Thắng thuyết phục, Milan “giật” lại ngôi đầu từ tay Juventus
(Dân trí) - Cuộc đua Serie A đang rất căng thẳng, chưa đầy 1 ngày sau khi bị Juventus vượt qua, AC Milan đã “giật” lại ngôi đầu bảng bằng chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-1 trước Cesena bằng các bàn thắng của Muntari, Emanuelson, Robinho.
Xuất sắc vượt qua hai thử thách khó khăn trong vòng 1 tuần qua là Udinese và Arsenal, AC Milan có trận “xả hơi” khi đối thủ của họ ở vòng đấu này chỉ là Cesena đang đứng vị trí thứ 19 trên BXH.
AC Milan nhẹ nhàng vượt qua Cesena
Đúng như dự đoán, AC Milan không khó khăn gì để vượt qua Cesena với tỷ số 3-1 dù cho họ không thể đưa ra sân hàng loạt trụ cột như: Alexandre Pato, Kevin-Prince Boateng, Alessandro Nesta, Philippe Mexes, Clarence Seedorf, Gennaro Gattuso, Alberto Aquilani và Antonio Cassano (chấn thương), Ibrahimovic (treo giò).
Vòng 24 Serie A |
Thứ Bảy, 18/2 Inter 0-3 Bologna Fiorentina 0-3 Napoli Chủ Nhật 19/2 Juventus 3-1 Catania Lecce 4-1 Siena Novara 0-0 Atalanta Genoa 0-1 Chievo Cesena 1-3 AC Milan AS Roma 1-0 Parma Thứ Hai, 20/2 Udinese - Cagliari (2h45) Palermo - Lazio |
Ra sân trong trận đấu này, HLV Allegri để tân binh Maxi Lopez đá chính ngay từ đầu bên cạnh Robinho, trong khi đó, Emanuelson đóng vai trò hộ công cho bộ đôi tiền đạo này. Tân binh Muntari cũng có trận đấu ra mắt, chơi bên cạnh Nocerino, Ambrosini ở hàng tiền vệ.
Cách biệt quá lớn về đẳng cấp, lực lượng đã giúp AC Milan chiếm thế chủ động ngay từ những phút đầu trận đấu bất chấp việc phải thi đấu trên sân khách, “sóng gió” được những chân sút Rossoneri liên tiếp tạo ra về phía khung thành của Cesena.
Phút thứ 6, sau đường tạt cánh của Abate, Muntari quay người dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm, dù thủ thành Antonioli đã đứng chôn chân nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.
2 phút sau, Antonioli lại trổ tài khi cứu thua cho Cesena sau tình huống sút xa rất căng của Emanuelson, phút thứ 10, thủ thành 41 tuổi này lại từ chối bàn thắng mười mươi của Ambrosini trong tình huống đối mặt.
Sau những phút đấu chuếnh choáng, Cesena bắt đầu chỉnh đốn lại đội hình, trước hàng thủ kiên cường của đội chủ nhà, AC Milan bắt đầu rơi vào thế bế tắc trong những phút sau đó. Dù vậy, khi mà những chân sút Rossoneri “bất lực” trong việc tìm đường vào khung thành Cesena, họ bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số từ tình huống có định.
Tân binh Muntari có bàn thắng đầu tiên cho CLB mới
Phút 29, từ pha sút phạ ngoài vòng cấm, T.Silva sút bóng căng như “búa bổ” khi thủ thành Antonioli không thể bắt dính bóng, rất nhanh, Muntari ập vào sút bóng tung lưới của Cesena, 1-0 cho AC Milan.
Chưa kịp hoàn hồn, Cesena tiếp tục nhận “cú tát” thứ 2, 1 phút sau, từ bên ngoài vòng cấm, Emanuelson dứt điểm chân trái hiểm hóc đánh bại Antonioli lần thứ 2 trong trận đấu này, 2-0, AC Milan khẳng định sức mạnh.
Dù thi đấu với khí thế ngất trời trong những phút sau đó nhưng đoàn quân của HLV Allegri không thể tìm thêm được bàn thắng tiếp theo. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà Cesena đưa ra một số điều chỉnh, thay vì chơi bị động như hiệp 1, họ chủ động dồn lên chiếm lĩnh thế trận.
Phút 46, Mutu được trao cơ hội ngàn vàng sau đường chuyền của Comotto nhưng đáng tiếc, cú đánh đầu của cầu thủ này lại hơi cao so với khung thành của Abbiati, tiếp đó, phút 49, tới lượt Pudil thử vận may bằng cú sút từ ngoài vòng cấm, một lần nữa, bóng vẫn chưa chịu đi vào lưới.
Dù cố gắng như Cesena chỉ tìm được 1 bàn thắng danh dự
AC Milan cho thấy sự khôn ngoan của họ khi biết cách “dìm chết” đối thủ trong bối cảnh họ thăng hoa nhất, phút 55, trong đường phản công, Abate chuyền bóng tinh tế để Robinho băng xuống đối mặt với thủ môn và tất nhiên, “tiểu Pele” chẳng có lý do gì để từ chối, 3-0, AC Milan tiếp tục vượt lên.
Những cố gắng của các cầu thủ đội chủ nhà cũng được đền đáp ở phút thứ 65, vẫn là Pudil với cú dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng lần này bóng vượt qua ngoài tầm vớt của thủ thành Abbiati lăn vào lưới của AC Milan, 1-3, Cesena tìm được bàn thắng danh dự.
Giành thắng lợi 3-1 trước Cesena, AC Milan đã đòi lại ngôi đầu bảng từ tay của Juventus sau 1 ngày bị đối thủ này chiếm giữ. Giữa tuần tới, đoàn quân của HLV Allegri lại bắt đầu chuỗi trận khó khăn bằng trận đấu với Juventus ở Coppa Italia.
Đội hình thi đấu:
Cesena: Antonioli; Rossi, Benalouane, Rodriguez; Comotto, Santana (Martinez 82), Colucci (Guana 71), Parolo, Pudil; Mutu, Iaquinta
Milan: Abbiati; Abate, Bonera, Thiago Silva, Mesbah; Nocerino, Ambrosini (Van Bommel 51), Muntari; Emanuelson; Maxi Lopez (Inzaghi 91), Robinho (El Shaarawy 77)
H.Long