1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng loại Euro 2012

Serbia - Italia: Cơ hội của người Serbia?

(Dân trí) – Tiếp đón Italia đã chắc suất đi tiếp, liệu chăng đây có phải là cơ hội tiếp để Serbia giành được 3 điểm quý giá trong cuộc cạnh tranh giành suất đá play-off cùng Estonia và Slonenia tại bảng C.

Có lẽ hiện tại, những người Serbia vẫn còn khá nuối tiếc chuyến hành quân tới tới Genova gặp Italia hồi tháng 10 năm ngoái. Chỉ vì sự cuồng nhiệt quá mức của một số ultras tại thánh địa Luigi Ferraris khiến Serbia bị xử thua 0-3 trước đội bóng áo Thiên thanh.


Serbia - Italia: Cơ hội của người Serbia? - 1

Ultras làm loạn, Serbia bị xử thua 0-3 ở lượt đi

Nên nhớ rằng, ở thời điểm đó, Italia vẫn đang tồn tại khá nhiều bất ổn, nếu căng sức đá, Serbia hoàn toàn có thể nghĩ tới một kết cục tốt đẹp hơn. Phán quyết đã được đưa ra và giờ đây, đoàn quân của HLV Vladimir Petrović phải chiến đấu với hy vọng nhỏ nhoi giành vé dự vòng play-off tới Ba Lan – Ukraine trước sự cạnh tranh quyết liệt của Slovenia và Estonia.

Trên lý thuyết, cơ hội lọt vào vòng play-off đang khá rộng mở với Serbia họ chỉ cần giành được 3 điểm trong 2 trận đấu còn lại với Italia và Slovenia (thuận lợi hơn nếu Estonia không thắng Bắc Ailen ở lượt đấu này).

Nhưng thay vì chờ đợi những cú sảy chân của đối thủ, “đại bàng trắng” cần quyết định số phận của chính mình trong trận đấu với Italia ngày hôm nay. Nhưng dường như đó không phải là điều dễ dàng với thày trò Petrović.

Mặc dù Italia đã giành quyền đi tiếp sau chiến thắng trước Slovenia ở lượt đấu trước nhưng điều đó không có nghĩa rằng Azzurri cho phép mình dừng lại. Lòng tự trọng của một đội bóng lớn buộc họ phải chiến đấu hết mình.

Quan trọng hơn, trước một đội bóng vừa tầm như Serbia, đây sẽ là cơ hội để những chiến binh Thiên thanh tập dượt đội hình, nhìn nhận những điểm yếu trong bối cảnh Euro 2012 không còn lâu nữa (tới thời điểm đó Italia không còn nhiều trận giao hữu).


Serbia - Italia: Cơ hội của người Serbia? - 2

Serbia đang phải làm tất cả để “vớt vát” tấm vé dự play-off

Chính vì vậy, “tướng” Prandelli vẫn quyết định triệu tập đội hình mạnh nhất tới Serbia đợt này. So với những lần tập trung trước, Azzurri chỉ có ba sự thay đổi khi Barzagli, Luca Cigarini, Pablo Osvaldo xuất hiện thay thế Ranocchia, Motta, Pazzini chấn thương.

Mặc dù vậy, cả Barzagli, Cigarini, Pablo Osvaldo (tiền đạo gốc Argentina) đều đang đạt phong độ rất cao trong thời gian gần đây. Trong khi Barzagli đang phối hợp ăn ý cùng Chiellini thành “bức tường thép” của Juventus, Cigarini được coi là “trái tim” của Atalanta giúp đội bóng này “bay cao” trong thời gian qua.

Osvaldo lại cho thấy khả năng ghi bàn nhạy bén, những bàn thắng liên tiếp của anh trong những trận đấu trở lại đây đang giúp AS Roma hồi sinh. Rất có thể, Barzagli sẽ thay thế luôn Ranocchia sát cánh cùng Chiellini trong đội hình xuất phát của Italia trong trận đấu này.


Serbia - Italia: Cơ hội của người Serbia? - 3

Italia sẽ không buông trong trận đấu hôm nay

Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, Marchisio, người vừa lập cú đúp vào lưới AC Milan, nhiều khả năng sẽ thay thế Motta đảm nhiệm tuyến giữa cùng Pirlo và De Rossi, Montolivo sẽ được sử dụng như hộ công. Trong khi đó, bộ đôi “sát thủ” Cassano – Rossi sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ xuyên phá khung thành đối phương.

Đây rõ ràng là một cuộc chiến rất đáng để chờ đợi, Serbia, với mục tiêu là tấm vé dự play-off, sẽ nhập cuộc với tinh thần chiến đấu cao nhất khi được thi đấu trên sân nhà. Trong khi đó, “ông lớn” Italia cũng quyết không buông xuôi ở trận đấu này.

Chất “nóng” sẽ lan tỏa khắp SVĐ Stadion FK Crvena Zvezda (Belgrade) kể cả khi sẽ không còn “ngọn lửa” nào từ pháo sáng trong trận đấu này. Sau bài học ở Genova trận lượt đi, chắc chắn, người Serbia không muốn “đốt cháy” tương lai của họ bằng cách này. Nhưng vẫn còn đó “ngọn lửa” quyết chiến đang rực cháy trong lòng những cầu thủ Serbia…

Đội hình dự kiến:

Serbia: Jorgačević – Ivanović, Biševac, Subotić, Kolarov – Kuzmanović, Tošić, Ninković, Petrović, Jovanović - Pantelić.

Italia: Buffon – Cassani, Chiellini, Barzagli, Balzaretti – De Rossi, Pirlo, Marchisio, Montolivo – Cassano, Rossi.

Dự đoán: Hai đội hòa 1-1

H.Long