1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tấn Tài chia tay U23 Việt Nam

(Dân trí) - Sáng nay, hậu vệ Huỳnh Tấn Tài đã nói lời chia tay các đồng đội, BHL và HLV Miura để về nước. Anh sẽ không cùng đội tuyển U23 Việt Nam đi tới hết hành trình tại SEA Games năm nay.

Trong ngày hôm qua, Tấn Tài đã vô cùng xúc động, bật khóc trên sân Bishan khi các đồng đội dành tặng bàn thắng mở tỷ số vào lưới U23 Malaysia cho mình.

Sau bàn mở tỷ số, các cầu thủ U23 Việt Nam đã giơ cao chiếc áo số 13 của Tấn Tài.  Sau đó, các học trò của HLV Miura còn ghi thêm 4 bàn nữa để giành chiến thắng chung cuộc 5-1, đó là món quà vô giá tặng hậu vệ Tấn Tài bị rạn xương bàn chân và phải sớm nói lời chia tay SEA Games 28.

Tấn Tài đã phải sớm chia tay SEA Games 28

Tấn Tài đã phải sớm chia tay SEA Games 28

Sáng nay, Tấn Tài chính thức chia tay đội tuyển U23 Việt Nam để về nước. Anh đã bật khó khi có đầy đủ lãnh đạo VFF, BHL và các cầu thủ U23 Việt Nam động viên trước khi lên máy bay về quê nhà. Tấn Tài sẽ chữa trị chấn thương trong khoảng 4 tuần, sau đó anh có thể đá trở lại ở sân chơi V-League.

“Tôi rất buồn khi phải chia tay sớm SEA Games. Tôi chúc U23 Việt Nam sẽ giành HCV SEA Games năm nay”, Tấn Tài gửi lời chúc các đồng đội trước khi lên đường về nước.

Có một điều đáng chú ý là trong trường hợp U23 Việt Nam vô địch SEA Games 28, Huỳnh Tấn Tài vẫn nhận được tấm HCV. Tài vẫn có tên trong danh sách đăng ký chính thức đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 28 và được hưởng đầy đủ các chế độ như các đồng đội đang làm nhiệm vụ trên đất Singapore.

Hiểu Minh (từ Singapore)