1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Thần may mắn” của Barcelona cầm còi trận đấu với Bayern Munich

(Dân trí) - Mới đây, UEFA đã quyết định bổ nhiệm trọng tài người Hungary, Viktor Kassai, bắt chính trong trận đấu bán kết lượt đi giữa Barcelona và Bayern Munich. Trong quá khứ, “ông vua áo đen” này luôn được xem là thần may mắn của đội bóng xứ Catalan.

Quyết định bổ nhiệm trọng tài Viktor Kassai của UEFA được xem là hợp lý bởi ông được đánh giá là một trong những trọng tài công tâm, nghiêm khắc nhất làng túc cầu ở thời điểm này.

Viktor Kassai đã khiến Holger Badstuber lỡ trận chung kết mùa giải trước

Viktor Kassai đã khiến Holger Badstuber lỡ trận chung kết mùa giải trước

Tuy nhiên, điều đó vô tình mang lại điềm may cho Barcelona. Trong quá khứ, “ông vua áo đen” này đã từng cầm còi hai trận đấu rất quan trọng của đội bóng xứ Catalan và kết quả họ đều giành chiến thắng.

Đầu tiên là trận chung kết Champions League 2010/11 với MU, trận đấu mà Barcelona đã chơi rất hay và vượt qua đối thủ với tỷ số 3-1 để đăng quang chức vô địch. Trận đấu còn lại đó chính là chiến thắng 4-0 của Los Blaugrana ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa này, cuộc chiến mà Barcelona đã “trở về từ cõi chết” sau thất bại 0-2 tại San Siro.

Một điều đáng mừng khác cho Barcelona là Viktor Kassai cũng cầm còi trận bán kết lượt về của Bayern Munich trước đội bóng Tây Ban Nha khác là Real Madrid ở mùa giải năm ngoái. Ở trận đấu đó, “ông vua áo đen” người Hungary cũng đã cho “Kền kền trắng” hưởng phạt đền từ khá sớm (Alaba chạm tay trong vòng cấm), khiến Real Madrid suýt nữa đã ngược dòng thành công (thất bại trong loạt sút luân lưu).

Ngoài ra, cũng trong hiệp phụ ở cuộc chiến này, Viktor Kassai cũng rút thẻ vàng phạt Luiz Gustavo và Holger Badstuber, khiến cả hai không thể góp mặt trong trận chung kết với Chelsea.

Không loại trừ khả năng, trận đại chiến giữa Barcelona và Bayern Munich sẽ chứng kiến rất nhiều thẻ phạt bởi Viktor Kassai nổi tiếng là trọng tài nghiêm khắc. Trong 5 trận bắt chính ở Champions League mùa này, ông đã rút ra tới 27 thẻ vàng

H.Long