“Sóng gió” vì nhà trọ biến thành... nhà nghỉ

“Tối nay cậu ngủ tạm dưới đất nhé, anh bạn mình không quen nằm đất, mà tớ thì yếu, cậu biết rồi đấy, không thể nằm đất được. Thông cảm nhé”. Đây không phải là lần đầu Trần Anh được cô bạn cùng phòng rỉ vào tai câu nói “giả nai” ấy…

Nhà trọ bỗng biến thành… nhà nghỉ

 

Cùng học một lớp hồi cấp 3, nay lên học đại học, Trần Anh và Thúy lại may mắn học cùng một trường, nên hai đứa càng thân hơn. Vì thế, hai cô bạn vui vẻ quyết định sống chung với nhau, cho đỡ tiền thuê nhà, mà lại cũng tiện hỏi han nhau trong việc học tập.

Cuộc sống chung của đôi bạn thân khá suôn sẻ, thậm chí tình cảm còn thêm phần thân thiết hơn. Nhưng khi bước sang năm học thứ 2, Thúy có người yêu, cũng là lúc tình cảm của hai người có “sóng gió”.

 

“Thúy có người yêu thì mừng cho bạn thôi, nhưng cái mình bực ở đây là thái độ của bạn và anh người yêu hơi thái quá. Góp ý rồi mà có chịu thay đổi đâu”, Trần Anh kể. Vốn là, Thúy yêu anh đi làm, hơn tận ba tuổi. Công việc cũng không lấy gì làm ổn định lắm, đi làm nửa buổi, nửa buổi còn lại là lại đến nhà Thúy “ăn nhờ ở đậu”.

 

Vài hôm đầu, Trần Anh cũng không mấy bực mình, vì nghĩ là tôn trọng người yêu bạn là điều đương nhiên. Nhưng dần dần, thấy anh người yêu Thúy cứ ở lỳ trong phòng cả buổi chiều, lại còn thản nhiên “quần đùi, cởi trần” nằm trên giường.

   

Nhưng như thế còn chưa “thấm” vào đâu so với việc “màn trần, chiếu đất” mà Trần Anh phải chịu mỗi đêm, khi mà anh người yêu của Thúy bỗng xuất hiện trước cửa phòng vào “giờ giới nghiêm”, có ý muốn ngủ nhờ một đêm vì những “lý do khó nói”. Và như thế, buộc Trần Anh phải “di cư” đi tìm chỗ ngủ.

 

“Đi ngủ lang nhờ hàng xóm nhiều lần rồi, nên cũng ngại chứ. Mà cũng có hôm, các phòng khác ngủ rồi, mình đành dải chiếu, nằm dưới đất, vì Thúy và anh người yêu đều “mỏng manh dễ vỡ” nên không thể nằm đất”, Trần Anh nói.

 
“Sóng gió” vì nhà trọ biến thành... nhà nghỉ  - 1

Hãy có những cách thể hiện tình yêu thật trong sáng, hòa đồng, để vừa có thể gìn giữ được tình bạn, vừa làm cho mối tình thời sinh viên thêm trong sáng.

 

Còn với Linh (sinh viên năm 3 một trường đại học ở Cầu Giấy) đã không dám ngủ cả đêm, vì sợ và vì quá “sốc” trước sự “tự do không biên giới” của chị bạn cùng phòng..

 

“Tối hôm ấy, chị dẫn anh người yêu về nhà trọ chơi. Thấy anh và chị cứ ngồi chơi mãi, gần 12h rồi không thấy anh có ý ra về. Mình chưa kịp hỏi thì thấy chị giục mình đi ngủ, và hồn nhiên bảo anh lên nằm cùng, trước con mắt ngơ ngác của mình”, Linh chia sẻ.

 

Đứng chôn chân một lúc vì quyết định “bất ngờ” của chị, Hằng lúng túng không biết nên làm thế nào. “Tiến thoái lưỡng nan”, xóm trọ chỉ có 4 phòng mà 2 phòng là hộ gia đình, một phòng của anh người Thanh Hóa thuê, qua nhà ai ngủ nhờ cũng là điều không thể với Hằng lúc này.

 

“Đã thế, khi ngủ, chị bạn và anh người yêu còn có tư thế nằm khá “hớ hênh”, khi thì ôm nhau, khi thì gác chân, chọc ghẹo nhau, rồi tay chân ... "sờ mó” nhau... như chỗ không người” - Linh vẫn còn thấy đỏ mặt khi nhớ lại.

 

Tình cảm “sứt mẻ”

 

Sau nhiều lần Trần Anh góp ý, nhưng Thúy vẫn không sửa đổi, anh người yêu thì vẫn “mặt trơ trán bóng” sang ngủ nhờ đều “như vắt chanh”. “Như thời gian biểu ý, tháng nào anh người yêu của Thúy chả “khăn gói quả mướp” sang nhà mình ngủ đôi ba lần” - Trần Anh bức xúc nói.

 

Có lần, tình cờ nghe được Thúy gắt gỏng nói với mọi người ở xóm trọ: “Cái nhà này tớ tìm được, tớ mất tiền thuê, làm gì thì là quyền của tớ. Nếu cái Trần Anh không thích, thì có thể chuyển chỗ khác, tớ cũng chả cấm. Càng tự do”.

 

Trần Anh đứng chôn chân khi nghe cô bạn buông ra những lời ấy. Thực ra, cô muốn chuyển khỏi đó từ lâu rồi, nhưng phần vì chưa tìm được phòng trọ, phần vì vẫn nghĩ cô bạn mình “bản chất rất tốt”, nên muốn từ từ khuyên bạn.

 

Nhưng, sau khi nghe câu nói ấy từ chính miệng cô bạn cùng phòng, ngay ngày hôm sau, Anh quyết định chuyển đi luôn, dù chưa tìm được nhà, nhưng cô sẵn sàng sang nhà cô bạn ở nhờ vài bữa. “Mình đã nhịn Thúy quá, mà cậu ấy lại còn không biết điều. Đã thế này, mình không thể sống chung cùng được nữa”, Trần Anh nói với giọng bức xúc.

 

Trần Anh ra đi còn nhẹ nhàng, dẫu cho từ đó có ít gặp lại Thúy, nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn so với trường hợp của Hảo (sinh viên năm 2 trường ĐH Quốc gia HN) và cô bạn cùng phòng.

 

“Hôm đầu tiên đi học về, mình có dẫn cả cô bạn cùng lớp về nhà chơi. Không để ý tới đôi dép lạ ngoài cửa phòng, cứ ngỡ chỉ mình đứa bạn ở nhà như mọi khi, vội đẩy cửa bước vào. Mình và đứa bạn chỉ kịp thét lên một tiếng, mặt đỏ như quả cà chua, khi thấy cô bạn và anh người yêu đang “quấn” lấy nhau trên giường trong tư thế... chẳng giống ai. Hai đứa vội đóng cửa, chạy ra ngoài luôn”, Hảo nhớ lại.

 

Chiều hôm đó, khi Hảo chưa kịp có cơ hội đề cập tới chuyện ban sáng, thì cô bạn ở đâu đi về, mặt hằm hằm, vẻ giận dữ. Hóa ra, anh người yêu của cô bạn “dỗi” khi thấy Hảo về không đúng lúc như thế, rồi còn có ý nói những lời lẽ tỏ ra không ưa Hảo, vì Hảo mà anh ấy thấy “khó xử”, và Hảo đã làm mất “hứng” của hai người.

 

Thấy quá vô lý vì lời trách cứ của cô bạn, nhưng Hảo nhẹ nhàng góp ý về hành động của hai người. Không những không tiếp thu, cô bạn Hảo còn nói thẳng vào mặt Hảo với giọng dửng dưng: “Cậu không phải dạy khôn tớ. Cậu có người yêu, thì cũng có thể làm như tớ. Khéo yêu vào, cậu còn “mãnh liệt” hơn đấy chứ. Thoải mái đi”.

 

Khó có thể chấp nhận được tính cách và lối sống của cô bạn, Hảo đã chọn cách ra đi cho đỡ bị ảnh hưởng. “Bạn ấy đã ngang nhiên làm như thế lần một, chắc chắn sẽ có lần hai... và mình thì không thể chấp nhận được. Mình nhất quyết phải chuyển đi thôi” - Hảo chia sẻ.

 

Tình yêu đáng quý thật đấy, nhưng chỉ vì những lối suy nghĩ “thoáng quá” trong tình yêu như thế, thì sẽ dễ đánh mất tình bạn. Hãy có những cách thể hiện tình yêu thật trong sáng, hòa đồng, để vừa có thể gìn giữ được tình bạn, vừa làm cho mối tình thời sinh viên thêm trong sáng, đáng trân trọng.

 

Theo Vietnamnet