1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

SHB Đà Nẵng sớm lo chuyện “trói” quân

(Dân trí) -SHB Đà Nẵng đang đợi ngày đăng quang ngôi vô địch mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên, đó là điều hạnh phúc vô bờ bến với người hâm mộ. Nhưng đằng sau niềm vui ấy, lãnh đạo CLB đã sớm phải lo tính chuyện cách giữ chân ngoại binh...

Phòng bệnh hơn chưa bệnh 

Cuối mùa bóng này, SHB Đà Nẵng sẽ hết hạn hợp đồng với 3 ngoại binh Almeida ( tháng 10), Molina và Merlo S. Gaston (tháng 9). Đây là ba cây săn bàn chủ lực của đội bóng sông Hàn. Và ai cũng biết rằng, thời điểm hiện tại, Huỳnh Đức “bói” đến mòn con mắt cũng không tìm ra một chân sút nội để phòng xa. Thế cho nên, khi niềm vui tận hưởng không khí ngày đăng quang chưa đến, lãnh đạo SHB Đà Nẵng đã tính đến chuyện “trói” chân những “hàng khủng” này là chuyện đương nhiên. 

Đầu mùa giải 2009, đã có lúc Almeida và Molina xao động trước những lời chào mời, săn đón từ những “đại gia” với những khoản lót tay béo bở. Thế nhưng  cuối cùng họ vẫn gắn bó với  đội bóng màu “da cam” để góp công sức làm nên giấc mơ vô địch của người Đà Nẵng.  

SHB Đà Nẵng sớm lo chuyện “trói” quân - 1
Giữ chân Almeida là nhiệm vụ hàng đầu của SHB Đà Nẵng
 
Thời điểm mùa giải kết thúc cũng là lúc “mùa săn” cầu thủ diễn ra rầm rộ. Nguy cơ chảy máu nhân tài đang đe doạ bất cứ một đội bóng nào, nhất là các đội bóng đang sở hữu những đôi chân “khủng”. Tiền đạo Molina đã được nhiều “đại gia” để mắt đến, tương tự Almeida và “gà son” Gaston cũng nằm trong tầm ngắm của rất nhiều CLB. 

Lãnh đạo đội bóng sông Hàn đã tính đến chuyện ký hợp đồng mới Merlo S. Gaston, Molina, Rogerio và Almeida. SHB dự kiến sẽ chi ra một khoản tiền không nhỏ để lót tay cho những cầu thủ này với bản hợp đồng thời hạn 2 năm. “Sát thủ” Almeida cao giá nhất, 130 ngàn USD. Nguyễn Rogerio đã nhập tịch nhưng cũng nhận tầm 110 ngàn USD. Gaston và Molina thấp hơn một chút, khoảng 100 ngàn USD. 

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Đó là nước cờ đang được lãnh đạo SHB Đà Nẵng toan tính để giữ chân ngoại binh. 

Almeida nhập tịch? 

Đó là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra vào mùa giải mới 2010. Bởi tháng 10 này, Almeida sẽ hết hạn hợp đồng với SHB Đà Nẵng. Theo chỉ đạo của lãnh đạo, đội bóng sông Hàn bằng mọi giá phải giữ được chân “sát thủ” này tiếp tục ở lại sân Chi Lăng. 

Almeida chơi không mấy hiệu quả trong giai đoạn lượt về và anh đã bị người đàn em Gaston qua mặt trong khâu hiệu suất ghi bàn, thời gian này anh lại dính phải chấn thương giãn dây chằng đầu gối. Thế nhưng vai trò của anh trong lối chơi của SHB Đà Nẵng không ai dám phủ nhận. Với khả năng đánh đầu “trời cho”, Almeida là “ngòi nổ” để những cú tạt bóng châm ngòi từ biên của Thanh Phúc hay Quốc Anh hướng đến. Đôi chân “gỗ” ngày nào nay dẻo, khéo hơn nhiều. Dù gì đi nữa, có Almeida, hàng công của đội bóng sông Hàn lợi hại hơn nhiều. 

Sinh năm 1979, tiền đạo người Brazil này cống hiến cho bóng đá Đà Nẵng gần trọn 4 mùa bóng. Almeida chính là cái tên “hot” nhất trong giới cầu thủ ngoại chơi bóng ở Việt Nam, sau khi giành danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ ngoại xuất sắc nhất mùa bóng 2008. 

Thông tin từ lãnh đạo SHB Đà Nẵng cho biết, đội bóng đang tiến hành thương thảo bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với Almeida. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Đà Nẵng cũng sẽ tính chuyện xúc tiến việc nhập tịch cho Almeida vào năm 2010. Và khi đó, SHB Đà Nẵng chắc hẳn yên tâm với đội hình ra sân 5 ngoại binh. 

Khánh Quang