1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Tổng hợp vòng 15 giải V-League 2011

SL Nghệ An nối dài mạch thắng, V. Ninh Bình hồi sinh

(Dân trí) - Giấc mơ tìm lại vinh quang đội bóng xứ Nghệ đang rất thuận lợi sau chiến thắng trên sân Vinh và SHB Đà Nẵng sảy chân tại Pleiku. Ở giữa BXH tiếp tục là cuộc bám đuổi ít sao, trong khi hy vọng trụ lại V-League chẳng dành nhiều cho thầy trò McMenemy...

Kết quả vòng 15 V-League 2011
Sân Nha Trang: Khánh Hòa 0-2 V. Hải Phòng
 
Sân Cao Lãnh: CS Đồng Tháp 0–2 Navibank SG
 
Sân Ninh Bình: V. Ninh Bình 2-1 B. Bình Dương
 
Sân Pleiku: HA Gia Lai 1-0 SHB Đà Nẵng
 
Sân Hàng Đẫy: Hà Nội ACB 2–1 Thanh Hóa
 
Sân Vinh: SL Nghệ An 1- 0 ĐT Long An
 
Thi đấu sớm ngày 20/5
 
Hòa Phát HN 2-0 Hà Nội T&T
 
Muốn tránh nguy cơ bị hụt hơi trong cuộc cạnh tranh ngôi “vương”, đội bóng sông Hàn chỉ còn một con đường để lựa chọn là gồng lên đánh đánh bại chủ nhà HA Gia Lai. Thực tế trên sân cho thấy rõ, SHB Đà Nẵng thi đấu lấn lướt và sắc bén hơn hẳn đối thủ. Tuy nhiên, điều kiện cần là bàn thắng lại chẳng đến với đội bóng “cựu vương” trong buổi chiều mà Merlo, Dembele, Nicolas, Ngọc Thanh đều không có duyên ghi bàn.
 
SL Nghệ An nối dài mạch thắng, V. Ninh Bình hồi sinh - 1
 SHB Đà Nẵng không thể ghi bàn, dù có rất nhiều cơ hội - Ảnh: Khánh Quang
 

Trong lúc khu “hỏa tuyến” thiếu đi cảm giác ghi bàn cần thiết, SHB Đà Nẵng đã phải trả giá đắt khi hàng phòng ngự mắc sai lầm để Thái Dương dễ dàng hạ gục thủ thành Thanh Bình ngay những phút đầu tiên. Trắng tay rời sân Pleiku, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức coi như đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh rất khó khăn ở cuộc đua tranh cùng SL Nghệ An.

 

Tận dụng cú sảy chân bất ngờ của đối thủ cạnh tranh SHB Đà Nẵng, SL Nghệ An dễ dàng nới rộng khoảng cách so trên BXH với đội bóng sông Hàn lên thành 7 điểm nhờ chiến thắng 1-0 giành được trước ĐT Long An tại “chảo lửa” Vinh, bằng pha lập công của Kavin.

 

Đội bóng xứ Nghệ vừa tạo ra bước thăng tiến mạnh mẽ trong cuộc hành trình tìm kiếm ngôi “vua”, nhưng niềm vui của SL Nghệ An lại chẳng trọn vẹn khi “sát thủ” Kavin (99) dính chấn thương nặng, buộc phải đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay khi trận đấu còn đang diễn ra.
 
SL Nghệ An nối dài mạch thắng, V. Ninh Bình hồi sinh - 2
 SL Nghệ An bắt đấu bứt phá trên BXH - Minh Phương
 

Theo chẩn đoán ban đầu, chân sút người Jamaica bị gãy xương mác và hầu như không còn cơ hội trở lại thi đấu ở V-League 2011. Một tổn thất quá lớn, bởi Kavin chính là nhân tố đóng vai trò quan trọng giúp SL Nghệ An vững chắc ở ngôi đầu BXH và lọt vào tứ kết AFC Cup.

 

Ở vòng đấu trước, B. Bình Dương đã cho thấy những nét hồi sinh dưới bàn tay của người “đóng thế” Đặng Trần Chỉnh khi đè bẹp Navibank SG tới 3-1. Đáng tiếc, dấu hiệu “phục sinh” mà đội bóng đất Thủ Dầu vừa có được lại nhanh chóng trôi qua trong nỗi thất vọng khi đến làm khách trên sân V. Ninh Bình, một đối thủ đang chìm trong khủng hoảng thành tích.

 

Sở hữu bộ khung vượt trội, B. Bình Dương gần như không tổ chức được đợt tấn công sắc bén nào về phía khung thành Đinh Hoàng La trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Yếu về tấn công, hàng phòng ngự đội khách còn thi đấu lơi lỏng tạo điều kiện cho Việt Thắng và Gustavo đồng loạt tỏa sáng đưa v. Ninh Bình vượt lên dẫn trước 2-0 ngay trước khi kết thúc hiệp 1.

 

B. Bình Dương chỉ dần lấy lại được thế trận, vào thời điểm HLV Nguyễn Đức Cảnh bắt đầu ra hiệu cho học trò giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn lợi thế. Phút 85, tiền đạo Philani bất ngờ giúp B. Bình Dương có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 với cú móc bóng đẹp mắt, nhưng đây cũng là điểm sáng duy nhất thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh để lại ở trận đấu này.
 
SL Nghệ An nối dài mạch thắng, V. Ninh Bình hồi sinh - 3
 Việt Thắng và đồng đội có sự hồi sinh mạnh mẽ - Ảnh: Thục Linh
 

Chặng đua lượt về mới chỉ diễn ra được 2 vòng đấu, nhưng những nghi ngờ về tham vọng của CS Đồng Tháp ở V-League 2011 đã dần thành hiện thực. Sau trận hòa thất vọng trước HA Gia Lai, chiều nay đội chủ sân Cao Lãnh lại tiếp tục thi đấu dưới sức và để cho Navibank SG, đội bóng luôn trắng tay khi rời sân Thống Nhất dễ dàng giành chiến thắng 2-0.

 

“Hành quân” đến Nha Trang, HLV Vương Tiến Dũng chủ động lựa chọn lối đá phòng ngự - phản công nhằm tìm kiếm tối thiểu 1 điểm. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn, đội bóng đất cảng đã làm được nhiều hơn chỉ tiêu đặt ra ban đầu khi giành chiến thắng chung cuộc 2-0, nhờ pha đá phản lưới nhà của tân binh Duy Quang bên phía K. Khánh Hòa và pha lập công của Đức Thắng.

 

Vượt qua K. Khánh Hòa trên đất khách, V. Hải Phòng đã có được 16 điểm nhưng vẫn phải đứng ở vị trí áp chót BXH, bởi đối thủ xếp trên là Hà Nội ACB cũng giành chiến thắng khi tiếp đón Thanh Hóa.
 

Bảng xếp hạng sau vòng 15 giải V-League 2011

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SL Nghệ An

35

15

11

2

2

27-9

2

SHB Đà Nẵng

28

15

8

4

3

31-17

3

TĐCS Đồng Tháp

24

15

6

6

3

22-20

4

Thanh Hóa

22

15

6

4

5

25-22

5

Hà Nội T&T

21

14

6

3

5

20-18

6

Navibank SG

20

15

5

5

5

21-21

7

HA Gia Lai

19

15

5

4

6

23-21

8

HP Hà Nội

18

15

5

3

7

20-20

9

V. Ninh Bình

18

15

5

3

7

16-19

10

K. Khánh Hòa

18

14

5

3

6

13-17

11

B. Bình Dương

18

15

4

6

5

26-27

12

Hà Nội ACB

16

15

5

1

9

22-30

13

V. Hải Phòng

16

15

3

7

5

15-23

14

ĐT Long An

11

15

2

5

8

11-26

 

Quang Vinh