1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sự trưởng thành của Balotelli khiến cha già tự hào

(Dân trí) - Người cha nuôi của Mario Balotelli, ông Franco tỏ ra khá tự hào về con trai, về những gì mà anh thể hiện trong màu áo Man City lẫn đội tuyển quốc gia Italia. Thậm chí, với phong độ Mario đang có, ông còn đánh giá anh đạt 8/10 điểm của sự hoàn hảo...

Ở trận giao hữu với Ba Lan diễn ra vào cuối tuần trước, Balotelli đã thi đấu trọn 90 phút và anh đã ghi một bàn, kiến tạo cho đồng đội một bàn, giúp Italia giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân đối phương. Sau sự tỏa sáng này, tờ Gazzetta dello Sport đã tiến hành phỏng vấn người có công nuôi dưỡng Supper Mario – Tài năng năng đang dần trở thành niềm hy vọng trên hàng công của tuyển Italia trong tương lai không xa.
 
 
Sự trưởng thành của Balotelli khiến cha già tự hào - 1
Balotelli đang trở thành "báu vật" của tuyển Italia
 
“Mario đã điện thoại cho tôi ngay sau khi trận đấu với Ba Lan kết thúc, nó hỏi “Cha thấy con chơi thế nào”?, tôi trả lời “Thời điểm này con được 8/10 điểm, nhưng không phải vì bàn thắng đâu nhé, mà bởi con đang được chơi trong đội tuyển quốc gia, đó là niềm vinh dự không phải ai cũng có””, Ông Franco chia sẻ.
 
“Balotelli có nói mong muốn được nhìn thấy chúng tôi trên khán đài, chứng kiến nó chơi bóng ở trận gặp Uruguay tới đây. Nhưng năm nay tôi đã 82 tuổi và một chuyến du lịch tới Roma là rất khó khăn, nên chắc là tôi không thể đi được. Tôi chỉ hứa, một ngày nào đó sẽ tới Manchester, vì nó xứng đáng được như thế”.
 
Chuyện những ông bố bà mẹ tự hào về thành công của con mình là rất bình thường, nhưng ít người biết được đây mới chỉ là lần đầu tiên bố của Balotelli đăng đàn để khen con trai mình. Dù là những người nuôi dậy Balotelli từ năm anh 3 tuổi, và dành nhiều tình cảm cho anh, nhưng cặp vợ chồng Franco, Silvia đã tỏ ra là những người rất nghiêm khắc, trung thành với truyền thống giáo dục của gia đình.
 
 
Sự trưởng thành của Balotelli khiến cha già tự hào - 2
Balotelli được nuôi dậy khá nghiêm khắc
 
Theo tiết lộ của ông Franco, vợ ông bà Silvia đã cảm thấy rất không hài lòng với lối sống của Mario trước kia. Cho nên dù Mario đã chuyển tới Manchester City được hơn một năm, nhưng ông bà vẫn đang ở tại căn nhà cũ tại Palermo, thay vì chuyển tới sống trong những căn biệt thự xa hoa cùng cậu con trai. Thậm chí, họ chưa từng tới thăm Balotelli.

Quan điểm sống của nhà Balotelli rất rõ ràng, dù giàu dù nghèo nhưng họ vẫn sống theo cách từ trước đến nay họ đã chọn, một lối sống giản dị, tiết kiệm. Đương nhiên bố mẹ đã rất không vui với những trò quậy phá của Balotelli, đã được thể hiện ngay từ khi anh còn chơi bóng cho Inter. Mặc dù được dạy bảo khá nhiều, nhưng dường như tính khí bốc đồng của “trẻ con” vẫn chưa làm anh thay đổi.

Một vài tuần trước khi bà Silvia đọc một tờ báo thấy đăng hình Balotelli vung tiền xả láng khi đi mua sắm cùng bạn gái. Điều đó không với đúng lối sống̣ tiết kiệm của gia đình Balotelli nên bà rất tức giận. Sau đó tiền đạo của Man City đã bị mẹ gọi điện mắng rất nhiều, bởi bà cho rằng anh cần có một lối sống nghiêm túc, không hoang phí.
 
 
Sự trưởng thành của Balotelli khiến cha già tự hào - 3
Gia đình không muốn Balotelli tiêu tiều hoang phí
 
Cũng chính vì những tính cách quá mạnh, mà được cho là ngỗ ngược của Balotelli trước đây mà cha mẹ anh đã quyết tâm không tới Manchester City, dù chỉ để thăm con trai mình. Theo ông Franco đây là hình phạt cho Mario, cho những hành động “nông nổi” mà anh gây ra. Chính bởi thế nên ông Franco mới nói một ngày nào đó sẽ tới thăm Balotelli, vì anh xứng đáng nhận được điều đó.

Thời gian gần đây, Balotelli bắt đầu biết suy nghĩ “chín chắn”, tiền đạo của Man City từng chia sẻ cách đây không lâu rằng mối quan tâm lớn nhất lúc này của anh là bóng đá, huấn luyện viên, gia đình và bạn gái. Có lẽ chính vì sự trưởng thành của con trai mà ông Franco cũng bắt đầu nghĩ lại “Đã đến lúc suy nghĩ về quyết định tới Manchester thăm Mario, không cần thêm thời gian để cân nhắc chuyện đó”.

Một chi tiết thú vị về Balotelli được ông Franco chia sẻ đó là anh mới chỉ chính thức mang quốc tịch Italia được vài năm. Mặc dù, sinh ra tại Parlermo, lớn lên tại đây, tuy nhiên bố mẹ ruột của anh lại là người nhập cư gốc Phi nên việc nhập quốc tịch đối với Italia là không hề dễ dàng. Phải đợi 18 năm các thủ tục pháp lý mới được hoàn thành và Super Mario mới có quyền chơi cho tuyển Italia.

Vĩ Giang