1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

SEA Games 27 và canh bạc của HLV Hoàng Văn Phúc

(Dân trí) - Có thể bước ngoặt trong sự nghiệp của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ đến trong vòng 2 tháng tới đây, tại SEA Games 27. Ông Phúc sẽ lên vùn vụt nếu U23 Việt Nam thành công, nhưng có thể cũng sẽ thành cái bia cho những chỉ trích nếu đội thất bại.

U23 Việt Nam không phải không có cơ hội

Khó nói rằng bảng A có sự hiện diện của Việt Nam, Malaysia, Singapore, Lào Brunei, Philippines nặng hơn bảng B của những Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Đông Timor.

Ở bảng A, ngoại trừ ĐKVĐ Malaysia được đánh giá cao nhất, Singapore và Philippines chưa chắc đã mạnh như chúng ta tưởng tượng. Trước giờ, 2 đội bóng này đáng gờm nhờ chính sách sử dụng cầu thủ ngoại nhập tịch.

Nhưng riêng ở các đội bóng trẻ (các đội U), Singapore hiếm khi dùng cầu thủ dạng này, nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có cơ hội phát triển. Đấy cũng chính là lý do mà nhiều năm qua, đội bóng đảo quốc sư tử không có thành tích đáng kể ở các kỳ SEA Games.

SEA Games 27 sẽ là giải đấu quan trọng của HLV Hoàng Văn Phúc và U23 Việt Nam

SEA Games 27 sẽ là giải đấu quan trọng của HLV Hoàng Văn Phúc và U23 Việt Nam

Philippines nhiều khả năng cũng như thế, nhất là trước khi SEA Games không lâu, họ còn có ý định không cử đại diện dự môn bóng đá nam của đại hội. Điều đó phần nào phản ánh Philippines chưa chắc đặt mục tiêu ở giải năm nay.

Có lẽ người trong cuộc cũng nên thôi kêu ca về lịch thi đấu tại bảng A. Ý kiến cho rằng chúng ta phải đá với mật độ 2 ngày/trận ở vòng bảng là nói quá! Cụ thể, sau trận đấu đầu tiên với Brunei vào ngày 2/12, U23 Việt Nam được nghỉ đến 4 ngày trước khi đá trận thứ 2 với Singapore (6/12).

Mà với dạng đối thủ yếu toàn diện như Brunei, nếu U23 Việt Nam vẫn xem đấy là trận đấu sẽ tiêu tốn nhiều sức thì quả là hơi cường điệu hóa vấn đề.

Cũng phải 4 ngày sau trận gặp Singapore, chúng ta mới có trận đấu thứ 3 với Philipines (10/12), rồi thêm 3 ngày nữa để đá trận thứ 4 với Lào (13/12). Nói gì thì nói, Lào vẫn là đội đàn em so với U23 Việt Nam, nên đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc hoàn toàn có đủ khả năng để chuẩn bị cho trận đấu thứ 5 – trận cuối cùng tại vòng bảng, với Malaysia (15/12).

Vả lại, một đội bóng được đầu tư, được tập luyện gần cả năm qua, mà không gánh nổi 5 trận vòng bảng (trong đó có ít nhất 2 trận đụng các đối thủ dưới cơ rõ rệt là Brunei và Lào), thì không đáng để mơ về những tấm huy chương.

Người viết cho rằng, đá với Philippines và Singapore ở thời điểm hiện tại, chưa chắc khó hơn đá với Myanmar, Thái Lan hay Indonesia ở bảng B. Thái Lan và Indonesia trước giờ luôn mạnh, trong khi Myanmar là đội chủ nhà.

Canh bạc của HLV Hoàng Văn Phúc

Việc HLV Hoàng Văn Phúc chấp nhận ngồi lại ghế HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam, cũng đồng nghĩa với việc ông Phúc đang đánh canh bạc thành tích tại SEA Games 27.

Trước giờ, ở bình diện bóng đá nội, HLV Hoàng Văn Phúc chưa được đánh giá cao, chí ít là ông Phúc chưa đạt được những thành tích đáng chú ý. Trước khi nắm đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc chưa hề được cầm quân tại V-League.

Cụ thể, ông Phúc chỉ là HLV của một CLB hạng dưới (CLB Hà Nội), lại suýt rớt hạng trong mùa giải 2013. Thế nên, thành tích tại SEA Games 27 với HLV Hoàng Văn Phúc rất quan trọng.

Nếu U23 Việt Nam thành công, đặc biệt là thành công với tấm HCV, sự nghiệp của ông Phúc sẽ rẽ sang một hước hoàn toàn khác. Khi đó, làng cầu nội sẽ nhìn ông Phúc bằng ánh mắt khác, giá trị của ông Phúc trong các bản hợp đồng nhiều khả năng cũng sẽ khác.

Còn nếu, U23 Việt Nam không gặp may tại đại hội thể thao Đông Nam Á, ông Phúc sẽ tiếp tục trở lại với con số 0 về mặt thành tích. Khi đó, sẽ chẳng có gì thay đổi nơi vị HLV này, và ông vẫn sẽ tiếp tục khó kiếm việc tại các giải trong nước. Thậm chí, khó trụ nổi ở cái ghế mà ông đang ngồi, trước các ông chủ nổi tiếng đỏng đảnh tại VFF.

SEA Games 27 sẽ là canh bạc cuộc đời đối với tướng Phúc, và người ta hy vọng rằng với sự ủng hộ của các cầu thủ, HLV Hoàng Văn Phúc biết đâu sẽ viết nên những bản thành tích đẹp cho bóng đá Việt Nam. Nhất là trong bối cảnh U23 Việt Nam nằm ở một bảng đấu không thể nói là quá sức chúng ta.

Trọng Vũ