1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

SHB Đà Nẵng thắng nhọc nhằn trước S. Khánh Hòa

(Dân trí) - Đón tiếp S. Khánh Hòa trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng đã có một trận đấu nhọc nhằn và giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Người ghi bàn cho đội bóng sông Hàn lại là Gaston Merlo.

S. Khánh Hòa BVN hành quân ra Chi Lăng với quyết tâm có điểm. Tuy nhiên, HLV Võ Đình Tân đã lường trước được những khó khăn khi tiền đạo chủ lực Uche chấn thương chưa hoàn toàn bình phục.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng

Chính việc Uche không thể góp mặt ở đội hình xuất phát đã khiến HLV Võ Đình Tân có những điều chỉnh về lối chơi. Thay vì đá bóng dài, các cầu thủ S. Khánh Hòa BVN chủ động chơi nhỏ, phối hợp ngắn để tìm những sơ hở nên hàng thủ chủ nhà.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng như thường lệ bố trí đội hình 4-4-2 với cặp tiền đạo Merlo, James trên hàng công. Những miếng đánh của đội bóng sông Hàn cũng chẳng có gì khác biệt khi hầu hết các đợt tấn công đều xuất phát từ hai biên rồi tạt vào trong để tận dụng cái đầu Merlo.

Dù phải chơi trên sân khách nhưng chính S. Khánh Hòa BVN mới là đội chơi tốt hơn. Các hậu vệ đội khách đã khóa chặt được các mũi nhọn từ hai biên của SHB Đà Nẵng. Phía trong, trung vệ Zarour Chaher với lợi thế chiều cao đã làm rất tốt nhiệm vụ khi đánh chặn được hầu hết các pha bóng bổng của đối phương.

Merlo tỏa sáng với bàn thắng duy nhất của trận đấu
Merlo tỏa sáng với bàn thắng duy nhất của trận đấu

Tự tin cầm bóng, phối hợp nhỏ, S. Khánh Hòa BVN đã tạo được áp lực không nhỏ lên khung thành SHB Đà Nẵng ở hiệp một. Thậm chí, đội khách đã có thể mở tỷ số nếu Đình Kha chỉnh chu hơn trong pha đánh đầu ở phút 23. Đó là pha tấn công mẫu mực của S. Khánh Hòa khi bóng phất từ cánh trái sang phải cho Viết Bính băng lên rồi tạt vào như đạt cho Đình Kha. Tiếc là cú đánh đầu của Kha đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Sang hiệp hai, SHB Đà Nẵng dần đẩy cao tốc độ tấn công để kiếm tìm bàn thắng. Sự xuất hiện của Hoàng Thiên (thay Thanh Hải) đã giúp những đợt lên bóng nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, các hậu vệ của đội khách đã chơi vững vàng để hóa giải tất cả những miếng đáng bên phía chủ nhà.

Mãi đến phút 83, trận đấu mới được tạo bước ngoặt từ một tình huống bóng chết của SHB Đà Nẵng. Xuất phát từ quả đá góc bên cánh phải, bóng được treo vào trong để Merlo bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ môn Tuấn Mạnh, đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn 1-0.

Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ Khánh Hòa
Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ Khánh Hòa

HLV Võ Đình Tân lập tức tung Uche vào sân với hy vọng cầu thủ ghi bàn gỡ hòa cho S. Khánh Hòa. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng đã lùi về phòng thủ rất chặt, thậm chí Merlo cũng được kéo về đá trung vệ. Vì thế, S. Khánh Hòa BVN dù rất nỗ lực vẫn không thể có được bàn thắng gỡ hòa.

Chung cuộc, SHB Đà Nẵng thắng 1-0. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò Huỳnh Đức. Trong khi đó, S. Khánh Hòa BVN đã phải nếm trải thất bại thứ hai ở mùa giải này.

Sau trận đấu, bầu Hiển đã xuống sân và thưởng cho các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Theo đó, ngoài mức thưởng 300 triệu đồng cho trận thắng sân nhà, SHB Đà Nẵng được thưởng thêm 100 triệu đồng. Merlo được thưởng 20 triệu đồng. Việc giữ sạch lưới cũng giúp SHB Đà Nẵng được thưởng thêm 20 triệu đồng.

Khánh Quang