1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 2 V-League 2016:

SL Nghệ An thua trận thứ 2 liên tiếp

(Dân trí) - Trước đối thủ không được đánh giá cao là Cần Thơ, nhưng SL Nghệ An vẫn chịu thất bại 0-2. Đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của đội bóng xứ Nghệ sau 2 vòng đấu đầu tiên.

So với mùa bóng trước, ở mùa này SL Nghệ An sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ, khi một số trụ cột tiếp tục ra đi. Thậm chí, trung vệ hàng đầu của SL Nghệ An là Quế Ngọc Hải, người được HLV Ngô Quang Trường chờ đợi, vẫn không thể cùng chung vai với các đồng đội, bởi anh đang chịu án treo giò từ VFF.

Sự non nớt của các gương mặt trẻ khiến cho đội bóng xứ Nghệ không còn giữ được sức mạnh của mình. Đấy chính là lý do mà dù chỉ phải làm khách trước Cần Thơ vốn cũng không được đánh giá cao, nhưng SL Nghệ An vẫn tỏ ra lép vế so với đội chủ nhà.

Oseni (trái) ghi bàn giúp Cần Thơ đánh bại SL Nghệ An
Oseni (trái) ghi bàn giúp Cần Thơ đánh bại SL Nghệ An

Chủ động đá nhanh trong những phút đầu, Cần Thơ có bàn vượt lên dẫn trước ngay phút 20. Đấy là tình huống mà Oseni của đội bóng đất Tây Đô nhận đường chuyền của đồng đội, tăng tốc vào khe giữa của 2 hậu vệ đội khách, trước khi chích mũi giày cực kỳ kỹ thuật đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh trong tình huống đối mặt, ghi bàn giúp Cần Thơ dẫn trước 1-0.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, SL Nghệ An suýt thua tiếp bàn thứ 2 ngay sau đó 1 phút. Vừa giao bóng lên, các cầu thủ xứ Nghệ lại để mất, rồi Cần Thơ có cơ hội tấn công. Pha nửa tạt nửa sút của Thế Cường bên phía Cần Thơ từ khoảng 30m bất thần đưa bóng thẳng về phía khung thành SL Nghệ An. May cho đội bóng cứ Nghệ là thủ môn Nguyên Mạnh của đội này kịp thời đẩy bóng cứu thua cho đoàn quân trong tay HLV Ngô Quang Trường.

Phía đầu sân bên kia, SL Nghệ An cũng có một vài tình huống gây sóng gió cho khung thành Cần Thơ. Đáng kể nhất trong số đó là pha bóng ở phút 22, Marshal của đội bóng xứ Nghệ ngoặt bóng qua một hậu vệ chủ nhà, tung cú sút từ khoảng 14m làm sững sờ thủ môn Thanh Diệp, nhưng tiếc thay bóng lại đi sạt cột dọc ra ngoài.

Không ghi được bàn thắng trong tình huống ấy, người xứ Nghệ càng tiếc nuối bởi ở phút 40, họ để thủng lưới lần thứ 2 trong trận. Từ quả đá phạt góc bên phía trái của đồng đội, Patiyo bên phía Cần Thơ “lẻn” ra sau hàng thủ SL Nghệ An, đá nối đưa bóng vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng đất Tây Đô.

Thua trận thứ 2 liên tiếp với tỷ số 0-2, SL Nghệ An đang khó khăn thật sự. Họ hiện tạm xếp chót bảng, bị thủng lưới 4 bàn mà chưa ghi được bàn nào sau 2 trận, một thông số bất ngờ với chất lượng bóng đá xứ Nghệ lâu nay.

Kim Điền

SL Nghệ An thua trận thứ 2 liên tiếp - 2