiếp tục đến từ tình huống xuất thần của một ngoại binh.

Đường chuyền từ cánh trái tưởng như vô hại của Tấn Tài lại không được các hậu vệ Thanh Hoá ngăn chặn thành công, để Nsi bên phía B.Bình Dương giữa vòng vây 3 hậu vệ Thanh Hoá vẫn đủ thời gian để “lắc” đầu đưa bóng vào góc xa, gỡ hoà 2-2 cho B.Bình Dương, đồng thời tước mất chiến thắng của đội bóng xứ Thanh.

Mất chiến thắng ở đúng phút cuối, Thanh Hoá hẳn phải rất tiếc nuối, bởi họ bỏ lỡ cơ hội rút ngắn đáng kể khoảng cách về điểm số với đội đầu bảng Hải Phòng, trong cuộc đua giành ngôi vô địch.

Trọng Vũ