1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sneijder đòi lương quá cao, các “ông lớn” cũng phải bỏ cuộc

(Dân trí) - Có vẻ Wesley Sneijder đang quên mất vị thế hiện tại và vẫn ngỡ mình còn “có giá” như cách đây 2 năm. Dù đã được Inter “bật đèn xanh” cho phép ra đi nhưng mức lương quá “khủng” mà Sneijder yêu cầu đã khiến các đội bóng theo đuổi anh chùn bước.

Từ lâu, Sneijder chỉ còn là cái bóng của chính mình tại Giuseppe Meazza và dưới “triều đại” của Andrea Stramaccioni, tiền vệ người Hà Lan đang dần đi vào quên lãng. Giống như thừa nhận từ chính “nhạc trưởng” 28 tuổi, một cuộc chia tay với Inter lúc này là điều tốt nhất cho cả hai phía.

Sneijder vẫn cố chấp đòi mức lương trên trời nếu rời Inter

Sneijder vẫn cố chấp đòi mức lương trên trời nếu rời Inter

Tuy nhiên, xem ra Sneijder đã không đánh giá đúng phong độ và khả năng đóng góp của mình vào thời điểm này, hoặc giả cựu ngôi sao Real Madrid vẫn ngỡ bây giờ là năm…2011 khi mà MU, Man City, Chelsea đều sẵn sàng bỏ ra 30 triệu bảng để có anh. Chính chuỗi chấn thương và ngồi ghế dự bị dài ngày tại Inter đã khiến Sneijder giờ đây chỉ là một “món hàng” khó thanh lí, chứ đừng nói là bán được giá cao.

Đi kèm với đó, hẳn nhiên cũng không một đội bóng nào xem Sneijder là siêu sao hàng đầu như cách đây 1-2 năm nữa. Thế mà “số 10” vẫn khiến tất cả phải chào thua khi yêu cầu mức đãi ngộ lên đến 200.00 bảng/tuần mới chịu kí hợp đồng.

Chính mức lương quá cao đó của Sneijder đã khiến lần lượt các CLB theo đuổi anh phải bỏ cuộc. Theo tờ Independent, Chelsea và Arsenal là hai cái tên mới nhất phải chào thua đòi hỏi quá đáng từ Sneijder.

Tháng trước, nguồn tin từ nhà báo Tancredi Palmeri cho hay Tottenham sẽ sở hữu Sneijder, rồi sau đó đến lượt tờ Gazzetta dello Sport khẳng định Liverpool mới là đích đến của ngôi sao người Hà Lan. Tuy nhiên, nếu như cả một “đại gia” như Chelsea, hay ngày trước là MU (ở kì chuyển nhượng mùa hè năm 2011) đều phải ngán ngẩm với yêu sách của Sneijder thì thật khó tin những Tottenham hay Liverpool có thể đáp ứng nổi.

Hợp đồng hiện tại của Sneijder với Nerazzurri vẫn còn thời hạn đến năm 2015 nên Inter không thể cứ mãi “nuôi báo cô” tiền vệ này mãi được. Dù vậy, với những đòi hỏi trên trời của Sneijder, xem ra cũng chẳng dễ dàng gì cho Inter để “tiễn” được “số 10” khỏi Giuseppe Meazza được.

Nguyễn Huy
Theo Independent & Gazzetta