Vòng 19 V-League

Sướng con mắt, khổ con tim…

<P>(Dân trí) - 7 đội chủ nhà toàn thắng, 28 bàn thắng được ghi và sự quật khởi của nhiều đội bóng chiếu dưới,&nbsp;vòng 19 V-League chứng kiến những kỷ lục thú vị nhưng cũng có không ít điều tréo ngoe.</P>

 

  

 

 

 

 

 

 

Kết quả vòng 19 V-League PV Gas 2007

Bình Dương - TCDK.SLNA 2-0
Kesley 67’, Philani 84’

 

HA.GL - Đồng Tháp 1-0
Agostinho 66’

 

ĐT.LA - HN.ACB 2-1
Việt Thắng 45’+1, 62’ - Enock Bentil 73’

 

HP.HN - K.Khánh Hoà 2-0
Williams Santos 43’, Da Silva 85’

 

Đà Nẵng - H.Thanh Hoá 4-3
Almeida 13’-43’, Lương Phúc 60’, Văn Mẹo 89’ - Amakuro 33’, Tiến Thành 38’, 49’

 

TMN.CSG - ĐPM.Nam Định 4-3
De Assis 28’, De Jesus 30’, 73’, .Ejike (phản lưới nhà) 84’ - Harrison 5’, 65’, Ajoku Darlington 45’+2

 

H.Huế - P.Bình Định 4-2
Oyebola 2’, Adrew Opara 42’ 73’, Barbieri 76’ - Hoàng Lâm 64’; Washington 80’

 

Trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng và H.Thanh Hoá đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn với 7 bàn thắng và hàng loạt pha đôi công hào hứng. Đà Nẵng vào trận như “đồng nhập” và sớm dẫn trước nhờ pha đệm bóng của Almeida nhưng những sai lầm chết người của hàng thủ áo cam đã giúp H.TH ghi liền 2 bàn thắng.

 

Sau bàn gỡ của Almeida ở cuối hiệp 1, thủ môn Văn Hạnh lại lập cú “hattrick” sai lầm, giúp Tiến Thành đưa đội khách lần thứ 3 vươn lên dẫn trước. Sau những gáo nước lạnh liên tiếp, rất may Đà Nẵng đã tỉnh đòn hẳn và ghi liền 2 bàn trong hiệp 2, hoàn thàh cú lội nguợc dòng ngoạn mục để thắng 4-3.

 

Trên sân Hàng Đẫy, HP.HN đã thể hiện một sinh khí khác hẳn sau sự ra đi của “tướng” Vương Tiến Dũng. Hai bàn thắng của cặp “song tấu” Brazil Santos và Da Silva đã mang lại chiến thắng then chốt cho thầy trò tân HLV Trần Bình Sự.

 

Tuy nhiên, điều đáng bàn hơn là lối chơi tiêu cực rất phản thể thao của đội bóng thủ đô. Trận đấu bị bóp vụn bởi hàng lọat lỗi ác ý của các cầu thủ áo trắng, khiến đội khách K.KH ức chế và vỡ trận. Trọng tài Vũ Bảo Linh đã quá thiếu quyết đoán trong những tình huống xử lý lỗi, khiến trận đấu trở thành một màn “tỷ thí” không kém gì võ thuật.

 

Trên sân Gò Đậu, Bình Dương tiếp tục cuộc “dạo chơi” ở V-League bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước TCDK.SLNA. Đội bóng xứ Nghệ chỉ chống chọi được trong hiệp 1, trước khi để mất hẳn tuyến giữa và liên tục bị ép sân trong hiệp 2.

 

Lối đá phòng ngự tiêu cực đã khiến đội khách trả giá. Phút 70, Kesley mở tỷ số cho BD sau lỗi chơi bóng bằng tay của Abbey trước khi Philani ấn định chiến thắng 2-0 sau đường chuyền đẹp của Anh Đức.

 

Trên sân Tự Do, H.Huế có trận thắng to trước một P.Bình Định để nuôi hy vọng trụ hạng. Đã lâu lắm rồi khán giả sân Tự Do mới được chứng kiến đội nhà ghi đến 4 bàn thắng. Không phủ nhận những nỗ lực của thầy trò HLV Đoàn Phùng, nhưng lối đá vô cảm và thiếu động lực của đội bóng đất Võ mới là điều đáng phê phán.

 

Năm nào cũng vậy, sau khi có được một vị trí an toàn trên BXH, đội bóng đất võ Tây Sơn lại… thua như một anh nhà giàu đi làm từ thiện. Mùa giải năm ngoái, P.BĐ cũng góp mặt trong nhiều trận cầu gây hoài nghi nhưng sự lên tiếng của báo giới cuối cùng cũng thành đá ném ao bèo vì lý luận “án tại hồ sơ” của BTC.

 

Trên sân Long An, Việt Thắng trở thành “hung thần” thực sự trước khung thành của thủ môn Việt Cường. ĐT.LA không chơi hoặc không đủ sức chơi tấn công dồn dập nhưng sự lỏng lẻo quá mức ở hàng thủ đội khách HN.ACB đã giúp Việt Thắng có 2 bàn thắng dễ dàng từ một pha đánh đầu và một cú tỉa bóng.

 

Bàn gỡ cuối trận của Enock Bentil chỉ gỡ gạc lại chút ít thể diện cho đội bóng Thủ đô. Trắng tay rời Long An, HN.ACB chỉ còn hơn 2 “tân binh” Đồng Tháp và H.Huế 2 điểm. Có lực lượng, có tiền nhưng với tác phong thi đấu như mấy trận gần đây, sẽ không mấy ngạc nhiên nếu HN.ACB có mặt trong danh sách các đội dự giải hạng Nhất 2008.

Trên sân QK7, một “cơn mưa” bàn thắng cũng được tạo ra nhưng sự thật trên sân không long lanh như tỷ số trận đấu. Ghi được 3 bàn thắng nhưng lối đá bế tắc và luống cuống đến khó hiểu của ĐPM.NĐ khó thuyết phục được những người hiểu bóng đá.

 

Mở tỷ số sớm nhờ công của Harrison, hàng thủ ĐPM.NĐ liên tục để sổng Helio de Asis và Elenildo trong 2 tình huống liên tục, giúp cặp đôi này đưa TMN.CSG dẫn ngược 2-1. Những nỗ lực liên tục của hàng công đã giúp ĐPM.NĐ ghi liền 2 bàn thắng ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Tưởng như số phận trận đấu đã được định đoạt, nhưng những khoảng trống chết người ở hàng thủ khiến đội bóng thành Nam phải trả giá. Sau bàn thắng của Elenildo, trung vệ Emmanuel của ĐPM.NĐ đã hoàn thành ngày tồi tệ của đội khách bằng cú “đốt đền”, mang lại chiến thắng quý như vàng cho Thép-Cảng.

 

Trên sân Pleiku, Đồng Tháp dù cố gắng tận lực vẫn không thể kiếm điểm trước chủ nhà HA.GL. Bàn thắng duy nhất của Agostinho ở phút 65 đã đẩy Đồng Tháp vào một tình thế rất khó khăn: cùng điểm với đội bét bảng H.Huế. Trong khi đội bóng Cố đô đang đà thắng và cách thắng có đôi chút hơi bất thường, có thể chiếc vé xuống hạng đầu tiên đang chuyển dần vào ĐBSCL.

 

 

BXH V-League PV Gas 2007 sau ngày 8/8

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/số

1

BÌNH DƯƠNG

44

19

13

5

1

18

2

HA.GL

31

19

9

4

6

5

3

ĐÀ NẴNG

31

19

8

7

4

10

4

H.THANH HOÁ

28

19

7

7

5

-2

5

ĐT.LA

27

19

7

6

6

4

6

P.BÌNH ĐỊNH

26

19

7

5

7

-3

7

ĐPM.NAM ĐỊNH

25

19

6

7

6

5

8

TMN.CSG

24

19

6

6

7

-2

9

TCDK.SLNA

23

19

5

8

6

-1

10

HP.HN

21

19

5

6

8

-4

11

K.KHÁNH HOÀ

21

19

6

3

10

-6

12

HN.ACB

20

19

5

5

9

-8

13

ĐỒNG THÁP

18

19

3

9

7

-5

14

H.HUẾ

18

19

4

6

9

-11

 

B.M