1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 13 V-League 2015

Thắng dễ HA Gia Lai, B.Bình Dương vô địch lượt đi

(Dân trí) - Trước đối thủ dưới cơ hoàn toàn mang tên HA Gia Lai, B.Bình Dương ung dung giành thắng lợi đậm 4-1. Thậm chí, nếu các chân sút của đội bóng đất Thủ Dầu biết chắt chiu cơ hội, họ còn có thể thắng đậm hơn nữa...

Vòng 13 V-League 2015

Ngày 28/6

16h30, sân Tam Kỳ: Quảng Nam 4–1 Khánh Hòa

17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương 4–1 HA Gia Lai

17h, sân Đồng Nai: Đồng Nai 1–2 SHB Đà Nẵng

17h, sân Lạch Tray: Hải Phòng 2–1 Đồng Tháp

17h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 4–3 ĐT Long An

18h, sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh 1–0 SL Nghệ An

18h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 4–1 Cần Thơ

 
Chẳng ai chờ đợi bất ngờ từ trận này, bởi thực lực của đôi bên cách nhau quá xa. Công Phượng và các đồng đội dẫu vẫn là những người nổi tiếng nhất nước, nhưng họ nổi tiếng chủ yếu nhờ công nghệ lăng-xê quá hiệu quả của đội bóng phố núi, chứ không phải nổi tiếng bằng tài năng, không thể so được với dàn tinh binh bên phía B.Bình Dương.

Điều duy nhất mà người ta chờ đợi có lẽ chỉ là HA Gia Lai sẽ thể hiện ra sao trước đội bóng đàn anh. Về mặt này thì người xem cũng lại thất vọng. Đội bóng phố núi mất luôn khả năng giữ bóng quen thuộc. Và cũng phải khách quan mà nói rằng khả năng giữ bóng của HA Gia Lai còn tùy thuộc vào đối thủ mà họ đụng độ nữa. Đối thủ giỏi hơn hẳn, tranh chấp tốt hơn hẳn thì cũng chẳng có cơ hội cho những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng… có cơ hội giữ bóng.

Bóng mới lăn 3 phút, HA Gia lai đã sớm thủng lưới. Đấy là tình huống mà Âu Văn Hoàn bên phía B.Bình Dương sút bóng qua một rừng chân hậu vệ đội khách, để Anh Đức sút nối từ khoảng 4m, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho B.Bình Dương.

Công Vinh sáng hơn Công Phượng (ảnh: Nguyễn Đình)
Công Vinh sáng hơn Công Phượng (ảnh: Nguyễn Đình)

Và cũng thật thất vọng là HA Gia Lai cũng sớm sụp đổ, sớm vỡ trận từ sau tình huống ấy. Đội bóng của bầu Đức hầu như không còn sức phản kháng, họ chơi bóng ngây thơ đến mức cứ ùn ùn dồn lên phía trước, mà không biết đánh giá đối thủ của mình là ai? Ở đẳng cấp nào? Còn bản thân mình mạnh hay yếu?

Họ vô tư nhào lên trên cho dù không giữ được bóng và cũng không có phương án chống phản công hữu hiệu, do 2 tiền vệ trung tâm Xuân Trường và Tuấn Anh hoàn toàn bị vô hiệu hóa, lại không biết phòng ngự từ xa, trong khi cặp trung vệ Tiến Dũng và Franklin đọc tình huống và chọn vị trí cực kém.

Cũng giống như bàn thua đầu tiên, ở bàn thua thứ 2, cầu thủ của Gỗ lại để cho tiền đạo bên phía B.Bình Dương thoải mái dứt điểm trong khu vực 5m50 của đội nhà, chứng tỏ các trung vệ của họ chẳng biết cách bắt người và chẳng biết cách chọn vị trí.

Còn B.Bình Dương ở đẳng cấp quá xa so với HA Gia Lai (ảnh: Nguyễn Đình)
Còn B.Bình Dương ở đẳng cấp quá xa so với HA Gia Lai (ảnh: Nguyễn Đình)

Người ghi bàn thứ 2 cho B.Bình Dương trong trận này là Âu Văn Hoàn, khi cầu thủ gốc xứ Nghệ ung dung xâm nhập khu cấm địa của HA Gia Lai, rồi đệm bóng từ ngay trước vạch 5m50 của Gỗ ở phút 19.

Cũng trong hiệp 1, B.Bình Dương còn bỏ lỡ 2 – 3 cơ hội rõ rệt khác. Đáng kể nhất là tình huống ở phút 37, khi Anh Đức dễ dàng gặt bóng qua người Tiến Dũng, rồi dứt điểm từ khoảng 15m, may cho HA Gia Lai là thủ môn Minh Nhựt của đội bóng phố núi kịp thời đổ người cứu thua cho đội bóng của bầu Đức.

Hiệp 2 vẫn diễn ra với ưu thế nghiêng hẳn về phía B.Bình Dương, trong khi HA Gia Lai lại quay cuồng không biết phải ngăn chặn đối phương từ hướng nào. Phút 49, Trọng Hoàng dễ dàng thoát qua hàng phòng ngự mỏng manh của HA Gia Lai, sút bóng căng từ khoảng 14m, thủ môn Minh Nhựt vất vả xô bóng ra, nhưng ngay lập tức, Công Vinh ập vào đá bồi, nâng tỷ số lên 3-0 cho B.Bình Dương.

Tiếp đó, phút 53, may mắn đứng về phía đội khách, nếu không họ đã nhận tiếp bàn thua thứ 4. Đấy là tình huống mà Xuân Thành đi bóng loại một hậu vệ HA Gia Lai, sút bóng dội cột dọc từ khoảng 12m. Ngay sau đó, Anh Đức đánh đầu nối từ khoảng 9m, đưa bóng dội xà ra ngoài.

Một chút hứng khởi được nhen lên cho HA Gia Lai ở phút 71, khi Sanogo Moussa phá bẫy việt vị của đội chủ nhà, đánh đầu hiểm đưa bóng qua tay thủ môn Esele bên phía B.Bình Dương, ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho Gỗ.

Tuy nhiên, bàn thắng ấy vẫn không thể giúp cho đội bóng của bầu Đức tránh khỏi thất bại đậm, bởi ở phút 75, Trọng Hoàng nhận đường chuyền cực kỳ thông minh của Moses, trước khi đi bóng qua luôn thủ môn Minh Nhựt của đội khách, rồi đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 4-1 cho B.Bình Dương.

Chiến thắng vừa nêu giúp cho đội bóng đất Thủ Dầu chính thức vô địch lượt đi V-League năm nay. Trong khi đó, thất bại đậm đà càng khiến cho HA Gia Lai lâm vào khủng hoảng, cả về lối chơi lẫn tâm lý.

Trọng Vũ