1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giao hữu quốc tế

"Sư tử Anh" mất chiến thắng ở cuối trận

(Dân trí) - Đêm qua (15/11), bàn thắng của Van Der Vaart ở phút 87 đã ngăn không cho thầy trò McClaren giành chiến thắng trước ĐT Hà Lan ngay tại Amsterdam, trong một trận đấu mà họ nắm thế chủ động và Rooney có bàn mở tỷ số...

Ở thế rất cần chiến thắng để quên đi thất bại tủi hổ 0-2 trước Croatia, Sư tử Anh đã có một trận đấu khá tốt khi vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng ở phút 37 của Wayne Rooney, sau hơn một năm dài chân sút của MU "tịt ngòi" ở ĐTQG.

Sau đó, họ tiếp tục khống chế hiệu quả lối chơi tấn công của đội chủ nhà trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, và tưởng như đã có thể tặng chiến thắng 1-0, đồng thời giải tỏa sức ép cho HLV McClaren.

Tuy nhiên, tình huống "hớ hênh" bất ngờ của hàng thủ trong những phút cuối đã cướp đi của ĐT Anh chiến thắng khi các hậu vệ của họ ... đứng nhìn tiền vệ đang chơi bóng tại Bundesliga- Rafael Van Der Vaart "hạ gục" Robinson sau đường chuyền của Arjen Robben.

"Sư tử Anh" mất chiến thắng ở cuối trận - 1

Van Der Vaart vui mừng sau bàn thắng
gỡ hòa ở phút 87.

Thủ hòa 1-1 đáng tiếc ngay trên đất Hà Lan, ĐT Anh đã phần nào lấy lại tự tin cho bản thân cũng như trước dư luận đang sục sôi của xứ Sương mù.

Ở trận này, đáng chú ý nhất là màn ra mắt khá thành công của Micah Richards- tài năng trẻ 18 tuổi của Man City. Được ra sân ngay từ đấu và thi đấu trọn vẹn 90 phút dưới sức ép rất lớn từ Robben, hậu vệ này đã thi đấu chững chặc và thể hiện phong độ khá tốt.

Trong khi đó, Andy Johnson lại mang đến sự thất vọng cho CĐV khi không thể phát huy được khả năng của mình do phải chơi lệch quá nhiều sang hai cánh.

Bước vào trận đấu với tốc độ trung bình, đội chủ nhà tạo sớm tạo được cơ hội nguy hiểm ngay ở phút thứ 10 khi Robben vượt qua Richards bên cánh trái, song dứt điểm không thắng được thủ thành Robinson.

Tuy nhiên, đó cũng chính là tình huống đáng kể nhất của đội chủ nhà trong hiệp một bởi ngay sau đó các học trò của McClaren đã thiết lập được thế trận rất chủ động.

Phút 12, "bắt bài" đường chuyền về của Boulahrouz, Gerrard có bóng ở vị trí rất trống trải, đáng tiếc là pha dứt điểm của đội trưởng Liverpool lại quá hiền, khiến Henk Timmer không hề vất vả trong pha cản phá.

"Sư tử Anh" mất chiến thắng ở cuối trận - 2

Pha lập công của Wayne Rooney sau hơn 1 năm "im tiếng".

Tiếp đó, đến lượt Rooney bỏ lỡ cơ hội (27') khi quyết định đánh đầu thay vì một cú vô-lê "sấm sét", sau một tình huống hỗn loạn trước khung thành ĐT Hà Lan.

Trong thế trận ép sân, cánh trái của ĐT Anh tỏ ra rất nguy hiểm khi liên tiếp Ashley Cole và Joe Cole đưa Boulahrouz vào thế lúng túng.

Và hệ quả tất yếu đã đến ở phút 37, Joe Cole tung đường chuyền rất thông minh cho Rooney, giúp tiền đạo của MU mở tỷ số trận đấu bằng một pha dứt điểm chính xác.

Sang hiệp hai, thầy trò McClaren tiếp tục kiểm soát thế trận. Họ hơn hẳn đội chủ nhà ở khu vực giữa sân khi Carrick kết hợp hiệu quả cùng Lampard, trong khi đó, hai năm vắng mặt khiến Seedorf không thể hòa nhập ngay với những đồng đội trẻ tuổi.

Phút 71, suýt chút nữa cách biệt đã được gia tăng khi Carrick tung cú sút xa đầy uy lực, khiến thủ môn đội chủ nhà tung người hết cỡ để cản phá.

"Sư tử Anh" mất chiến thắng ở cuối trận - 3

Pha tranh bóng giữa Seedorf (phải) và Wright-Phillips.

Trong thế bế tắc, những tình huống nguy hiểm hiếm hoi của đội chủ nhà đếu xuất phát từ Ajren Robben.

Và đúng vào lúc, CĐV đội khách đã bắt đầu nghĩ tới chiến thắng, ngôi sao của CLB Chelsea đã bất ngờ tỏa sáng bằng đường chuyền "dọn cỗ" cho Van Der Vaart ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho "Cơn lốc màu Da cam".

Thời gian còn lại của trận đấu quá ít khiến ĐT Anh chỉ đủ tạo thêm một cơ hội nguy hiểm từ pha dứt điểm của Gerrard bị Timmer chặn đứng.

90 phút khép lại với kết quả 1-1 trong sự tiếc nuối của đội khách.

Đội hình thi đấu

Hà Lan: Timmer (Stekelenburg 46')- Boulahrouz (Jaliens 61'), Ooijer (Hesselink 84'), Mathijsen, Emanuelson- Landzaat, Schaars, Seedorf- Vaart, Kuyt (Huntelaar 61'), Robben.

Anh: Robinson- Richards, Ferdinand, Terry, A.Cole- Gerrard, Carrick, Lampard, J.Cole (Richardson 78')- Rooney, Johnson (Wright-Phillips 74'). 

Cũng trong đêm qua, "Những chú bò tót" TBN đã gây thất vọng cực lớn khi thất bại trước Romania với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà. Người ghi bàn duy nhất cho đội bóng Đông Âu là Marica (58').

Đáng buồn không kém là ĐT CH Séc khi họ bị Đan Mạch cầm hòa 1-1 trong một trận đấu mà đáng ra "những chú lính chì" phải có chiến thắng. Bởi họ là người mở tỷ số (Lovenkrands 28') và bỏ lỡ một quả penalty (Jensen 89') ngay trước khi Milan Baros gỡ hòa cho đội chủ nhà đúng ở phút 90.

Kết quả loạt trận quốc tế
( đêm 15/11)

Vòng loại Euro 2008

Bảng A
Bỉ 0-1 Ba Lan
BĐN 3-0 Kazakhstan
Phần Lan 1-0 Armenia   

Bảng D

Síp 1-1 Đức

Ireland 5-0 San Marino

  

Bảng E

Macedonia 0-2 Nga

Israel 3-4 Croatia 

 

Giao hữu quốc tế
 
Hà Lan – Anh 1-1
Italia - Thổ Nhĩ Kỳ 1-1
Pháp - Hy Lạp 1-0
Thụy Sĩ – Brazil 1-2
CH Séc - Đan Mạch 1-1 
TBN – Romania 0-1
Thụy Điển - Bờ Biển Ngà 0-1
Slovakia - Bulgaria 3-1
Hungary - Canada 1-0
Serbia - Nauy 1-1
Áo - Trinidad & Tobago 4-1
Ai Cập - Nam Phi 1-0
Luxemburg – Togo 0-0
Tunisia – Lybia 2-0
Georgia – Uruguay 2-0
Estonia – Belarus 2-1
Algeria – Burkina Faso 1-2
Zimbabwe – Namibia 3-2
Malta – Litva 1-4
Tanzania – Angola (hoãn)

Nguyễn Hoàng