1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

SHB Đà Nẵng đến lúc dốc sức cho cuộc đua V-League

(Dân trí) - Thất bại trong “canh bạc” AFC Cup, giờ là lúc để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức dốc sức cho hành trình bảo vệ “ngôi vương” V-League.

Sau thất bại bạc nhược 1-4 trên sân Ninh Bình ở vòng 8, HLV Lê Huỳnh Đức thất vọng nói, SHB Đà Nẵng đã đầu hàng sớm và coi như không còn cửa để bảo vệ chức vô địch V-League. Sở dĩ Huỳnh Đức nói vậy vì thời điểm đó, đội bóng sông Hàn thực sự đuối khi phải dốc sức cho cả AFC Cup, đấu trường mà họ tỏ ra rất chịu chơi.

 

Còn bây giờ, chắc chắn thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức không thể dễ dàng buông xuôi, nhất là khi họ đã thất bại trong “canh bạc” AFC Cup trước Semen Padang. Phía trước SHB Đà Nẵng còn hai mục tiêu để chinh phục, V-League và Cúp QG.
 
 
SHB Đà Nẵng sẵn sàng cho việc bảo vệ chức vô địch V-League

SHB Đà Nẵng sẵn sàng cho việc bảo vệ chức vô địch V-League

 

Lịch thi đấu ở Cúp QG hết sức nhẹ nhàng, không hề ảnh hưởng gì nhiều đến V-League nên đội bóng sông Hàn càng có cơ hội để tập trung cho mục tiêu số một mà họ xác định ngay đầu mùa giải: V-League.

 

Trên BXH V-League sau vòng 9, SHB Đà Nẵng đứng thứ 8 với 10 điểm trong tay, thua đội nhất bảng SL Nghệ An 9 điểm. Tuy nhiên, thầy trò Huỳnh Đức mới đá 6 trận, còn 3 trận chưa đá. Nghĩa là, khoảng cách 9 điểm với SL Nghệ An trên lý thuyết chẳng nói lên điều gì cả. Nếu đội bóng sông Hàn tận dụng được triệt để cơ hội giành điểm ở các trận đá bù với ĐT Long An (vòng 4), Đồng Nai (vòng 7) và HA Gia Lai (vòng 9) thì nhiều khả năng cục diện đường đua sẽ trở nên rất khác.

 

Đó là chưa kể đến cuộc đối đầu trực tiếp với SL Nghệ An ở vòng 11 sắp tới trên sân Chi Lăng. Nếu SHB Đà Nẵng tận dụng được lợi thế sân nhà và chiến thắng thì chắc chắn khi đó HLV Lê Huỳnh Đức sẽ không còn bi quan về mục tiêu vô địch nữa.

 

Tất nhiên, trong cuộc đua vô địch, SHB Đà Nẵng không chỉ cạnh tranh với SL Nghệ An mà còn với nhiều ứng viên khác nữa. Trong đó phải kể đến những cái tên như HA Gia Lai, V. Hải Phòng, Hà Nội T&T hay thậm chí cả Thanh Hóa, XMXT Sài Gòn.    

 

Hai vòng đấu gần đây cho thấy, V-League đang thực sự vào hồi quyết liệt. SL Nghệ An không còn quá đáng sợ như trước khi lần lượt bị HA Gia Lai rồi Thanh Hóa đánh bại. Cuộc đua đến ngôi vô địch đang trở nên vô cùng khó lường khi xuất hiện thêm nhiều ứng viên tiềm năng. Ngay cả sự hồi sinh của B. Bình Dương chắc chắn tác động lớn đến bước tiến của nhiều đội bóng.

 

Thực tế, SHB Đà Nẵng là đội bóng chất lượng, với nhiều nhân tố nổi bật có thể giúp giải quyết trận đấu như Merlo, Quốc Anh, Minh Phương, Nguyên Sa… Thời gian qua, do phải cày ải với lịch thi đấu quá dày nên hầu hết các trụ cột bị quá tải, trong khi đội quân dự bị chưa đủ kinh nghiệm để gánh vác.

 

Hiện tại, ngoài Cosmin chấn thương và sắp trở lại thì SHB Đà Nẵng đã ghi dấu sự tái xuất của Đoàn Hùng Sơn. Tiền vệ cánh này trở lại từ trận gặp Maziya (Maldives) ở vòng bảng AFC Cup và chơi cực kỳ ấn tượng khi có hai pha kiến tạo cho Merlo ghi bàn giúp SHB Đà Nẵng thắng 3-1 và giành vé vào vòng 16 đội. Trong trận đá với Semen Padang, vào sân từ phút 55, Hùng Sơn cho thấy vai trò kiến tạo của mình khi thực hiện đường chuyền chồng cánh cho Merlo đối mặt thủ môn chủ nhà, tiếc là cú dứt điểm của chân sút người Argentina không thành công.

 

Cùng với sự trở lại của những trụ cột, Huỳnh Đức chắc chắn tự tin hơn vào các quân bài dự bị như Minh Tuấn, Anh Tuấn, Anh Khoa, Ngọc Nguyên khi họ dần cho thấy sự trưởng thành của mình mỗi lần được trao cơ hội.

 

Nói theo lời Huỳnh Đức, giai đoạn vừa qua, các cầu thủ SHB Đà Nẵng chỉ có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục thì sắp đến khi lịch thi đấu nhẹ hơn, họ có thêm thời gian tập luyện chiến thuật. Vì thế, chẳng có lý do gì để nói đội bóng sông Hàn sớm đầu hàng cuộc đua.

 

Khánh Chi

Dòng sự kiện: V-League 2014