Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2012

Thắng kịch tính Myanmar, nữ Việt Nam đứng đầu bảng A

(Dân trí) - Buộc phải thắng Myanmar mới giành được ngôi nhất bảng, Việt Nam làm được điều này khi kết thúc trận đấu với kết quả 2-1. Mặc dù vậy, đây là chiến thắng chẳng hề dễ dàng cho thầy trò HLV Trần Vân Phát...

Trước đối thủ mạnh Myanmar, HLV Trần Vân Phát sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận đấu này. Ông đưa thủ môn Kiều Trinh trở lại đội hình xuất phát, cũng như cho tiền đạo Nguyễn Thị Hòa ra sân ngay từ đầu.
 
ĐT nữ Việt Nam đã chơi khá xuất sắc - Ảnh: Sơn Dũng

ĐT nữ Việt Nam đã chơi khá xuất sắc - Ảnh: Sơn Dũng

Việt Nam khởi đầu tốt hơn. Ngay phút 3, trung vệ Chương Thị Kiều tung cú sút từ khoảng 25m, nhưng bóng lại đi đúng ngay vị trí của thủ môn Zar Zar Myint bên phía Myanmar. Và những người có mặt trên sân Thống Nhất cũng chẳng phải chờ đợi quá lâu để chứng kiến bàn thắng của đội chủ nhà. Phút 9, Kim Tiến bị xô ngã trong khu vực 16m50 của Myanmar, Việt Nam được hưởng quả phạt đền.

Từ chấm 11m, Kim Hồng không thắng được thủ môn Zar Zar Myint trong lần sút đầu tiên. Tuy nhiên, ngay ở pha đá bồi ngay sau đó, Kim Hồng kết thúc thành công, đưa Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thắng khá sớm giúp cho đội chủ nhà hưng phấn thấy rõ, thể hiện qua các pha hãm thành liên tiếp sau đó mà chúng ta tạo được. Phút 12, Nguyễn Thị Muôn có pha đánh đầu khá kỹ thuật từ khoảng 10m, buộc thủ môn Zar Zar Myint phải vất vả cản phá.

Những tình huống kịch tính nhất mà đội chủ nhà tạo ra là 3 pha dứt điểm liên tiếp ở các phút 30, 31 và 32. Phút 30, Kim Hồng đá phạt rất kỹ thuật, đưa bóng lượn qua hàng rào đội khách, nhưng thủ môn Zar Zar Myint một lần nữa tỏ ra xuất sắc.1 phút sau, đến lượt trung vệ Chương Thị Kiều có pha đánh đầu hiểm đưa bóng đi sạt cột, dù lần này thủ môn Zar Zar Myint đã bó tay.

Nhưng tình huống đấy vẫn chưa đáng tiếc bằng pha bóng ở phút 32. Nguyễn Thị Muôn đi bóng tốc độ bên cánh trái, trước khi tạt bóng chuẩn cho Kim Tiến đánh đầu dội xà ngang khung thành Myanmar.
 
ĐT nữ Việt Nam toàn thắng cả 3 trận để đứng đầu bảng A - Ảnh: Sơn Dũng

ĐT nữ Việt Nam toàn thắng cả 3 trận để đứng đầu bảng A - Ảnh: Sơn Dũng

Đang bon bon lao lên phía trước, đội chủ nhà bất ngờ bị thủng lưới ở phút 39. Pha đánh đầu ngược của Yee Yee Oo bên phía Myanmar quá khó, buộc thủ môn Kiều Trinh phải bó tay, và Myanmar có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1.

Cũng giống như hiệp 1, hiệp 2 diễn ra vô cùng kịch tính. Phút 65, Zar Chi Oo bên phía Myanmar đánh nguội Nguyễn Thị Xuyến của đội chủ nhà, trọng tài Kate Jacewicz (Australia) lập tức rút thẻ đỏ đuổi Zar Chi Oo, khiến Myanmar phải chơi thiếu người.

Nhưng thật bất ngờ là trong thế 10 chống 11, đội khách lại suýt mở tỷ số ở phút 68. Trong tình huống này, trung vệ Hải Hòa của đội Việt Nam đốn ngã Nilar Myint trong khu cấm địa, Myanmar được hưởng quả phạt đền.

Những tưởng đội khách sẽ dễ dàng có bàn thắng nâng tỷ số sau quả phạt đền ấy, nhưng kịch tính vẫn chưa dừng lại. Thủ môn Kiều Trinh bên phía đội Việt Nam tung người xuất sắc, đẩy được cú sút 11m của San San Maw, cứu cho đội chủ nhà khỏi bàn thua trông thấy.

Vượt qua tình thế hiểm nghèo vừa nêu, Việt Nam ghi được bàn thắng quý hơn vàng ở phút 77. Trung vệ Chương Thị Kiều một lần nữa chứng tỏ khả năng dứt điểm tinh tế của cô, bằng pha móc bóng khéo léo vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho đoàn quân của HLV Trần Vân Phát. Chiến thắng này giúp cho Việt Nam giành trọn 9 điểm sau 3 trận đấu của vòng bảng, đồng thời đứng đầu bảng A.

Sau trận đấu, các thành viên đội Myanmar phản ứng gay gắt với tổ trọng tài. Riêng HLV Kumada của đội này nói: “Về chiếc thẻ đỏ, chúng tôi không hiểu tại sao trọng tài lại đưa ra quyết định trên. Nếu trọng tài công bằng, bà ta cần phải rút thẻ đỏ cả 2 cầu thủ của 2 bên trong pha bóng ấy”.

“Tôi hài lòng với cách chơi của đội mình, đây là trận đấu hay, chỉ thiếu may mắn khi thua. Nếu không bị mất người, chúng tôi đã có thể tiếp cận kết quả tốt hơn” – HLV Kumada nói thêm.

Trong khi đó, HLV Trần Vân Phát của đội nữ Việt Nam bình luận: “Tôi không thấy tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của đội Myanmar nên không thể bình luận gì. Tinh thần của đội Việt Nam đã khá hơn trận trước, nhưng chưa ổn định. Trình đội của đôi bên ngang nhau, và chúng ta may mắn hơn. Tôi cũng muốn nói thêm là sân bãi không tốt gây khó khăn cho các cầu thủ 2 đội. Nhiều cầu thủ của đội Việt Nam đã lớn tuổi nên dễ chấn thương”.

Kim Điền